
Bị cáo Danh Sơn khai động cơ sát hại, phân xác người tình tại phiên tòa - Ảnh: A LỘC
Trong phiên tòa sáng 18-3, bị cáo Danh Sơn (37 tuổi, bác sĩ khoa ngoại), đã thừa nhận hành vi giết người. Tuy nhiên bị cáo cho rằng động cơ của mình không phải vì sợ người tình có thai mà giết nạn nhân như cáo trạng truy tố.
Không muốn bỏ vợ con, đề nghị người tình chặt ngón tay?
Khai với hội đồng xét xử, bị cáo Sơn thừa nhận quen biết và có quan hệ với chị T.T.B.N. (38 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa).
Tuy nhiên Sơn khai với 10 năm chuyên môn có thể xác định được chị N. không có thai mà chỉ "giả vờ" để uy hiếp bị cáo. Sơn đề nghị đưa chị N. đi khám thai nhưng đều bị từ chối.
Bác sĩ sát hại người tình, phân xác phi tang hầu tòa với 3 tội danh
Theo lời khai của Sơn, chị N. biết vợ Sơn có thai, nên ra hạn trong một tuần Sơn phải bỏ bào thai đó, và nhắn tin cho chị N. biết. Theo Sơn, mục đích của việc này nhằm ép bị cáo phục vụ bị hại, hoặc nhắn tin cho vợ bị cáo để cắt đứt đường về nhà.
Biết sai, Sơn hẹn gặp chị N. trong nhà nghỉ và nói về quyết định của mình. "Bị cáo chấp nhận đưa cho chị N. khẩu súng để bắn vào người bị cáo, chứ cương quyết không ảnh hưởng tới vợ con", bị cáo Sơn nói.
Tuy nhiên chị N. không đồng ý, mà nói muốn chấm dứt phải lấy đi một ngón tay của Sơn để không còn hành nghề được. Và để thực hiện việc này, Sơn đã chuẩn bị một cây búa đóng đinh và con dao mang lên phòng bác sĩ.
Cũng theo lời khai của Sơn, hôm xảy ra vụ án (ngày 13-4-2024), bị cáo đã suy sụp tinh thần và trực 30 tiếng ở bệnh viện dẫn tới bị sốt, phải uống thuốc.
"Trước đó hai ngày, bị cáo đã nói rõ với chị N. ý định của bị cáo là bất chấp công việc, tính mạng, tuyệt đối không gây ảnh hưởng tới vợ con hay bất cứ ai khác. Bị cáo đề nghị chị N. lên lấy một ngón tay về để kết thúc mọi chuyện", bị cáo Sơn nói thêm.
Tuy nhiên bị hại đã không chấp nhận, mà muốn "trừng phạt" bị cáo cách khác. Điều này khiến Sơn không kìm chế được bản thân.

Bị cáo Danh Sơn thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng cho rằng động cơ ban đầu không phải giết người mà chỉ muốn bảo vệ vợ con - Ảnh: A LỘC
Hối hận muộn màng
Trước những lời khai của Sơn, thẩm phán cho rằng đây chỉ là lời khai một phía. "Bị hại mất rồi, không ai biết cả. Người ta đâu còn sống đối chiếu đúng hay sai. Nhưng hậu quả cuối cùng là người đã chết. Hành vi phân xác bị hại, tiêm thuốc và chuẩn bị dụng cụ phân xác có hay không?", vị thẩm phán hỏi.
Cũng theo hội đồng xét xử, mặc dù bị cáo khai chuẩn bị búa, dao cho mục đích khác (tiểu phẫu cắt ngón tay) nhưng cuối cùng vẫn dùng những vật dụng đó giết chết, phân xác nạn nhân. Trước nhận định của hội đồng xét xử, bị cáo Sơn cúi đầu nói "bị cáo xin nhận tội".
Ngoài ra, thẩm phán cho rằng là bác sĩ, Sơn biết tác hại của việc tiêm 10 ống thuốc ngủ. Và chính Sơn thừa nhận thuốc có khả năng gây chết người nếu không theo dõi kịp thời.
Bên cạnh đó, bị hại không chết do sốc thuốc mà chỉ chết lâm sàng sau khi tiêm thuốc ngủ. Nhưng bị cáo đã giết bị hại rồi phân xác phi tang.
Trả lời câu hỏi của thẩm phán cần hai tuần lễ làm gì, Sơn cho biết thời điểm đó vợ bị cáo đang động thai, thai yếu cần dưỡng. Đồng thời để sắp xếp công việc, gia đình xong mới ra đầu thú, nhưng sau đó đã bị bắt.
Về tài sản của chị N., Sơn khai không có ý định chiếm đoạt mà sẽ trả về túi của ông T. (cha chị N.) khi đến tái khám, hoặc đầu thú cùng tang vật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận