09/11/2006 04:36 GMT+7

Bài học gì đây?

NHẬT XUÂN
NHẬT XUÂN

TT - Con trai tôi vừa đi học về đã khoe ngay:

- Hôm nay lớp con đóng bão lụt từ hạng bét vọt lên hạng nhất đấy mẹ!

Thấy gương mặt không giấu được vẻ tự đắc của cậu học sinh (HS) lớp 6, tôi tò mò gặng hỏi... Thì ra cả tháng nay nhà trường tổ chức cho các lớp nuôi heo đất để cứu trợ nạn nhân cơn bão Xangsane. Hôm nay là ngày hội thu và diễn tiến qua lời kể của cháu khiến tôi không khỏi chạnh lòng.

Mở đầu, đại diện các lớp tập trung lên đập heo đất theo sự điều khiển của thầy tổng phụ trách. Kết quả, theo lời kể của cháu, các anh chị lớp lớn đóng ít lắm, khối 6 được hạng nhất và lớp 6/1 của cháu đứng hạng chót trong khối.

Phần tiếp theo, các lớp lên đóng bổ sung để tính kết quả cuối cùng. Và lớp của cháu đã chiến thắng “vang dội”! Thầy điều khiển hôm ấy còn hay hơn một MC chuyên nghiệp, liên tục công bố số tiền và kêu gọi như một buổi bán đấu giá thực thụ:

- Hiện nay lớp 6/4 đứng hạng nhất với số tiền là... Có lớp nào góp thêm không?... Thầy công bố, lớp 6/4 hạng nhất lần thứ nhất... Lần thứ hai...!

Không khí cạnh tranh căng thẳng đã diễn ra. HS các lớp, nhất là khối 6, đua nhau móc hết tiền bạc, có em còn mượn cả tiền của bạn để lên đóng góp. Quyết tâm không cho lớp khác qua mặt!

- Mẹ biết không, cuối cùng con lên đóng 50.000 đồng, bọn lớp 6/4 im re luôn...

Tuy không tiếc số tiền cho cháu dằn trong cặp để phòng thân, mặc dù gia cảnh cũng không khấm khá lắm, nhưng sử dụng chỉ vì tức khí như thế thật chẳng đáng. Tôi khẽ khàng:

- Cứu trợ những người gặp nạn là việc làm hết sức cần thiết. Giá mà ngày thường lớp con được như lớp bạn, dành dụm, tránh tiêu pha để bỏ heo...

- Mấy bạn đó bị phạt nên mới nhiều tiền như vậy đó mẹ.

Tôi thật sự choáng váng khi nghe cháu kể. Thì ra để đạt được thành tích trong hoạt động phong trào, giáo viên chủ nhiệm lớp đó đã ra qui định phạt tiền cho tất cả các lỗi lầm của HS. Chẳng hạn nói chuyện phạt 2.000đ, trốn học 5.000đ... Tất cả đều bỏ ống heo.

Tổ chức những buổi sinh hoạt như thế này là một việc làm hết sức cần thiết. Tuy số tiền HS đóng góp chẳng nhiều nhặn gì, nhưng đó là cơ hội tốt nhất để chúng ta giáo dục các em lòng nhân ái, tinh thần tương trợ, truyền thống đùm bọc... của dân tộc.

Nhưng với cách thực hiện như vậy, các em đã thấm nhuần được bài học gì? Theo tôi, các cháu đã biết được sức mạnh của đồng tiền!... Nó có thể mua danh vọng và cứu chuộc được tất cả mọi tội lỗi của mình!

NHẬT XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất