25/11/2011 04:00 GMT+7

Bài học từ CĐV Anh

TRẦN ĐỨC KIÊN
TRẦN ĐỨC KIÊN

TT - Vậy là ác mộng của bốn năm trước ở SEA Games 24 lại ùa về. Chu kỳ cách hai năm ra về tay trắng lại được đội tuyển U-23 VN tái hiện tại SEA Games 26. Và đây là lúc để chiêm nghiệm và rút ra những bài học.

TT - Vậy là ác mộng của bốn năm trước ở SEA Games 24 lại ùa về. Chu kỳ cách hai năm ra về tay trắng lại được đội tuyển U-23 VN tái hiện tại SEA Games 26. Và đây là lúc để chiêm nghiệm và rút ra những bài học.

Còn nhớ cuối mùa bóng 2008-2009, Newcastle đã trình diễn lối chơi vô hồn và chính CĐV của họ thừa nhận: “Đá như thế thà xuống hạng rồi làm lại”. Điều này đồng nghĩa dù xuống hạng họ cũng chấp nhận bởi tương lai của CLB là trên hết. Quả thật mùa ấy “chích chòe” xuống hạng nhất và từ đó họ bước vào cải tổ từ thượng tầng đến hạ tầng. Bây giờ ai cũng biết Newcastle đã trở lại và đang thành công với vị trí trong tốp 4 tại Giải ngoại hạng.

CĐV ở Anh luôn biết thừa nhận về thực lực của đội nhà. Còn CĐV của chúng ta có vẻ như hơi ảo tưởng và huyễn hoặc về một tương lai màu hồng cho đội tuyển tại SEA Games lần này. Nhưng thực tế ai cũng hiểu sức mạnh đó là do chúng ta “vẽ” lên để hi vọng. Có lẽ sau lần này chúng ta nên học cách biết chấp nhận như CĐV ở Anh, chấp nhận để làm lại vào kỳ SEA Games sau.

Đây không phải là lúc đổ lỗi cho bất cứ ai, phải chăng liên đoàn nên học cách cải tổ toàn diện từ các đội bóng ở Premier League. Phải ngồi lại với nhau, tìm ra những hướng phát triển và vạch ra chiến lược đòi lại tất cả những gì đã mất, lấy lại bản sắc của bóng đá VN. Thành công không phải đến từ ngày một ngày hai, đó là cả quá trình phấn đấu. Nếu cần “hi sinh” thì cũng nên cho các cầu thủ “hi sinh” một kỳ SEA Games để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Đây cũng như cách lãnh đạo của Newcastle để cho CLB của mình xuống hạng rồi đi lên từ thất bại đó.

Bắt đầu từ nơi kết thúc là điều đúng nhất vào lúc này. Khi bóng đá VN hội nhập trở lại với khu vực vào năm 1991 cũng đã nếm trải thất bại liên tiếp. Nhưng sau đó chúng ta đã cải tổ và tạo nên một “thế hệ vàng” như Huỳnh Đức, Hồng Sơn... với nhiều thành công. Bây giờ cũng là lúc để cải tổ tất cả nhằm hi vọng vào một ngày mai tươi sáng.

TRẦN ĐỨC KIÊN

TRẦN ĐỨC KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên