Cơn “địa chấn” châu Á!Xem các bàn thắng
Phóng to |
| Niềm vui nổ trời của CĐV VN trên sân Mỹ Đình - Ảnh: Sĩ Huyên |
Bấm vào đây để gửi ý kíến của bạn (vui lòng gõ tiếng Việt có dấu).
Bạn đọc minhtam: Không có thực tài thì không thể thắng!
Tôi không đồng ý với lời bình luận của ban Khanh Phạm là chúng ta chiến thắng la nhờ trọng tài thiên vị, nếu bạn đó nói vậy có nghĩa la chẳng hiểu gì về bóng đá cả. Tại tất cả các giải của thế giới điều có vấn đề về trọng tài chứ không riêng gì ở giải châu Á, đúng là trọng tài có thiên vị nhưng nếu chúng ta không có thực tài thì không thể cụ thể hóa các ưu thế đó được.
Tôi đã xem lại trận đấu đó hai lần tôi rất khâm phục ý chí chiến đấu của các cầu thủ chúng ta, và tài năng thi tôi không bàn tới vì nếu không có tài năng thi các cầu thủ đó không thể đứng trong đội tuyển VN.
Bạn đọc Lê Ngọc Anh: Sự toả sáng của những cá nhân!
Điểm nhấn đầu tiên phải kể đến đó chính là sự toả sang của Huy Hoàng. Chất lì lợm, bản lĩnh thép của trung vệ xứ Nghệ đã phát huy hiệu quả đúng lúc.
Khác với Huy Hoàng, tiền vệ đội trưởng Minh Phương vừa trải qua những tháng ngày đau đớn khi bị cái đầu gối hành hạ. “Song kiếm hợp bích" Minh Phương - Tài Em nơi hàng tiền vệ đã thể hiện được vai trò điều phối nhịp độ tấn công của đội tuyển. Trong số những đường chuyền “chết người”, Minh Phương đã “dọn cỗ” cho Quang Thanh có được bàn thắng để đời. Một đường chuyền nhạy cảm từ tuyến hai đã loại bỏ hoàn toàn hàng thủ đội khách đồng thời đặt Quang Thanh vào thế đối mặt với thủ thành Naser và không phụ công đồng đội hậu vệ đang chơi cho Bình Dương sút căng như kẻ chỉ, xé toang mành lưới đội khách. Và danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu chính là sự ghi nhận sự toả sáng của Minh Phương.
Là hạt nhân quan trọng trong sơ đồ 4-4-1-1, Công Vinh đã chứng tỏ được tầm ảnh hưởng của mình. Hoạt động trên phạm vi hoạt động rộng sự di chuyển thường xuyên của Công Vinh chính là ẩn số khó lường đối với hàng thủ đội khách. Và trong một lần thoát ẩn thoát hiện đó, một cú tâng bóng điệu nghệ của Công Vinh khiến hơn 80 triệu con tim ngất ngây.
Bạn đọc Nguyễn Phước: Tính đoàn kết!
Đã có rất nhiều bạn đọc, trong đó có các nhà chuyên môn bóng đá phân tích về các nguyên nhân đội tuyển bóng đá VN thắng đội UAE. Riêng tôi chỉ xin phép được bày tỏ suy nghĩ ngoài chuyên môn: Không có các "sao", đội tuyển thành một khối đoàn kết, có kỷ luật, tiến dần đến tính chuyên nghiệp, và... thắng.
Không còn các cầu thủ ỷ mình là gì gì đó tự cho phép mình thả cửa đi đêm về hôm bất chấp kỷ luật, không còn các nhóm "sao" tụ tập gây phe kéo bè chi phối trận đấu, không có các "sao" tự cho phép mình trên sân thích đá thế nào thì đá, không còn sự nhân nhượng với những cầu thủ có chút tài năng nhưng chưa thành thợ đã thành thầy. Khiêm tốn và đoàn kết để tự tỏa sáng và cùng nhau tỏa sáng là điều mà tôi trân trọng nhất, quý trọng nhất ở các cầu thủ của chúng ta qua 3 trận quốc tế vừa qua.
Bạn đọc Tuanle: dấu ấn Riedl
Dẫu có lẽ chiến thắng này sẽ chỉ là 1 kỷ niệm đẹp của giải Asian Cup 2007 đối với Đội tuyển chúng ta, nhưng không phải là không có đóng góp của ông Riedl. Chỉ nhớ cách đây không lâu, báo chí Việt Nam đã có một "chiến dịch" tập trung "đánh" ông Riedl, từ chuyện ông bỏ cuộc họp báo sau trận gặp Jamaica, cho đến chuyện "dấu ấn của Riedl lên Đội tuyển vẫn mờ nhạt"...
Mỗi một huấn luyện viên đều có một cá tính, một cách làm việc riêng của mình, và cho đến khi chưa biết "mèo nào cắn mỉu nào" thì báo chí không nên đả kích ông Riedl. Hôm nay đọc một bài viết trên một tờ báo điện tử, đại ý nói tuyển Việt Nam chưa đá đã dẫn trước UAE 1-0 bằng sự thân mật với báo chí của ông Riedl...
Bạn đọc Khanh Phạm: Trọng tài có thiên vị?
Có thể thấy rõ thế hệ bóng đá Việt Nam bây giờ đã có một thể lực dồi dào, khá tốt nhưng vẫn còn một vài chỗ phải khắc phục đặc biệt là ở những pha tăng tốc ghi bàn hay phải lui về phòng ngự thì chúng ta vẫn chậm hơn đội bạn 1 nhịp. Điều đó tin rằng trong nay mai sẽ được khắc phục nhờ vào các bài tập của BHL.
Các yếu tố đó có thể là then chốt cho trận thắng của chúng ta nhưng rõ ràng một yếu tố nữa cần phải được nhắc đến nhưng các nhà bình luận lại bỏ qua coi như không ảnh hưởng nhiều lắm đến kết quả trận đấu. Tuyển Việt Nam hăng hái, thi đấu tập trung, đội bạn bỏ lỡ quá nhiều pha bóng ngon ăn... nhưng còn một lý do nữa làm cho trận đấu có chiều hướng căng thẳng hơn (nhất là lúc ông thầy phù thuỷ Bruno Metsu phải bật dậy khỏi băng ghế chỉ đạo) là "trọng tài".
Bất kỳ ai cũng có thể nhận thấy được rằng trọng tài đã có phần thiên vị cho đội tuyển Việt Nam (vì đây là đội chủ nhà) mà bỏ qua pha phạt đền thấy rõ của hậu vệ Việt Nam. Ở đây tôi không có ý nói là trọng tài bất công nhưng ông đã hơi thiên về đội tuyển chúng ta nhiều quá. Thử hỏi nếu như từ pha phạm lỗi đó mà chúng ta bị một bàn vào lưới nhà thì nó sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của đội tuyển ta như thế nào. Có thể tỉ số sẽ không còn là 2-0 mà có thể là 0-1 hay 1-1. Từ đó ta thấy rõ sự yếu kém trong khâu tranh cướp bóng phần giữa sân. Trận đấu này Tài Em đã không hoàn thành vai trò của mình mà còn gây ra một pha bóng nguy hiểm trước khung thành của đội nhà từ 1 pha chuyền bóng non cắt mặt sân.
Là một người hâm mộ tôi vẫn luôn tin tưởng rằng những thiếu sót của đội tuyển sẽ được khắc phục và sự dùng người hợp lý của HLV trưởng đội tuyển Việt Nam sẽ góp phần đưa đội tuyển vào sâu đến trân chung kết.
Bạn đọc Minh Thien Pham: Nhờ V-League
Tôi không đồng ý với ý kiến về vấn đề thực lực của UAE không mạnh. Đây là giải đấu quan trọng nhất của khu vực châu Á, nếu đội hình cũa họ không phải là đội hình đầy đủ những cầu thủ bước sang độ chín phong độ thì đội hình cũa họ cũng bao gồm những tài năng.
Mặt khác đội tuyển VN trong những năm gần đây do nạn tiêu cực cũng đã làm chúng ta mất đi đội hình mạnh nhất của mình. Do đó theo tôi chúng ta không thể dùng lý do này để xem xét về chiến thắng vừa rồi. Đã từng có thời gian chúng ta thắng thì mình tự cho rằng đội khách là đội không phải là đội mạnh nhất của họ và trước mỗi trận đấu chúng ta thường có những lời bình luận đại loại như: chúng ta thua họ về đẳng cấp, về trình độ kỹ thuật, chiến thuật chúng ta không bằng họ... Những nhận định như thế theo tôi hiện giờ không còn phù hợp nữa.
Bóng đá VN hiện nay đã khác, thử nhìn vào giải V-league - một giải đấu được đầu tư mạnh và tập trung những cầu thủ hàng đầu Đông Nam Á, tuy nhiên phải tiếp tục cải tổ về cơ chế, con người đặc biệt là lãnh đạo và phải đầu tư mạnh mẽ hơn nữa. Theo tôi những sự quan tâm và đầu tư có phần bài bản từ những năm qua của xã hội đã tạo ra lứa cầu thủ mới năng động, tự tin và trình độ đã hội nhập với tầm châu lục.
Đó là lý do chính dẫn đến chiến thắng cũa các cầu thủ VN. Nếu bóng đá VN có thể cải tổ mạnh hơn nữa thứ nhất về cơ chế chính sách tạo sự an tâm cho các cầu thủ cố gắng thi đấu, thứ hai về lãnh đạo phải lựa chọn những người thực sự tâm huyết và có năng lực, phải xây dựng cho được một giải V-League trong sạch và phát triển thì tương lai không xa bóng đá VN sẽ có mặt tại vòng chung kết cup thế giới.
Bạn đọc Quan Le Pham Hong: Sơ đồ chiến thuật hợp lý + thể lực + tinh thần = chiến thắng
Về chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, riêng cá nhân tôi đánh giá những yếu tố làm nên cơn "địa chấn" này là:
Đầu tiên việc lựa chọn đấu pháp chiến thuật theo sơ đồ 4-4-1-1 thật sự hợp lý trong cuộc đối đầu với UAE. Mấu chốt trong chiến thuật này là vai trò của Công Vinh với khả năng chơi bóng đa dạng và di chuyển tự do của mình đã có sự hỗ trợ rất tốt cho hàng tiền vệ trong những pha phản công cũng như tích cực tìm kiếm bóng, giữ bóng, phối hợp bóng với tiền vệ và Thanh Bình.
Với việc lựa chọn chiến thuật trên, trong hiệp 1 chúng ta chủ động chơi chậm và chắc ở phần sân nhà, khoảng cách của các cầu thủ được giữ ở một cự ly hợp lý và tích cực di chuyển bám sát cùng với một sự tập trung cao. Tất cả những yếu tố trên gây khó khăn thực sự cho UAE, những pha tấn công của họ đã vấp phải một sự phản kháng một cách mãnh liệt của hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Việt Nam ngay từ tuyến trên. Không có nhiều sai sót xuất phát từ sự mất tập trung của hàng thủ Việt Nam cũng như không có nhiều khoảng trống để cho hàng công UAE thỏa sức tung hoành.
Mặc dù UAE đã có cơ hội nhưng phần lớn trong đó chỉ xuất phát từ sự phối hợp của hai tiền đạo của họ cùng với những pha đá phạt gián tiếp. Những cơ hội trên không đủ để gây ức chế cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam. Như vậy việc đề ra chiến thuật hợp lý cùng việc tuân thủ chặt chẽ của đội tuyển Việt Nam bằng lối chơi lăn xả đã giúp chúng ta chơi ngang ngửa với UAE.
Sang hiệp hai, sau những phút đầu bình thường, chúng ta đột nhiên có những pha tăng tốc và điều này khiến cho UAE bị rối. Họ không nghĩ có lúc chúng ta "cương" đến như vậy và không có giải pháp chống trả kịp thời. Sự tự tin của chúng ta đã được thực tế hóa trong việc mạnh dạn đẩy nhanh tốc độ khi tấn công và tấn công với số lượng lớn cầu thủ trên mặt sân đối phương... Lúc này đây chúng ta mới thấy rằng Việt Nam đã có những miếng đánh phản công thật hiệu quả vô cùng, lối chơi khá đa dạng và hiện đại đã tạo ra những cơ hội áp sát khung thành UAE thật hiệu quả.
Những cơ hội lần lượt đến và tất yếu bàn thắng cuối cùng cũng xuất hiện để đền đáp cho những cố gắng của đội tuyển chúng ta. Hai bàn thắng đều xuất phát từ những đường chuyền bằng nhãn quan chiến thuật xuất sắc của Minh Phương thật tuyệt vời-bàn thắng của Quang Thanh tạo nên bước ngoặt của trận đấu còn bàn thắng sau pha dứt điểm lạnh lùng của Công Vinh đã giúp chúng ta tự tin lên rất nhiều và nhìn vào cục diện của trận đấu, nhiều người đã đặt niềm tin vào chiến thắng cho Việt Nam.
Càng về cuối UAE dường như bừng tỉnh sau hai bàn thắng, họ vội vã dồn lên tấn công với hy vọng kiếm được bàn thắng nhưng những pha phản công đôi khi rời rạc của họ không tạo được áp lực đáng kể lên hàng phòng ngự, sự xuất sắc của hai tiền đạo của UAE đôi lúc khiến chúng ta thót tim nhưng điều đó không đủ để khiến ta phải run sợ. Và chúng ta thấy thể lực của Việt Nam đã tốt đến mức nào. Sau những pha lên bóng tốc độ ở giữa hiệp hai cùng những pha áp sát với những cầu thủ tấn công đầy tốc độ của UAE vẫn không khiến chúng ta bị đuối ở nửa cuối hiệp hai. Cự ly vẫn được chúng ta giữ vững và khi cơ hội đến chúng ta không ngại ngần đẩy nhanh tốc độ để phản công tạo áp lực lên hàng phòng ngự của UAE.
Trong suốt trận đấu, yếu tố tinh thần càng được thể hiện rõ ràng khi chúng ta chơi trên sân nhà. Khán giả cuồng nhiệt trên sân Mỹ Đình như tiếp thêm sức mạnh cho cầu thủ chúng ta chơi mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn bằng niềm tin và lòng khát khao mà khán giả đã truyền vào trái tim của từng cầu thủ. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc chúng ta vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Chiến thắng một đội lớn như UAE quả thật là một món quà tuyệt vời cho người hâm mộ Việt Nam những người vẫn luôn theo sát từng bước chân của đội tuyển.
Bạn đọc Trần Minh Trí: Tâm lý - Kỹ thuật - Thể lực tốt
Phóng to |
| Đội trưởng Minh Phương trong một pha xử lý bóng - Ảnh: Sĩ Huyên |
Thứ nhất là sự khát khao chiến thắng ở một giải đấu lớn. Người VN nói chung và các cầu thủ VN nói riêng đã mong đợi một ngày nào đó đội tuyển VN vươn ra "biển lớn" từ lâu lắm rồi. Và đây là cơ hội cho họ thể hiện màu cờ sắc áo của mình, cơ hội để cho bạn bè thế giới biết về khả năng đá bóng và tình yêu bóng đá của người VN.
Thứ hai là sự tự tin cần thiết đã đạt được ở các cầu thủ VN. Chất lượng V-league ngày càng nâng cao với sự có mặt của nhiều cầu thủ ngoại có chất lượng đã xóa tan phần nào cảm giác e ngại đối thủ ngoại của các cầu thủ VN. Đặc biệt, 2 chiến thắng trước Jamaica và Bahrain là liều thuốc tinh thần rất quan trọng giúp các cầu thủ nhận ra rằng "mình có thể thắng những đội bóng lớn". Dễ dàng nhận ra rằng các cầu thủ VN bây giờ chơi sòng phẳng với đối thủ ngoại hơn so với trước đây.
Thứ ba là sự chuẩn bị chu đáo và sự hợp tác của BHL. Sự chuẩn bị chu đáo có thể thấy được khi đội tuyển VN đã tập trung lâu hơn cho giải đấu so với các đội bóng khác. BHL có chiến lược lâu dài khi trẻ hóa đội hình từ rất sớm. Bên cạnh đó, HLV Riedl đã qua Malaysia để "xem chân" đối thủ UAE. Một điều quan trọng khác là HVL trưởng đã biết ghi nhận những ý kiến của thành viên khác trong BHL. Đặc biệt, ông đồng ý áp dụng ý tưởng của HLV phó Mai Đức Chung là để Công Vinh chơi vị trí tiền đạo lùi.
Thứ tư là tâm lý thoải mái của "kẻ yếu". Trong khi các đội bóng lớn bị áp lực bởi "đương kiêm vô địch cúp vùng Vịnh", "ĐKVĐ ASIAD", "ĐKVĐ châu Á" thì VN rất thoải mái với vai trò là "người tí hon" khi lần đầu tiên tham dự giải đấu lớn cấp châu lục (chỉ nhờ vào vai trò "đồng đăng cai tổ chức").
Thứ năm là yếu tố địa lợi. Được thi đấu trên sân nhà, sự thích ứng thời tiết là một thuận lợi không nhỏ của VN so với các đội bóng khác. Quan trọng hơn, tình yêu bóng đá mãnh liệt của người hâm mộ VN đã tiếp thêm sức cho các cầu thủ.
Cuối cùng và cũng là yếu tố quan trọng nhất, đó là sự tiến bộ về kỹ thuật và thể lực của các cầu thủ VN. Đây là kết quả của sự khổ công tập luyện, sự kết tinh của các bài huấn luyện và cũng là sự tích lũy từ V-league.
Dù cánh cửa vào tứ kết đã mở toang cho ĐTVN sau chiến thắng đầu tiên, nhưng tôi không lạc quan nhiều vào sự tiến xa hơn nữa. Bởi lẽ, còn nhiều khó khăn phía trước. Đội Qatar và Nhật Bản mạnh hơn UAE, theo nhận định của riêng tôi. Dù sao đi nữa, một chiến thắng cũng là qua đủ rồi.
Biết đâu bất ngờ này sẽ dẫn đến bất ngờ khác nhờ vào các yếu tố trên? Hy vọng, vẫn hy vọng! Nếu như các cầu thủ VN có thể làm tốt hơn những gì họ đã thể hiện tối qua, tôi sẽ xem họ như "thế hệ kim cương", xứng đáng tốt hơn "thế hệ vàng" của các bậc tiền bối của họ.
Cuối cùng, chúc các cầu thủ sẽ được nhận danh hiệu "thế hệ kim cương" trong lòng tôi cũng như những người hâm mộ khác. Xin nhớ: "Không có gì là không thể!".
Bạn đọc Hồng Phong: Thắng nhờ chiến thuật phù hợp
Tôi thấy mọi phân tích các bạn nêu ra đều có lý, nhưng theo tôi yếu tố tích cực nhất là chiến thuật phù hợp với tâm lý cầu thủ, phù hợp thể lực, kỹ thuật cá nhân phát huy được khả năng, sự tự tin của các vị trí và tâm lý chẳng có gì để mất lại được xã hội quan tâm về cả vật chất lẫn tinh thần.
Về kỹ thuật cá nhân, cầu thủ VN tuy đạt độ khéo nhất định nhưng vẫn chưa tới trình độ siêu đẳng hơn người, tranh bóng một chọi một ta vẫn chưa ngang đội bạn; thể lực thì đảm bảo chạy được 120' nhưng đua tốc độ thì không thể, triển khai các bài tấn công nhiều đa dạng nhưng hiệu quả còn thấp, nhiều tình huống mất bóng vì thể lực. Cho nên cự ly phòng ngự phản công của VN đủ cho cầu thủ ứng phó khi mất bóng cũng như giữ bóng. Cự ly đó cầu thủ ta thấy yên tâm để tự tin phá bóng cũng như phát động tấn công.
Dấu ấn tập luyện các bài tấn công đa dạng và khá nhuần. Có điều do sức khỏe, do nôn nóng nên nhiều lần các cầu thủ VN chuyền hỏng không chính xác, một chạm chưa tốt, còn lúng túng khi chuyền bóng... Đó là điều bất ngờ đối với UAE.
Bạn đọc Võ Minh Huy: Đấu pháp hợp lý và cơ động
Tôi có cảm giác là các đội vùng Vịnh trong thời điểm hiện nay là không mạnh (có thể họ đang cải tổ để đầu tư cho những cuộc chơi lớn hơn), cầu thủ của các đội này đều còn rất trẻ, thi đấu còn thiếu bản lĩnh. Hơn nữa các đội mà Việt Nam “đụng độ” trong chuỗi thắng lợi vừa qua đều thiếu một thủ lĩnh thực sự (cái mà chúng ta có phần nhỉnh hơn). Công bằng mà nói, cách họ cầm bóng - đi bóng thì trên cơ chúng ta rất nhiều, cách chơi hiện đại và rất hào phóng - không mang đậm tính đồng đội (có lẽ nhờ khai thác được sự hào phóng này mà chúng ta làm nên lịch sử chăng?). Tôi nghĩ trong tương lai không xa các đội như UAE… sẽ rất mạnh.
Trở lại đội Việt Nam, điều quan trọng làm nên lịch sử là do chọn đấu pháp hợp lý - cơ động trong lối chơi, ra trận với một lối chơi tập thể đầy gắn bó, mang tính kỷ luật rất cao.
Thứ 2 là đội tuyển đã được trang bị một nền thể lực rất tốt, đây là một yếu tố cực kỳ quan trọng, cái mà trước đây là vấn đề yếu kém nhất của Việt Nam - thì nay đã khác.
Thứ 3, đó là lối chơi khá đa dạng (một lối chơi hiện đại), không còn cứng nhắc như trước - theo tôi nghĩ đây là cuộc cách mạng do HLV Mai Đức Chung khởi xướng.
Thứ 4, đó là tinh thần khát khao chiến thắng của người Việt Nam, niềm tin yêu bóng đá mãnh liệt, đó là mục tiêu và là động lực lớn lao cho mỗi cấu thủ, BHL đội tuyển.
Thứ 5, bước đi đúng hướng của liên đoàn, sự cải tổ sâu sắc nền bóng đá nước nhà trong giai đoạn khó khăn vừa qua đã bắt đầu hái quả ngọt.
Tuy vậy, theo tôi đội tuyển cần cải thiện hơn nữa ở tư duy chơi bóng và kỹ thuật giữ và phân phối bóng, nếu hoàn thiện những yếu tố này tôi nghĩ trong tương lai đội tuyển sẽ rất đáng gờm.
Xin cảm ơn TTO đã cho tôi có cơ hội bày tỏ cảm xúc của mình.
Xin chúc mừng đội tuyển chúng ta đã vượt qua chính mình, và hy vọng chúng ta sẽ tạo những chuỗi thắng lợi tiếp theo.
Cựu cầu thủ Văn Sỹ Hùng: Ba yếu tố làm nên chiến thắng
|
Chuyên gia Trần Duy Long: thắng nhờ tự tin Một nguyên nhân sâu xa của chiến thắng là sự tự tin hiếm thấy của các tuyển thủ khi bước vào một giải đỉnh cao như thế này. Đây là kết quả từ sự thành công trong chiến lược chọn đối thủ mạnh thi đấu giao hữu trước khi vào giải (thắng Jamaica, Bahrain). Chính vì tự tin mà đội tuyển đã mạnh dạn đẩy cao tốc độ khi có cơ hội, dẫn đến sự áp đảo và chiến thắng trong hiệp 2. Các pha dứt điểm của đội tuyển Việt Nam đều vô cùng quyết đoán. Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh: Lối chơi hài hòa và đa dạng Các cầu thủ Việt Nam đã thực hiện rất tốt đấu pháp phòng ngự phản công. Tuy vẫn còn một vài “sai số” trong hiệp một, nhưng nhìn chung cự ly đội hình của toàn đội được giữ rất hợp lý. Chính vì thế mà các cầu thủ VN chuyền bóng cho nhau được nhiều hơn với độ chính xác cao hơn, dẫn đến khả năng phát triển tấn công cũng tốt hơn trước. Vũ Phong, Minh Phương và Tài Em đã khống chế tốt khu trung tuyến, khiến ĐTVN không chỉ tạo được những tình huống tấn công bất ngờ, mà còn góp phần đánh bật các đợt lên bóng của UAE ngay khi chúng vừa hình thành. Một điều dễ nhận thấy nữa là các pha tấn công của ĐTVN đã hài hòa và cân bằng hơn, thể hiện rõ sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các pha chồng biên và phối hợp trung lộ, khiến lối chơi toàn đội đa dạng hơn và khó bị “bắt bài”. |
Đây không phải sự may mắn mà là kết quả của một quá trình phấn đấu, trong đó bao gồm ba yếu tố kết hợp lại. Cụ thể, đó là trách nhiệm của từng cầu thủ, vai trò Ban huấn luyện và lợi thế sân nhà.
Theo tôi, trách nhiệm của từng cầu thủ là yếu tố hàng đầu. Ở trận giao hữu gần đây nhất, người hâm mộ tỏ ra không an tâm vị trí trung vệ của Huy Hoàng và Như Thành, thì trong trận này họ thật sự lột xát, được xem là lá chắn vững chắc ở hàng phòng ngự. Tương tự, những cầu thủ còn lại đều có những sự tiến bộ đáng kể. Họ thi đấu chững chạc hơn, lăn xả hơn, và đặc biệt là tuân thủ ý đồ chiến thuật của Ban huấn luyện một cách triệt để.
Còn về vai trò Ban huấn luyện, rõ ràng ở trận đấu này HLV Riedl đã rất đúng đắn khi bố trí đội hình 4-4-1-1. Với một đối thủ có thể hình to cao, VN đã rất cẩn trọng khi vào cuộc, tuy nhiên sau những phút thăm dò và phát hiện đối phương không thật sự mạnh như nhiều người tưởng, chúng ta đã chủ động chơi bóng ngắn, phối hợp nhỏ và mạnh dạn dứt điểm.
Theo tôi, 2 bàn thắng của đội tuyển VN là một kết quả của chiến thuật lúc nhu lúc cương, khiến đối phương bất ngờ trở tay không kịp.
Và yếu tố cuối cùng là đội tuyển VN được thi đấu ngay trên sân nhà. Khán giả VN thật là tuyệt với. Đây là cầu thủ thứ 12, và chính sự cổ vũ cuồng nhiệt của họ đã góp phần hun đúc tinh thần cho cho các cầu thủ chúng ta tự tin thi đấu để làm nên chiến thắng.
Tuy nhiên với tư cách là người đi trước, tôi cũng có một lời khuyên đến các đàn em của mình: nếu muốn có mặt ở tứ kết thì ngay từ bây giờ các em quên đi trận đấu thắng UAE để tập trung cho hai trận còn lại. Những giờ phút tưng bừng ấy hãy để cho khán giả, cho người hâm mộ nhắc đến và tự hào. Còn bản thân của chúng ta - những người trong cuộc, nên nhớ rằng đây chỉ mới là khởi đầu thuận lợi mà thôi, trận chiến trước mắt còn khó khăn hơn nhiều lần, nếu lơ là chủ quan chắc chắn sẽ trả giá rất đắt...
|
Trên đây là ý kiến của Văn Sỹ Hùng, một cựu cầu thủ và HLV. Hãy gửi ý kiến của bạn cho chúng tôi: Vì sao tuyển VN đã chiến thắng? Tinh thần quật khởi? Lòng tự tin? Đấu pháp hợp lý? Tính kỷ luật? Yếu tố sân nhà... Bài viết xin gõ bằng font Unicode và gửi về địa chỉ tto@tuoitre.com.vn hoặc online@tuoitre.com.vn. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận