24/04/2013 10:05 GMT+7

Ban ngày nằm viện, ban đêm đi trộm

ĐỨC THANH
ĐỨC THANH

TT - Ngày 23-4, Phòng CSĐT về trật tự xã hội (PC45), CA TP.HCM cho biết đã bàn giao Phạm Minh Thắng cho Cơ quan CSĐT CA H.Bình Chánh để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Thắng có biệt danh Thắng “mo”, 42 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM.

Thắng “mo” là đối tượng bị lệnh truy nã của Công an Bình Chánh về hành vi “trộm cắp tài sản”. Trong thời gian trốn lệnh truy nã, ban ngày Thắng nằm điều trị ở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương do bệnh tim mạch. Nhưng ban đêm Thắng lẻn ra ngoài đến các khách sạn trên địa bàn Q.Tân Phú cùng một số đàn em chơi ma túy đá, sau đó thực hiện những vụ trộm cắp tài sản kiếm tiền ăn chơi.

Lực lượng trinh sát đội 4 đã phát hiện những khách sạn Thắng thường xuyên lui tới và bất ngờ ập vào một khách sạn trên đường Tô Hiến Thành (Q.10) khống chế Thắng “mo”. Khi đó, Thắng “mo” giả vờ phát bệnh tim, ngất xỉu. Các trinh sát đoán biết được ý đồ của Thắng nên đã giải đối tượng này về cơ quan cảnh sát điều tra xử lý.

ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên