09/05/2011 04:07 GMT+7

Bài học thành công từ "viện dưỡng lão" Milan

H.TRUNG
H.TRUNG

TT - Trong vài mùa bóng qua, AC Milan luôn bị chỉ trích là “viện dưỡng lão” vì thành phần của họ gồm những cầu thủ già cỗi, sắp hết thời. Đầu mùa giải 2010-2011, tình hình không mấy thay đổi khi ban lãnh đạo Milan tuyển trung vệ 35 tuổi Mario Yepes và kéo dài thời hạn hợp đồng thêm một năm đối với hai hậu vệ cánh Massimo Oddo và Gianluca Zambrotta, cùng 34 tuổi.

TT - Trong vài mùa bóng qua, AC Milan luôn bị chỉ trích là “viện dưỡng lão” vì thành phần của họ gồm những cầu thủ già cỗi, sắp hết thời. Đầu mùa giải 2010-2011, tình hình không mấy thay đổi khi ban lãnh đạo Milan tuyển trung vệ 35 tuổi Mario Yepes và kéo dài thời hạn hợp đồng thêm một năm đối với hai hậu vệ cánh Massimo Oddo và Gianluca Zambrotta, cùng 34 tuổi.

Và việc tiền vệ trụ 35 tuổi người Hà Lan Mark van Bommel đến sân San Siro vào tháng 1-2011 dường như cho thấy Milan không hề nhận ra sai lầm và muốn sửa chữa.

Trên thực tế, với 13 cầu thủ ngoài 33 tuổi và tiền vệ trung tâm Andrea Pirlo sắp bước sang tuổi 32, không khó để giải thích tại sao Milan bị đánh giá là đang tụt dốc. Nhưng vào ngày 7-5, đội bóng của Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi đã giành danh hiệu vô địch Ý (Serie A) lần thứ 18 và là đầu tiên kể từ năm 2004 - khi phần lớn các cầu thủ ngoài 30 đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Phải chăng, giống như cây đèn sắp cạn dầu, các cựu chiến binh thành Milan đã cháy bùng lần cuối trước khi tắt?

Nếu xem xét toàn bộ mùa giải, có thể thấy HLV Massimiliano Allegri đã phần nào thực hiện một chiến dịch trẻ hóa. Pirlo và đội trưởng Massimo Ambrosini (33 tuổi) chỉ chơi chưa đầy 50% số trận đấu trong mùa này. Nhạc trưởng Clarence Seedorf (35 tuổi) và “đô vật” Gennaro Gattuso (33 tuổi) là hai tiền vệ được sử dụng nhiều nhất, nhưng cầu thủ người Ghana Kevin-Prince Boateng (24 tuổi) và Mathieu Famini (27 tuổi) cũng không kém cạnh là mấy. Kinh nghiệm của Seedorf và Gattuso đóng vai trò rất quan trọng đối với Milan, nhưng Boateng thật sự là động lực thúc đẩy CLB trong giai đoạn nước rút.

Ở hàng hậu vệ, ngôi sao kỳ cựu Alessandro Nesta đã qua thời đỉnh cao từ lâu, nhưng trung vệ Thiago Silva vững vàng như một bức tường thành. Và hai hậu vệ cánh Ignazio Abate (24 tuổi) và Luca Antonini (28 tuổi) thường xuyên đá chính, đẩy những người nhiều kinh nghiệm và danh tiếng như Zambrotta, Oddo và Marek Jankulovski (35 tuổi) lên hàng ghế dự bị.

Hàng công Milan mới là khu vực thể hiện rõ nhất sự hòa trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Tiền đạo Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic (29 tuổi) là mũi nhọn quan trọng nhất của Milan, nhưng bộ đôi tài năng người Brazil Robinho (27 tuổi) và Pato (21 tuổi) không chỉ đơn thuần đóng vai trò hỗ trợ cho Ibrahimovic. Bộ ba “nguyên tử” này đã ghi tổng cộng 40 bàn thắng trong mùa giải và biến Milan thành đội bóng chơi phản công sắc bén nhất tại Serie A. Số bàn thắng này có ý nghĩa quyết định đem về chức vô địch cho Milan, bởi hàng tiền vệ không nhiều lần đưa được bóng vào lưới đối phương. Seedorf và Boateng cùng ghi được ba bàn, các tiền vệ còn lại không ai ghi quá hai bàn.

Không còn ở đỉnh cao phong độ hay có tầm ảnh hưởng lớn như 5-7 năm trước đây, nhưng các cựu binh Milan vẫn đóng góp rất lớn vào thành công của cả đội mùa giải này. Câu hỏi đặt ra là liệu đây có phải là mùa giải huy hoàng cuối cùng của họ trước khi nghỉ hưu, hay HLV Allegri sẽ tiếp tục giữ nhóm cựu binh để hi vọng họ sẽ tỏa sáng ở Serie A và Champions League mùa giải năm sau.

H.TRUNG

H.TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên