​Bàn chuyện lương sếp

BÚT BI
BÚT BI

TT - Gần đây, người ta công khai lương của các sếp tập đoàn nhà nước. Dư luận bàn tán quá chừng. Người kêu sao nhiều thế, người bảo vậy là ít, phải gấp mấy lần thế mới đáng.

- Vậy ông anh theo trường phái nào?

- Dĩ nhiên là tui ủng hộ các sếp phải được lãnh lương cao. Trách nhiệm lớn thì quyền lợi cũng phải cao tương xứng chứ! Và với tui, sếp bao giờ cũng đúng. Tui luôn ủng hộ sếp.

- Ông anh sẽ được ghi nhận, yên tâm đi. Chuyện lương bao giờ cũng là việc tế nhị, rất nên bí mật. Nhưng lần này công khai là chuyện hay, xã hội sẽ có nhiều cách suy nghĩ, ý kiến ý cò nhiều chiều khác nhau. Và xã hội sẽ có điều kiện để giám sát, theo dõi với lương như thế thì đời sống sinh hoạt sếp và gia đình như thế nào, tài sản tích lũy ra sao...

 - Nói rất hay, nhưng anh bạn ơi, từ con số lương công khai đến con số thu nhập thực tế lại là một khoảng cách rất... khó xác định. Có ý kiến bảo bên cạnh lương còn có... lậu, mà đã lậu thì ai lên tiếng công khai?

Thôi, chuyện lương các sếp, với bọn mình, hãy xem như chuyện cuối tuần “tám” cho vui để tối về nằm mơ... “ngày mai được lên làm sếp”!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất