
Anh Cao Đức Trâm - Bí thư Chi Đoàn thôn Tiến Thọ (xã Đức Quang) - giúp Trường tiểu học Quang Vĩnh dọn dẹp bùn đất sau lũ - Ảnh: LÊ MINH
Ngày 4-10, chúng tôi có mặt tại Trường tiểu học Quang Vĩnh (xã Đức Quang, Hà Tĩnh), ghi nhận các giáo viên, lực lượng công an, Đoàn thanh niên và phụ huynh đang chung tay dọn dẹp bùn đất trong phòng học, sân trường để sớm đón học sinh trở lại trường.
Dọn dẹp trường lớp để đón học sinh
Bốn ngày trước có mặt tại đây, chúng tôi không khỏi bàng hoàng chứng kiến cảnh ngôi trường ngập sâu hơn 1m trong nước lũ. Các khối nhà bị bão làm tốc mái, cây cối ngã đổ, nhiều thiết bị dạy học ngấm nước.
Không bi quan song đối mặt với tình cảnh đó, cô Cao Thị Cẩm Long - Hiệu trưởng Trường tiểu học Quang Vĩnh - nói rằng: "Với tình hình này chưa biết bao giờ mới đón học sinh trở lại trường được".

Trường tiểu học Quang Vĩnh ngập sâu trong lũ vào ngày 1-10 - Ảnh: LÊ MINH
Lũ bủa vây ngôi trường suốt 5 ngày mới rút hẳn. Từ sáng sớm hôm qua, nhà trường đã huy động toàn bộ giáo viên, nhờ các lực lượng xung kích với số lượng gần 100 người gấp rút dọn dẹp. Đến hôm nay hàng tấn bùn đất được dọn đi, phòng ốc đã sạch sẽ trở lại, sẵn sàng đón học sinh.
"Nghỉ học suốt một tuần qua chúng tôi sốt ruột lắm, nhưng vào tình thế lũ bao vây thế này không thể còn phương án nào khác. Nay trường đã được dọn dẹp, nhưng chúng tôi còn nhiều trăn trở, bởi nhiều tuyến đường vẫn còn ngập nước gây khó khăn cho học sinh trở lại trường, hơn nữa lo lắng ảnh hưởng bão Matmo gây mưa lớn, lũ về lại khiến trường tiếp tục bị cô lập" - cô Long nói.
Lâu lắm rồi mới thấy lũ đến nhanh, ngập lâu đến thế

Người dân lội lũ trên các tuyến đường ở xã Đức Quang để đi mua sắm thực phẩm - Ảnh: LÊ MINH
Sáng nay nước lũ đã rút khỏi nhiều nhà dân, thế nhưng các tuyến đường vẫn ngập cục bộ gây chia cắt, người dân phải lội ra ngoài mua sắm thực phẩm sau nhiều ngày bị lũ cô lập.
Tranh thủ thời tiết nắng ráo, ông Trương Văn Cường (68 tuổi, ngụ xã Quang Vĩnh cũ, nay là xã Đức Quang) dọn dẹp vết bùn đất bám tường nhà, dọn dẹp vệ sinh sân vườn để tránh nguy cơ dịch bệnh sau lũ.
Ông Cường cho biết sáng 29-9, bão Bualoi qua được vài giờ thì bất ngờ lũ từ thượng nguồn ào ào đổ về. Lũ lên rất nhanh, rồi tràn vào nhà khiến người dân không kịp trở tay, tài sản bị ngấm nước, hư hỏng.
"Kể từ năm 2010 đến giờ mới thấy đợt lũ đổ về nhanh gây ngập sâu đến thế. Nền ngôi nhà của gia đình tôi cao hơn mặt đường 1m, thế nhưng đợt lũ này nước vẫn tràn vào nhà hơn 40cm. Lũ ngập làm hơn 1 tạ lúa chưa kịp di chuyển ngấm nước, gà vịt bị lũ cuốn trôi" - ông Cường nói.

Ông Trương Văn Cường vệ sinh bùn đất bám vào cánh cửa sau khi lũ rút dần - Ảnh: LÊ MINH
Lũ tràn vào nhà nên vợ chồng ông Cường và 4 người cháu phải chuyển lên gác xép để tránh. Suốt 4 ngày lũ dâng, mất điện, cả 6 người quây quần trong không gian nhỏ hẹp của gác xép, bất tiện vô cùng. Trong thời gian này, gia đình ông chủ yếu ăn mì tôm qua ngày, thi thoảng dùng bếp gas nấu cơm nhưng lại thiếu thực phẩm.
"Chúng tôi sống ở ngoài đê, địa hình thấp trũng, năm nào cũng chịu cảnh lũ lụt quen rồi, thế nhưng đợt lũ này rất lớn, lũ về nhanh khiến ai cũng bất ngờ. 15 năm rồi mới có lũ lớn và gây ngập lâu đến thế" - ông Cường nói thêm.
Ông Hoàng Xuân Hùng - Chủ tịch UBND xã Đức Quang (Hà Tĩnh) - thông tin đợt lũ sau bão Bualoi khiến 15 thôn ngoài đê với hơn 1.500 hộ dân bị ngập sâu, gần 200 tuyến đường bị cô lập. 5.000 con gia súc bị chết, cuốn trôi, 112 tấn thức ăn chăn nuôi bị vùi lấp, cuốn trôi.
Bão lũ cũng khiến 3.358 hộ bị ảnh hưởng, toàn bộ các điểm trường tại địa phương bị tốc mái, 2 trạm y tế bị hư hỏng… gây tổng thiệt hại lên đến hàng chục tỉ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận