28/08/2005 15:33 GMT+7

Bản lĩnh đàn ông hay là sự cố chấp?

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ

TTO - * Tôi quen H. hơn một năm, chia sẻ với nhau rất nhiều thứ về mặt tinh thần. Nhưng H. lại là người rất kỹ tính về chuyện tiền bạc, làm cho gia đình tôi mất cảm tình ngay từ lần đầu ghé thăm.

R24QDiId.jpgPhóng to
TTO - * Tôi quen H. hơn một năm, chia sẻ với nhau rất nhiều thứ về mặt tinh thần. Nhưng H. lại là người rất kỹ tính về chuyện tiền bạc, làm cho gia đình tôi mất cảm tình ngay từ lần đầu ghé thăm.

Sau đó thì tôi gặp M. Bản lĩnh đàn ông của M. đã chinh phục tôi hoàn toàn, trong hai tháng ở cạnh M. tôi thấy rất hạnh phúc. Nhưng vì cảm giác có lỗi với H. nên tôi đã tâm sự tất cả với M. Từ đó, anh không liên lạc với tôi nữa, chỉ thỉnh thoảng trả lời vài tin nhắn nhưng không nghe điện thoại của tôi.

Tôi luôn nhớ M. Còn H thì vẫn rất ngọt ngào và đang kiên nhẫn tìm cách phát triển mối quan hệ giữa chúng tôi. (C.N.)

- Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Trước nhất, vấn đề cần quan trọng là phải giải tỏa tâm lý tội lỗi của chị. Tại sao chỉ là quen H, tại sao chỉ là bạn hay thậm chí là người yêu mà lại có cảm giác tội lỗi? Nếu chỉ là chia sẻ về mặt tinh thần thì chuyện chị không thể yêu anh H phải chăng là vấn đề quá sức tưởng tượng? Hay là còn chuyện gì khác ở đây mà chị chưa thể nói.

Trong tình yêu, sự rung động đích thực về tâm hồn là cực kỳ quan trọng, không thể thông hiểu, đồng cảm, chia sẻ và lắng nghe nhau thì dù có cố cũng không thể dẫn đến một tình yêu tuyệt đẹp. Chuyện anh H đang thực sự muốn tấn công và kiên nhẫn thực hiện điều này cũng không có gì là quá đáng. Nếu với sự thành tâm của H và chị rung động thật sự thì đến với nhau có hề gì? Phải chăng chị lo lắng về tính “kỹ lưỡng” của H về vật chất hay còn lo chuyện gì khác?

Dù rằng chị rất yêu M nhưng M đang thực sự giữ im lặng. Không thể trách chị về chuyện đã nói ra sự thật về mối quan hệ cũ nhưng liệu rằng cách nói của chị có phù hợp chưa? Cách nói của chị có quá vụng về hay đi quá sự thật không hay anh ấy thực sự ích kỷ và cố chấp.

Những hành động của anh ta như không bật phone, im lặng, thi thoảng trả lời tin nhắn có thể cho thấy anh ta chưa thể quên quá khứ của chị. Anh ta chưa muốn chấp nhận sự thật đó cho nên dù cho sự tấn công từ phía chị có chân thành và mãnh liệt nhưng những cảm xúc dương tính đã bùng phát trong tâm hồn anh M vẫn còn rất mạnh mẽ thì chẳng có hiệu quả gì ở đây cả. Giải pháp khôn ngoan nhất trong trường hợp này là đừng cố “gồng” mình để mình chủ động mà hãy cố tình bị động.

Có thể M sẽ phải nghĩ suy và trăn trở, có thể H sẽ tiếp tục chinh phục... và hãy bình tâm lắng nghe tiếng của trái tim mình để suy xét và quyết định. Có thể chị cũng sẽ chẳng lấy ai trong hai người trên bởi vì sự tương đồng từ phía chị và đối tác không thể diễn ra. Có thể chị sẽ lại rung động thật sự với một đối tượng mới nếu lòng chị thật cởi mở.

Tất cả đều là bạn, tất cả đều có cơ hội ngang nhau và chính mình cũng đang có nhiều cơ hội. Tiếng lòng của chị sẽ rung lên và sự tương đồng của đối tác “thật” sẽ bắt nhịp kịp để tạo thành tình yêu. Mọi sự cố công hoặc ngăn chặn trong trường hợp hiện nay của chị đều không có giá trị.

* Chúng em quen nhau được gần 2 năm, tình cảm rất tốt tuy có cách xa nhau. Vừa rồi, kỷ niệm 2 năm quen nhau, anh ấy muốn chúng em tiến xa hơn (quan hệ với nhau) để ghi dấu ngày nhớ mãi về nhau, nhưng em không đồng ý. Anh rất buồn nhưng vẫn nói là nếu em không thích, anh sẽ không ép buộc, và vì anh rất yêu em nên có lúc anh không kiềm chế được mình. Sau ngày đó, anh càng thương em hơn và rất tôn trọng em... Em không biết em đã làm đúng hay sai? Anh có lợi dụng em trong "chuyện ấy" hay không?... (L.V.)

- Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Nỗi lo lắng của em về sự chân thành của anh ấy trong tình cảm sẽ trả lời được nếu như anh ấy và em quyết định đi đến hôn nhân và cuộc sống hôn nhân của em và anh ấy sẽ bền vững một tình yêu. Đấy mới là kết quả thực của câu hỏi cần trả lời. Nếu anh ấy biết kiềm chế để hy sinh và giữ cho em cũng như giữ cho anh ấy, thế là quá thật lòng. Nếu anh ấy muốn em yêu anh ấy thật lòng và chứng minh bằng hành động cụ thể như là trao cho anh ấy thì tại sao anh ấy lại không hy sinh nhu cầu của mình bằng cách kiềm chế một ít để tình yêu thêm đẹp!

Vấn đề quan trọng ở đây là phải biết giữ cho nhau trong tình yêu. Giữ cho nhau trong tình yêu không có nghĩa là chỉ giữ sự trinh trắng mà phải giữ mối quan hệ để đừng làm cho người khác có cảm giác bị dồn ép, bị tổn thương, bị làm nhục... Cho đến thời điểm này, có thể kết luận tạm là anh ấy chưa lợi dụng em. Hy vọng rằng em sẽ bình tĩnh và sáng suốt biết nuôi dưỡng tình yêu của mình.

Nhận thức của em về chuyện giữ gìn và không chìu ý anh ấy là rất hợp lý. Dễ dàng đồng ý quan hệ sẽ có thể làm cho người ấy dễ nhàm chán mình hơn. Trái cấm thì không dễ ăn mới được gọi là cấm chứ? Để ghi nhớ ngày quen nhau không nhất thiết phải để chuyện ấy xảy ra, không nhất thiết phải trao thân cho anh ấy.

Đó có thể là một món quà ý nghĩa dành cho nhau, đó có thể là một bức ảnh chụp chung, đó có thể là một buổi ăn tối ấn tượng hoặc đó có thể là một nụ hôn vừa phải... không quá say là đã quá đủ. Hy vọng em sẽ thật sự sáng suốt và tỉnh táo để nuôi dưỡng quan hệ tình cảm của em thêm đẹp, làng mạn và vững bền, em nhé!

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email:online@tuoitre.com.vn

B.D. thực hiện
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên