Phóng to |
|
Bạch tuộc Paul đang là ngôi sao World Cup 2010 - Ảnh: AFP |
Đến quán cà phê quen thuộc ở con hẻm nhỏ gần nhà cũng toàn nghe chuyện về con bạch tuộc. Ai cũng khen nức nở tài tiên tri của Paul. Có người nói nhiều tay cá cược ở VN theo tiên đoán của Paul đã dốc cạn hầu bao đặt vào cửa Tây Ban Nha nên gỡ gần hết tiền thua hồi đầu giải. Người thì đùa nói mọi người nên hùn tiền qua Đức mua con bạch tuộc đem về VN cá cược kiếm tiền...
Nhưng trong khi dân VN đang mê bạch tuộc Paul như điếu đổ thì dân Đức lại nổi điên đòi làm thịt Paul. Trang web chính thức của LĐBĐ thế giới (FIFA.com) dẫn lời các cổ động viên Đức đòi “chiên giòn Paul, nướng hay làm món gỏi hải sản”. Trong khi đó, một nhóm cổ động viên ở Berlin đã sáng tác bài hát chống lại chú bạch tuộc này. Nhật báo Der Western dẫn lời một cổ động viên yêu cầu ném Paul vào bể chứa cá mập!
Anh bạn từ Đức gọi điện về nói dân Đức “giận cá chém thớt”, bực đội nhà không thể chơi trận chung kết nên đòi đưa Paul lên thớt để trút giận. Người bạn bình phẩm: “Tội nghiệp Paul quá, chỉ tại đoán trúng mà khổ. Nếu Paul đoán trật thì sao? Lúc ấy dân Đức sẽ rất vui mừng, nhưng chắc chắn cũng có người đòi thịt Paul vì đoán tầm bậy!“.
Dư luận càng bàn nhiều, Paul càng nổi tiếng. Chuyện này thật lạ, vì thông thường đến lúc này người ta phải bàn nhiều đến ứng viên có khả năng đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của World Cup mới đúng! Nhưng lúc này Paul chính là ngôi sao của World Cup. Paul nổi tiếng đến độ ban quản lý công viên Sea Life ở TP Oberhausen sẽ cho nó tiếp tục dự đoán trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Hà Lan. Đây là một ngoại lệ vì Paul thường chỉ được chọn đoán các trận đấu có tuyển Đức.
Chưa biết lần này Paul có đoán trúng nữa hay không! Nhưng hãy coi chừng vì Paul có thể lại bị cổ động viên Hà Lan hoặc Tây Ban Nha đòi chiên giòn nếu đội bóng con cưng của họ thất bại!

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận