11/12/2018 09:57 GMT+7

Bạn đọc làm thơ chúc tuyển Việt Nam thắng Malaysia

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Tự hào đội tuyển Việt Nam/ Thắng Phi hai trận thấy ham quá trời/ Bước vào chung kết ai ơi/ Đối đầu với Mã tuyệt vời lắm thay...

Bạn đọc làm thơ chúc tuyển Việt Nam thắng Malaysia - Ảnh 1.

Ảnh: foxsportsasia.com

Những dòng thơ dễ thương do bạn đọc Cao Van Tien gửi Tuổi Trẻ Online sáng 11-12. 

Việt Nam - Khải hoàn ca

Tự hào đội tuyển Việt Nam

Thắng Phi hai trận thấy ham quá trời

Bước vào chung kết ai ơi

Đối đầu với Mã tuyệt vời lắm thay

Thầy Park hay thiệt là hay

Đội hình xuất trận đổi thay hợp thời

Làm cho đội bạn hết hơi

Không tìm ra cách, rối bời và lo

Lâm Tây gôn thủ cao to

Giữ gôn sạch lưới, làm cho bạn sầu

Đội phó Ngọc Hải thiệt ngầu

Chỉ huy hàng thủ làm rầu đối phương

Duy Mạnh thì thiệt dễ thương

Đẹp trai thủ giỏi đúng đường soái ca

Đình Trọng luôn biết lo xa

Tập trung trận đấu để mà cứu nguy

Hoàng bò cánh phải ai bì

Giỏi về tranh chấp, thiệt lì chẳng chơi

Văn Hậu cánh trái tuyệt vời

Mới 19 tuổi sức hơi dồi dào

Văn Đức tuổi trẻ tài cao

Xỏ kim qua háng banh vào góc xa

Công Phượng lắt léo vào ra

Lừa cầu thủ bạn sút ba quả vào

Khen em Hùng Dũng mưu cao

Thu hồi bóng tốt, hàng rào giữa sân

Xuân Trường chuyền bóng đến chân

Đội mình thuận lợi reo mừng sút vô

Đức Huy dù tướng hơi thô

Nhưng mà tuyến giữa ô hô vững vàng

Nhân đây nói đến Văn Toàn

Chạy nhanh như sóc ghi bàn như điên

Huy Hùng nhìn mặt thật hiền

Nhưng mà truy cản ngả nghiêng trận cầu

Văn Quyết đá mấy trận đầu

Bây giờ dưỡng sức trận sau làm bàn

Tiến Linh sức trẻ cứ càn

Đánh đầu tung lưới làm bàn thiệt hay

Nói về Quang Hải đa tài

Nhỏ con, khéo léo, dẻo dai, ngon lành

Anh Đức lớn tuổi nhưng nhanh

Ghi liền ba trái, đàn anh công đầu

Đức Chinh vào ở trận sau

Khỏe và càn lướt thiệt ngầu bon bon

Hồng Duy đâu chỉ bán son

Chạy nhanh cánh trái chuyền ngon ghi bàn

Tiến Dũng hậu vệ hạng sang

Chực chờ ông Park la làng vào ngay

Xuân Hưng dù có ngồi ngoài

Nhưng mà sức khỏe dẻo dai như đồn

Nói về hai cậu thủ môn

Tiến Dũng, Tuấn Mạnh giữ gôn tuyệt vời

Chung kết hai trận để đời

Việt Nam ôm cúp được thời về ta

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa 

Bạn bè châu Á cùng ta đồng lòng

Tưởng rằng “Mã đáo thành công”

Ai dè Mã rớt xuống sông Hồng Hà

Việt Nam ta Khải hoàn ca

Mười năm chờ đợi, cờ hoa rợp trời.

Cao Van Tien

Tiến đến vinh quang

Đông Nam châu Á chúng ta

Có nền bóng đá theo đà tiến xa

Giải vô địch các quốc gia

Số lần tổ chức nay là mười hai

Việt Nam chăm chỉ so tài

Tham dự đầy đủ, chông gai đã từng

Thể hiện tiến bộ không ngừng

Kỳ đầu chiến thắng tưng bừng ngôi ba

Các kỳ sau đó tiến xa

Vào đến tứ kết thường là bình yên

Hạng ba cũng chiếm liền liền

Hạng nhì duy nhất, triền miên nỗi buồn

Một chín chín tám mưa tuôn

Chiều sân Hàng Đẫy "nhường luôn cúp vàng"

Hai không không tám vẻ vang

Mỹ Đình giương cúp đàng hoàng ngôi cao

Mười năm như thể thuở nào

Đến nay chung kết ta vào rồi đây

Lại giương cao cúp ngất ngây

Ước mơ, hy vọng đong đầy thời gian

Chàng trai vững chí, bền gan

Sông sâu cũng vượt, non ngàn cũng qua

Việt Nam Tổ quốc chúng ta

Đang mong, đang đợi hùng ca khải hoàn!

Nguyễn Trí Công

Tuyển Việt Nam tự tin khuất phục Malaysia tại sân Bukit Jalil Tuyển Việt Nam tự tin khuất phục Malaysia tại sân Bukit Jalil

TTO - Dù phải thi đấu trên sân Bukit Jalil với hơn 87.000 khán giả nhưng tuyển VN vẫn tự tin đối đầu với Malaysia ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, diễn ra lúc 19h45 hôm nay (11-12, VTV6 THTT).

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên