21/08/2007 07:44 GMT+7

Bài ca cuộc sống

PHẠM DŨNG
PHẠM DŨNG

AT - 1. Thể loại phim: Phim tâm lý xã hội. 2. Độ dài: Khoảng 90 phút.3. Ý tưởng chủ đạo:

Bài ca cuộc sống là câu chuyện của một nữ sinh trường nhạc, do hát hay và làm ra tiền đã trở nên kiêu căng, ích kỷ. Cô sa vào ăn chơi và suýt bị rơi vào vực thẳm trụy lạc.

Sau cô được bạn bè người thân giúp đỡ và vươn lên trở thành người tốt.

5. Xác định thể loại phim: Thể hiện nội dung bằng ca múa nhạc.

7. Xác định đối tượng khán giả: Chú ý đến lớp trẻ thích ca múa nhạc cũng như thích cách thể hiện mới mẻ.

Nội dung phim

Lily, một cô gái xinh xắn, là học viên khoa thanh nhạc nhạc viện. Lily sống trong một gia đình nghèo, có mẹ và anh trai. Mẹ Lily làm nghề bán ve chai. Anh trai cô chỉ hơn cô một hai tuổi, là một người ham học, siêng năng việc nhà, chăm sóc mẹ và lo cho em gái. Ngược lại Lily được cưng chiều, tính tình ích kỷ.

Bài hát:

Mỗi chúng ta khi sinh ra đã được thượng đế tặng cho một báu vật, đó chính là người mẹ. Không ai yêu ta bằng mẹ ta. Ngày nắng ngày mưa, đêm dài đằng đẵng. Mẹ đã chắt chiu từng hạt sữa cho ta. Những giọt mồ hôi mẹ rơi trong cuộc đời cũng chính là để dâng tặng cho ta đó. Sao ta không biết nâng niu, trân trọng?

Lily hát rất hay, là một ngôi sao đơn ca của trường. Trong một lần đang tập hát với đội văn nghệ, có một ông bầu âm nhạc đến mời cô đi hát thử ở phòng trà. Bỏ ngoài tai lời khuyên của bạn, cô đi theo ông bầu.

Sau khi hát thử, Lily ký được hợp đồng và được ứng tiền. Mang tiền về nhà, Lily tỏ ra kiêu ngạo với mẹ và anh trai. Được anh trai nhắc nhở nhưng Lily bướng bỉnh cãi lại.

Bài hát:

Mỗi chúng ta đi qua tuổi thơ ấu của mình có ai mà không có tình bạn. Bạn bè chia sẻ cho ta củ khoai, trái bắp. Những ngày luyện thi, những đêm tâm sự. Mái trường là tổ ấm thứ hai của ta, sao đôi khi ta lại hững hờ. Một mai chúng ta lớn lên, tung cánh bay xa, mái trường thầy cô, bè bạn chỉ còn là hoài niệm. Sao nó đang hiện hữu mà ta không biết trân trọng giữ gìn.

Tất cả bạn nam trong trường đều mê Lily. Cô thường hay đùa giỡn tình cảm với những bạn trai theo đuổi mình, hoặc cướp bạn trai từ tay các bạn gái. Các bạn gái dần dần ghét và xa lánh cô, cô không thèm để tâm.

Bài hát:

Trong mỗi tâm hồn con người, ai cũng có hoa hồng và cỏ dại. Phẩm chất xấu sẽ mọc lên như cỏ dại nếu ta không chịu chăm sóc thường xuyên. Chúng ta hãy gieo hạt từ ngay khi còn thơ ấu để khi lớn lên, tâm hồn ta sẽ là một vườn hoa tỏa hương ngào ngạt.

Có lần cùng bạn bè đi picnic gặp mẹ làm nghề thấp kém, cô đã xấu hổ quay lưng không nhận mẹ. Rồi khi về nhà, cô trách móc mẹ sao lại mua ve chai gần nơi cô chơi cùng bạn. Bà mẹ xin lỗi con mà đêm về nghẹn ngào rơi nước mắt.

Bài hát:

Lòng mẹ thật bao dung. Mẹ đâu có lỗi gì khi mẹ nghèo khó và phải làm công việc thấp kém. Tại sao con không thương mà thông cảm cho mẹ, làm cho mẹ đau khổ. Mẹ đã khóc một mình trong đêm với con tim tan nát.

Do hỗn với mẹ nên Lily bị anh trai đánh. Cô bỏ đi lang thang, vào quán bar và gặp ông bầu cùng một số đệ tử. Ông bầu rắp tâm chuốc rượu cho cô say với âm mưu làm hại cô. Lúc này mọi người tỏa đi tìm.

Trong số bạn bè của Lily có Trí. Trí học rất giỏi, hiền lành. Trí có tình cảm đặc biệt với Lily. Bọn đệ tử của ông bầu rất hung hãn, nhưng Trí đã xông vào giải thoát cho Lily và bị đánh trọng thương phải nằm viện.

Bài hát:

Sao em không tự trách mình mà chỉ biết trách người khác. Cuộc đời vô vàn cạm bẫy. Những sắc màu rực rỡ kia đâu phải ánh sáng ban mai hay màu sắc cầu vồng mà chính là màu sắc của nấm độc. Em đừng thấy nó đẹp mà hái để rồi phải chuốc họa vào thân.

Trong lúc Trí nằm viện, ngoài mặt Lily tỏ ra rất gần gũi và yêu Trí, khiến Trí rất vui và hạnh phúc. Nhưng Trí vừa khỏi cô liền quay lưng với Trí. Đối với cô, tình yêu chỉ là trò đùa. Trí vô cùng đau khổ. Mặc dù đã được bạn bè tốt khuyên nhủ, nhưng cô không nghe. Mẹ cô và anh trai rất buồn vì cô.

Nhờ đoạt giải trong một cuộc thi sáng tác ca khúc, Trí được học bổng đi du học ở nước ngoài. Trí ra đi mang theo nỗi buồn.

Bài hát:

Tuổi teen, ai mà chẳng có tình bạn bè yêu đương. Rồi nó sẽ qua thôi, qua thôi. Tuy nhiên cũng đừng vì thế mà ta không trân trọng, nó chính là nguồn nước suối trong veo tắm mát tâm hồn ta đó. Nó chính là bóng mát hàng cây khi ta đã trưởng thành. Cũng là than ấm, cho ta sưởi khi đã tuổi chiều.

Còn Lily bắt đầu gia nhập vào nhóm cậu ấm cô chiêu, tập tành thói ăn chơi. Bên cạnh Lily chỉ còn những đứa bạn xấu, chỉ biết lợi dụng, nịnh hót cô. Cô bắt đầu nghiện không khí vũ trường, bắt đầu chơi thuốc lắc và cặp bồ với một cậu ấm con nhà giàu.

Một lần Lily uống rượu say, nghe khích của bạn xấu, cô đã trèo lên một chiếc xe máy, phóng thật nhanh và bị tai nạn.

Bài hát:

Ác quỉ luôn mang những gương mặt thiên thần. Những thói quen hưởng lạc từng bước sẽ dìm ta vào trong bể khổ. Vũ trường không phải là nơi gieo những hạt mầm tốt, rượu, thuốc lá chính là thuốc độc thả xuống mạch suối ngầm trong trẻo đời ta. Hãy lánh xa lánh xa.

Sau tai nạn đó, khi cô vừa tỉnh lại, cậu ấm cùng các bạn xấu vẫn đến dụ dỗ Lily, và cho cô hút ma túy. Nhưng sau đó biết Lily bị lạc giọng không thể hát được nữa thì chúng quay lưng với cô. Lily đau khổ tuyệt vọng.

Thấy Lily như vậy, mẹ Lily rất đau khổ, bà bán hết tài sản, thậm chí phải đi vay tiền cậu ấm để chữa thanh quản cho cô.

Các bạn tốt khuyến khích và khuyên cô nên luyện giọng trở lại. Lily không nghe. Cô đắm chìm trong buồn chán. Suốt ngày chỉ biết than thân trách phận. Trí đi du học về. Tình cảm của anh dành cho Lily vẫn không hề thay đổi. Bằng sự kiên nhẫn không mệt mỏi, Trí cùng các bạn đã giúp cô lấy lại lòng tin. Và cô đã cố gắng luyện giọng.

Bài hát:

Nếu vấp ngã xin bạn đừng chán nản. Nếu đau thương xin hãy nuốt trong lòng. Con đường chúng ta đi còn rất rộng, rất dài. Ai chẳng phải vượt trăm ngàn bão tố. Thuyền vượt sóng cuộc đời ai tránh khỏi. Xin đừng phút giây buông thả tay chèo.

Sau một thời gian vất vả luyện tập, cô đã từ từ lấy lại được giọng hát của mình. Các bạn cùng lớp (cũng như cô chủ nhiệm) giúp đỡ Lily rất nhiều trong học tập. Tình cảm bạn bè thật ấm áp.

Lúc này, cậu ấm cùng với bọn xấu thấy cô hát lại được thì nối lại tình cảm, nhưng Lily cương quyết xa rời nhóm bạn này. Cậu ấm đã gặp bà mẹ đòi tiền khiến bà phải đi bán máu để trả nợ. Tuy chứng kiến cảnh ấy, nhưng cậu ấm vẫn nhẫn tâm để bà bán máu.

Bài hát:

Đời là thế, những phần tốt xấu luôn đấu tranh, giằng co quyết liệt không ngừng. Ta hãy vịn lòng tin mà đứng dậy. Những người thân yêu sẽ mãi bên ta. Xin đừng nhé một lần lưỡng lự, một phút buông xuôi trả giá khôn cùng.

Được mọi người động viên, thậm chí các bạn còn đăng ký giùm cô, cô đã tham gia cuộc thi Tiếng hát Truyền hình. Mẹ cô vẫn giấu cô âm thầm nhặt ve chai kiếm tiền trả nợ và nuôi hai anh em. Biết được điều này, giờ đây cô không còn coi thường công việc của mẹ, mà còn yêu thương trân trọng mẹ nhiều hơn.

Trong đêm chung kết cô quyết định chọn bài hát về người mẹ nghèo đi bán ve chai nuôi con. Cô đã hát với cả tâm hồn của mình, khiến cho mọi người và ban giám khảo xúc động rơi nước mắt khi nghe bài hát này.

Trong lúc này, bọn cậu ấm và những người bạn xấu càng ăn chơi thác loạn. Cả bọn bị công an bắt.

Bài hát:

Có một ngày cầu vồng đã hiện, những cơn mưa đã tạnh cuối chân trời. Nhưng ngay cả giữa mùa xuân rực rỡ. Cũng vẫn còn mặn chát những mồ hôi. Để ta biết bên đời ta may mắn, vẫn còn bao nhiêu số phận hẩm hiu.

Một lần, cô cùng một nhóm nghệ sĩ đi hát từ thiện cho trẻ em khuyết tật. Buổi biểu diễn của cô được Đài Truyền hình quay trực tiếp. Lúc này, mẹ Lily do nhặt vỏ chai đã bị nhiễm trùng và cũng do kiệt sức vì bán máu nhiều lần, bà phát bệnh.

Cậu ấm được thả nhưng bác sĩ ở trại giam thông báo cho gia đình cậu ấm là trong một cuộc thử máu thường kỳ đối với những người nghiện ma túy họ đã phát hiện cậu bị nhiễm HIV. Gia đình vô cùng đau khổ và ân hận. Khi nhận được tin do gia đình báo, cậu đã ngất xỉu.

Trong lúc đó, Lily biểu diễn cho trẻ em khuyết tật được các em vỗ tay nồng nhiệt. Mẹ cô ở nhà hấp hối nhưng bà cương quyết không cho mọi người báo cho Lily biết, sợ Lily sẽ bỏ diễn.

Sau khi cô hát xong người ta báo cho cô, cô vội lên ôtô phóng như bay về nhà. Bị tắc đường, cô bỏ xe chạy bộ, vừa chạy vừa khóc, vừa cầu nguyện cho mẹ cô tai qua nạn khỏi.

Ở nhà anh trai cô tình cờ lục tìm thấy giấy bán máu của mẹ và hiểu vì sao mẹ bệnh. Lily chạy ào vào nhà, vừa kịp nhìn thấy mẹ, được mẹ cầm tay, cũng là lúc bà tắt thở. Bên xác mẹ, người anh đã đưa cho cô xem phiếu bán máu của bà. Cô ngửa mặt lên trời, nước mắt dàn dụa.

Bài hát:

Mẹ sinh con đêm ru hời câu ca tủi hờn. Mẹ sinh con trong đói nghèo, đắng cay triền miên. Con lớn lên chim trời vỗ cánh, cứ bay đi vui với ai kia. Mẹ lặng lẽ từng đêm thao thức, bao đêm thâu mong ngóng con về. Trời xanh thì vẫn xanh. Biển xanh thì vẫn xanh. Hàng cây vẫn muôn đời xanh thắm. Dưới đất lạnh kia, mẹ của con không nói được nữa rồi.

Bên nấm mộ bà, Lily quỳ xuống. Bên cô, anh trai cô, những vòng tay bạn bè thương yêu và chia sẻ trong nhang khói và hoa.

Bài hát: Bài ca về tình yêu cuộc sống ngọt ngào và man mát buồn.

3dY2u80j.jpgPhóng to

Áo Trắng số 7 (ra ngày 15-8-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

PHẠM DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất