30/06/2011 06:41 GMT+7

Bà nội trợ và con cá!

TRƯỜNG HUY
TRƯỜNG HUY

TT - Một con cá đã chết nằm trên thớt, bà nội trợ nào cũng có khả năng làm sạch để đưa vào nồi chế biến. Nhưng sự khác nhau về tài nghệ của từng bà nội trợ thể hiện qua cách đánh vảy có gọn không, những đường dao cắt cá có bén ngọt không, và cuối cùng là chế biến có thật sự vừa miệng không.

TT - Một con cá đã chết nằm trên thớt, bà nội trợ nào cũng có khả năng làm sạch để đưa vào nồi chế biến. Nhưng sự khác nhau về tài nghệ của từng bà nội trợ thể hiện qua cách đánh vảy có gọn không, những đường dao cắt cá có bén ngọt không, và cuối cùng là chế biến có thật sự vừa miệng không.

Đêm qua, chúng tôi xem trận Việt Nam - Macau theo tinh thần như xem tài nghệ của một bà nội trợ làm cá. Nghĩa là xem cách giải quyết vấn đề như thế nào chứ không phải xem kết quả.

Macau ví như một con cá nằm trên thớt! Hôm trước, ông Mai Đức Chung dự đoán rằng trình độ Macau có lẽ tương đương đội Đồng Nai. Nhưng thực tế cho thấy đối thủ đêm qua còn dưới cả Đồng Nai! Macau nằm trong tốp năm đội kém nhất châu Á (cùng Guam, Đông Timor, Brunei và Bhutan).

Trong tốp này, bóng đá VN từng gặp một vài đội và đều thắng cực đậm. Cụ thể với Guam, tuyển VN đã có đến 20 bàn thắng và không bị lọt lưới bàn nào trong hai trận đấu loại ở Cúp châu Á 1996 và 2000. Vì vậy, chiến thắng sáu bàn trước Macau chẳng phải là chiến tích đáng nể. Macau yếu đến độ suốt 90 phút chỉ có được một cú sút cầu môn, một quả phạt góc, thể lực thì gần như đi bộ trong 20 phút cuối.

Trước một đối thủ như thế, tuyển VN đã ghi được sáu bàn, trong đó có ba bàn từ đánh đầu - thứ vũ khí bèo bọt nhất của bóng đá VN, một bàn từ chấm phạt đền và hai bàn từ phối hợp như giữa chốn không người vì đối thủ gần như đi bộ! Ngoài sáu bàn thắng, còn gì đáng nhớ? Có thể nói gần như không có gì ngoài hattrick của Công Vinh - một tiền đạo trở lại sau phẫu thuật gối. Có lẽ vì vậy nên khi trận đấu mới chỉ đến phút 75, đã thấy không ít khán giả lục tục ra về!

Không nên quá hào hứng với một trận thắng sáu bàn trắng. Nhưng cũng không quá bi quan vì một tuyển VN chưa rõ hình hài dưới thời tân HLV Falko Goetz, bởi thời gian cho ông quá ít. Tuy nhiên, cũng không khỏi lo ngại cho một thế hệ cầu thủ hiện tại chưa thấy ai thật sự trỗi lên như một thủ lĩnh, trong khi những người cũ như Tài Em, Quang Thanh... thể hiện rõ sự đi xuống. Đặc biệt mối lo còn lớn hơn trong bối cảnh các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á đang ra sức nhập ngoại binh vào đội tuyển!

TRƯỜNG HUY

TRƯỜNG HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: tuyển VN Đông Nam Á