14/10/2011 00:39 GMT+7

Bài học lớn từ đội bóng nhỏ

TRẦN VĂN HƯNG
TRẦN VĂN HƯNG

TT - Kiêu binh luôn là vấn đề đau đầu của bất cứ đội bóng nào. Điểm mặt hàng loạt ngôi sao của giải ngoại hạng cũng có đến một nửa từng “làm mình làm mẩy” với đội bóng.

TT - Kiêu binh luôn là vấn đề đau đầu của bất cứ đội bóng nào. Điểm mặt hàng loạt ngôi sao của giải ngoại hạng cũng có đến một nửa từng “làm mình làm mẩy” với đội bóng.

Các HLV khi gặp những tình huống nóng mặt này mỗi người có một cách xử lý riêng tùy thuộc tính cách mỗi người. Nhìn chung đều theo một môtip bất di bất dịch: lúc đầu thì chịu khó vỗ về vài hôm, trong thời gian chờ đợi thì đày ải trên băng ghế dự bị vài trận. Vẫn không tiến triển gì thì bán đi.

Mùa hè 2011, ban huấn luyện Newcastle giận run người khi hai trụ cột Jose Enrique và Joey Barton liên tục lên các trang mạng xã hội chỉ trích đội bóng. Biết khuyên răn cũng bằng thừa, HLV Alan Pardew quyết định thanh lý hợp đồng ngay lập tức. Đáng chú ý là dù Barton vẫn còn một năm hợp đồng, đồng nghĩa với việc sẽ thu về một khoản tiền, nhưng ban huấn luyện Newcastle vẫn quyết định cho ra đi theo dạng tự do. Cách làm cứng rắn của Newcastle đã mang lại hiệu quả. Từ sau vụ đó đến nay, các “chích chòe con” đã biết ý biết tứ hơn. Hạng 4 trên bảng xếp hạng cho thấy vắng hai trụ cột trên họ vẫn chơi tốt và mạnh mẽ hơn.

Với môn chơi tập thể không chấp nhận cái “tôi” như bóng đá, những điều Newcasle đang đạt được sẽ là một bài học bổ ích cho nhiều đội bóng hôm nay và cả mai sau.

TRẦN VĂN HƯNG

TRẦN VĂN HƯNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên