09/01/2019 15:19 GMT+7

Ba phút nghiệt ngã

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Các cổ động viên VN có mặt trên sân Zayed Sports City (Abu Dhabi, UAE) tối 8-1 đã phải thốt lên như vậy khi chứng kiến tuyển VN dù chơi khá hay nhưng rồi bị Iraq đánh bại vào phút cuối bằng một pha đá phạt hiểm hóc.

Ba phút nghiệt ngã - Ảnh 1.

Các caổ động viên VN nhiệt tình cổ vũ cho tuyển VN trên khán đài sân Zayed - Ảnh: N.K.

Khán đài A sân Zayed Sports City nhuộm một màu áo đỏ của gần 2.000 cổ động viên (CĐV) VN với cờ Tổ quốc, trống kèn vang một góc sân để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Đây là con số khá lớn nếu như biết rằng tất cả gần như là người lao động VN tại UAE.

Chưa kể đây cũng là con số "không tưởng" vì theo các CĐV VN, trong hai lần đá với đội tuyển UAE ở các giải trước tại đây, số khán giả người Việt chỉ bằng ¼ con số hiện tại.

Không chỉ đến sân đông, các CĐV VN còn cổ vũ cuồng nhiệt, hát vang trời khi chứng kiến đội tuyển VN liên tục vượt lên dẫn trước đối thủ.

Đặc biệt, khi Công Phượng ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1. Cả khán đài như dậy sóng. Tất cả ôm chầm lấy nhau dù không quen biết, nhảy cẫng lên hò reo ăn mừng.

Thậm chí khi Iraq gỡ hòa 2-2, các CĐV VN vẫn không ngừng hò reo cổ vũ để tiếp thêm lửa cho thầy trò HLV Park Hang Seo vì nếu tỉ số hòa kéo dài đến khi kết thúc trận đấu cũng là thành công, mở ra cơ hội đi tiếp cho đội bóng quê hương.

Chính vì thế mà bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 cho Iraq ở phút cuối trận đã khiến cả khán đài VN câm lặng. Tất cả ngồi thừ ra. Tiếc.

Dù vẫn cố vui vẫy tay chào lại các tuyển thủ khi họ ra chào cuối trận nhưng sau đó, tất cả ra về trong sự tiếc nuối và buồn bã.

"Dù buồn nhưng họ vẫn dành lời khen cho màn trình diễn của các cầu thủ VN đã thi đấu bản lĩnh trước một đội bóng mạnh hơn", anh chàng làm nghiên cứu thị trường tại Abu Dhabi Trần Thế Tâm nói.

Còn anh Trần Quang Huy ở tận Dubai thì kể mọi người ra xe trở về buồn muốn phát khóc.

"Chúng tôi vẫn sẽ tập trung cùng nhau để tiếp tục đi cổ vũ cho đội tuyển VN ở trận đấu tới với Iran. Trước đối thủ quá mạnh Iran, chúng tôi không thể để thầy trò HLV Park Hang Seo chiến đấu đơn độc", anh nói.

Các CĐV VN tại UAE lại rủ nhau sẽ lại tiếp tục xin nghỉ làm đi cổ vũ trong trận đấu tới với Iran để hi vọng đội tuyển VN giành một kết quả có lợi trước khi tính đến việc đánh bại Yemen trong trận cuối vòng bảng để có thể thực hiện mục tiêu giành vé đi tiếp.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên