26/08/2017 12:58 GMT+7

Bản hòa âm từ những bức ảnh

NGUYỄN LƯƠNG HIỆU
NGUYỄN LƯƠNG HIỆU

TTO - Đối diện với 32 bức ảnh của tác giả Đạt Vũ tại triển lãm ảnh Những cuộc đối thoại câm (đang diễn ra từ nay đến ngày 17-9 tại Trung tâm nghệ thuật đương đại The Factory, TP.HCM), người xem dễ bị hút vào và lặng đi.

Một góc triển lãm của Đạt Vũ - Ảnh: N.L.HIỆU
Một góc triển lãm của Đạt Vũ - Ảnh: N.L.HIỆU

Ấn tượng trước tiên là ở cách thiết kế cho triển lãm. Những bức ảnh có khổ ảnh không thống nhất, được sắp xếp theo cụm tạo nên bố cục chung có những khoảng trống cần thiết. Đó là khoảng trống đối trọng hút tầm nhìn người xem.

Những bức ảnh như Trong phòng chơi game, Một cái trang thờ, Người cắt cổ gà, Một người bước đi vội vã, Một cơn giông, Một đợt sóng biển dâng cao và nhất là hình ảnh cái bàn đặt bát nhang ngoài biển khơi... là những hình ảnh đâu đó ta đã bắt gặp trong cuộc sống và trong sinh hoạt thường ngày, nhưng nay đồng hiện như một bản hòa âm sống động của ánh sáng, sắc màu.

“Triển lãm này khiến chúng tôi rung cảm với Việt Nam” - đôi bạn trẻ người Anh Christie và Marie bày tỏ như thế khi xem triển lãm.

Một tác phẩm của Đạt Vũ
Một góc triển lãm ảnh - Ảnh: N.L.Hiệu
NGUYỄN LƯƠNG HIỆU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên