Chuyến công tác đáng nhớ
Được phân công công tác tại Bình Thuận, Thu Trang lên đường mà lòng vẫn không ngớt lo lắng về tình trạng sức khỏe và làn da của mình. Đặt chân đến dải đất miền Trung đầy nắng và gió này, cô ngạc nhiên trước nét trẻ trung rất riêng của người dân bản địa. Làn da hồng hào, rạng rỡ, sức khoẻ dẻo dai, ít đau ốm bệnh tật và nhất là tinh thần luôn sảng khoải, yêu đời và lạc quan.
Đem thắc mắc này “bỏ nhỏ” cho một đồng nghiệp tại địa phương, Thu Trang được kể về truyền thuyết lạ kì của nguồn nước linh thiêng đã hơn ngàn năm tuổi. Tương truyền rằng Huyền Trân Công chúa khi tận hưởng tuần trăng mật đã dừng chân bên bờ suối huyền ảo giữa vùng trời đất hoang vu. Đây chính là dòng suối thiêng Eamu diệu kỳ mà người dân địa phương luôn tôn thờ. Huyền Trân công chúa đã đặt tên cho nó là Vĩnh Hảo, với ý nghĩa đời đời tốt đẹp. Đến tận đầu thế kỷ XX, nguồn nước này mới được người Pháp khai thác thành nước khoáng đóng chai với tên gọi Vĩnh Hảo.
Tình cờ được hiểu về truyền thuyết này, Thu Trang bắt đầu chú ý hơn đến loại nước khoáng Vĩnh Hảo đóng chai - vốn là thức uống được khai thác trực tiếp từ nguồn nước khoáng Vĩnh Hảo quý giá. Sử dụng đều đặn trong suốt khoảng thời gian công tác, Thu Trang cảm thấy mình bắt đầu mỗi ngày tươi tỉnh và nhiều sinh lực hơn. Có lẽ nhờ đều đặn bổ sung khoáng chất từ việc uống nước hằng ngày. Kết thúc dự án, cô trở về nhịp sống tất bật của Sài Gòn, mang theo trong mình tình cảm yêu mến vùng đất nằm bên dãy Trường Sơn mà nơi đó con người được thiên nhiên ưu đãi cho nguồn nước quý.
Bạn đồng hành mỗi ngày của tuổi thanh xuân
Sử dụng nước khoáng Vĩnh Hảo mỗi ngày nên Thu Trang bắt đầu để ý tìm mua. Cô nhận ra ngày nay Vĩnh Hảo xuất hiện hầu hết mọi nơi, từ các quán “cóc” ven đường, đến các cửa hàng tạp hóa với các sản phẩm đa dạng của Vĩnh Hảo được trưng bày. Đúng là chai nước với logo gợi dáng dấp của những giọt nước tinh khiết cùng những dòng nước thanh thoát, uốn lượn trên nhãn chai mà cô đã dần quen thuộc!
Thu Trang thấy vui vì mình sắp được dùng sản phẩm mỗi ngày với vị thanh rất riêng, cùng cảm giác trơn dịu trong cổ họng đã dần quen thuộc. Bên cạnh sử dụng nước khoáng không gas để giải khát mỗi ngày, đôi khi Trang còn sử dụng nước khoáng có gas pha chế cùng nước trái cây tạo nên một loại thức uống vừa hấp dẫn vừa bổ dưỡng. Nước khoáng bây giờ đang trở thành người bạn không thế thiếu của Trang trong việc gìn giữ tuổi thanh xuân dù cô đang làm gì, ở đâu đi chăng nữa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận