09/02/2006 04:20 GMT+7

Bác sĩ Huỳnh Anh Tuấn đã khỏe mạnh trở về VN

L.TH.H.
L.TH.H.

TT - 13g chiều qua 8-2, bác sĩ (BS) Huỳnh Anh Tuấn (nhân vật bị ung thư máu trong bài viết “Ước mơ mong manh”, Tuổi Trẻ ngày 11-4-2005) đã khỏe mạnh trở về VN sau gần chín tháng sang Đài Loan điều trị, ghép tủy bằng số tiền của bạn đọc báo Tuổi Trẻ đóng góp và sự giúp đỡ tận tình của Hội Từ Tế Đài Loan.

eNZkX9D3.jpgPhóng to

BS Huỳnh Anh Tuấn (giữa) trong vòng tay của mẹ và các chị Hội Từ Tế tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chiều 8-2-2006Ảnh: L.TH.H.

TT - 13g chiều qua 8-2, bác sĩ (BS) Huỳnh Anh Tuấn (nhân vật bị ung thư máu trong bài viết “Ước mơ mong manh”, Tuổi Trẻ ngày 11-4-2005) đã khỏe mạnh trở về VN sau gần chín tháng sang Đài Loan điều trị, ghép tủy bằng số tiền của bạn đọc báo Tuổi Trẻ đóng góp và sự giúp đỡ tận tình của Hội Từ Tế Đài Loan.

BS Tuấn cho biết sức khỏe của anh hiện nay rất tốt. Xét nghiệm các chỉ số về máu đều trong giới hạn bình thường, nhóm máu của BS Tuấn cũng đã thay đổi từ AB sang A (giống như người cho tủy).

Tuy nhiên, hiện BS Tuấn vẫn đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, dự kiến đến ngày 24-2 (đúng sáu tháng sau khi ghép tủy) sẽ ngưng thuốc và sức miễn dịch sẽ hồi phục sau một năm. Vì vậy hiện nay anh vẫn còn rất dễ nhiễm trùng, phải hạn chế tiếp xúc nơi đông người. Trong năm năm đầu sau ghép tủy, BS Tuấn phải thường xuyên theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM. Tùy tình trạng sức khỏe, có thể 1-2 năm sau BS Tuấn mới có thể đi làm việc lại.

“Qua báo Tuổi Trẻ, tôi xin được gửi lời cảm ơn bạn đọc báo Tuổi Trẻ cả nước, các anh chị ở Hội Từ Tế Đài Loan, ban giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Truyền máu huyết học - những người đã sinh ra tôi lần thứ hai” - BS Tuấn xúc động nói.

L.TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên