19/07/2020 12:11 GMT+7

Ba Minh của những đứa con khuyết tật

DUYÊN PHAN
DUYÊN PHAN

TTO - Ở tuổi 78, không vợ con, gần 30 năm qua ông Trần Hoàng Minh (quận Tân Phú, TP.HCM) một mình lầm lũi cưu mang, dạy dỗ hàng trăm "đứa con" khuyết tật nên người.

Ba Minh của những đứa con khuyết tật - Ảnh 1.

Niềm vui tuổi già của ông là có những đứa “cháu ngoại” quẩn quanh bên mình

Đó là niềm vui, là hạnh phúc dù ông phải vất vả kiếm sống bằng đủ thứ nghề như sơn sửa nhà, lắp ống nước, chạy xe ôm...

Gia đình Mùa Xuân là tên ông đặt cho căn nhà của mình với mong muốn các con luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc khi ở đây. Người đàn ông ấy đã gieo niềm tin, sự yêu đời, say mê thể thao cho các con.

Mục đích ban đầu là ông giúp đỡ những đứa trẻ có nghề nghiệp để nuôi thân, nhưng những "đứa con" của ông lại có tình yêu với các môn vận động. "Vậy là tôi đã tìm ra con đường ngắn nhất để trẻ khuyết tật vươn lên. Chơi thể thao vừa giúp các con tăng cường sức khỏe, rèn tính tự tin lại giúp chúng có thể vượt lên chính mình" - ông Minh chia sẻ.

Đến nay thành quả mà ông nhận được là tình yêu thương, những tấm huy chương vàng của những nhà vô địch Đông Nam Á mà những đứa con yêu thương dành tặng ba Minh.

Giờ đây khi tuổi già sức yếu, những đứa trẻ năm xưa đã trưởng thành, lập gia đình và lo được cho bản thân thì ông Minh miệt mài với công việc thiện nguyện. Niềm tự hào lớn nhất của ông là có một đại gia đình hạnh phúc, nơi các con gọi ông là ba Minh, các cháu gọi ông là ông ngoại.

Ba Minh của những đứa con khuyết tật - Ảnh 2.

Bàn tay này bao năm qua đã sửa tất cả những thứ hư hỏng trong nhà

Ba Minh của những đứa con khuyết tật - Ảnh 3.

Ông Minh giúp đẩy xe vào nhà

Ba Minh của những đứa con khuyết tật - Ảnh 4.

Ông dành thời gian cho công việc và các con, hiếm khi nào thấy ông dành thời gian cho bản thân mình

Ba Minh của những đứa con khuyết tật - Ảnh 5.

Dù tuổi cao sức yếu nhưng ông Minh vẫn là chỗ dựa cho con cháu

Ba Minh của những đứa con khuyết tật - Ảnh 6.

Chị Thu Thủy bây giờ đã nhận gia công hàng tại nhà nhờ sự giới thiệu của ba Minh

Ba Minh của những đứa con khuyết tật - Ảnh 7.

Dụng cụ tập do ông Minh chế tạo để các con luyện tập

Ba Minh của những đứa con khuyết tật - Ảnh 8.

Chị Đoàn Thị Nhung cho hai con về thăm ông ngoại dịp cuối tuần

Nuôi Nuôi 'con tu hú' đến quên lấy chồng

TTO - Trong lúc một số người mẹ nhẫn tâm bỏ con ruột rà của mình ở hố ga, gốc cây thì có người mẹ lại nhận nuôi cả hai "con tu hú" của người ta như máu thịt của mình!

DUYÊN PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên