02/02/2019 19:08 GMT+7

Ba mẹ mong ngóng con cái, thì H’Hen sẽ luôn quay về thôi

BÙI DZŨ
BÙI DZŨ

TTO - Tết này, sau khi chinh phục người hâm mộ Việt Nam và khu vực, lọt vào top 5 cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ quốc tế thì hoa hậu H’Hen cho Tuổi Trẻ Cười biết sẽ về buôn ăn tết. Cô mơ ước cái buôn mình sẽ là New Zealand trong tương lai...

Ba mẹ mong ngóng con cái, thì H’Hen sẽ luôn quay về thôi - Ảnh 1.

H’Hen nhớ báo Tuổi Trẻ Cười có nhân vật Linda Kiều đúng không? H’Hen rất là thích nhân vật đó, không chỉ xinh đẹp mà còn khéo léo nói lên nhiều vấn đề trong xã hội

H'hen Niê

Thay đổi cuộc đời từ người chị gái xa lạ

H’Hen biết nói gì nhỉ? Trên mạng xã hội người ta đang lấy mấy câu giới thiệu của H’Hen ở cuộc thi hoa hậu vừa rồi để viết nhại lại. H’Hen thấy như vậy khá là hài và đọc thấy thú vị lắm.

Nếu để được giới thiệu một lần nữa, H’Hen chỉ có thể nói: "Tôi là H’Hen Niê, tôi là người dân tộc Ê Đê, năm nay tôi 26 tuổi, tôi đã đi trên sàn diễn thời trang được 2 năm. Đó là công sức của cả một tập thể, tôi không thể đi tới đây nếu không có sự trợ giúp và ủng hộ của êkip và khán giả. Nhưng tôi càng tin vào sức mạnh của những ước mơ và vạch rõ kế hoạch để thực hiện nó. Nên tôi đã đi được đến đây, và tôi tin bạn cũng làm được".

* Trong đời mình, nếu nói về tác động để thay đổi thì H’Hen sẽ nghĩ tới ai?

Hồi nhỏ, H’Hen sống ở trong buôn, một nơi quanh đi quẩn lại là những cuộc đời lặp lại theo kiểu: "lớn lên, dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cái, rồi lại làm lụng nuôi con". Thuở đó, H’Hen hay thơ thơ thẩn thẩn, ngồi nói chuyện với cây cỏ ngoài vườn (cười).

Rồi có một ngày H’Hen thấy mấy anh chị ở đâu tới buôn làm tình nguyện viên. H’Hen thấy họ thật nhiều năng lượng, mon men làm quen. Rồi một chị trong đó sau này thực tập ở một ngân hàng trên huyện. H’Hen có tới ngân hàng gặp chị, quan sát thì mới biết là phải học thêm cái gì mà "tài chính ngân hàng" thì mới được mang đồ đẹp ngồi làm ở đó.

Thế giới của H’Hen nhỏ lắm, nhờ những lá thư chị gửi về buôn, H’Hen mới biết ngoài kia thế giới lớn hơn nhiều. Năm 2010, chị mời H’Hen xuống Sài Gòn chơi, chị dẫn H’Hen đi một quán cà phê thật đẹp mà tới nay H’Hen cũng không biết là ở đâu. Ngay lập tức, H’Hen thấy thích mê Sài Gòn và muốn phải làm sao để được sống ở nơi này thôi (cười).

* Vậy là, người chị xa lạ kia đã thay đổi cuộc đời H’Hen?

Có thể nói là như vậy, ước mơ của H’Hen khi đó chỉ là đi làm ngân hàng, nên H’Hen mới đi học ngành tài chính doanh nghiệp đó chứ. Nhưng rồi tới năm H’Hen 24 tuổi thì gặp nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, và mọi thứ lại thay đổi theo hướng mới.

Thèm cái buôn mình cũng được như New Zealand!

* Bất cứ khi nào H’Hen xuất hiện, người ta lại thấy một nụ cười tỏa sáng?

(Cười). Nói thiệt là càng tiếp xúc với thế giới này, H’Hen thấy mọi thứ phức tạp quá. Sao phải vậy chứ?! Cứ đơn giản hóa mọi thứ hết đi, nhẹ nhàng một chút, hài hước một chút thì cuộc sống sẽ dễ chịu hơn mà.

Việc cười đối với H’Hen là một phản xạ cơ thể đi trước suy nghĩ. Cho nên nhiều khi, người ta kêu H’Hen “khùng”, tại vì vui thì cười còn buồn cũng cười luôn là sao. H’Hen thấy việc cười mất kiểm soát như vậy đối với mình rất hay xảy ra, may mà chưa bị la là “vô duyên” anh nhỉ.

Còn mỗi khi thấy những câu chuyện tiêu cực, gây bức xúc trong xã hội, thay vì phải chua chát hoặc bày tỏ bức xúc thì H’Hen chỉ nghĩ đơn giản vầy, mỗi người sinh ra sẽ có một sứ mệnh gì đó trong cuộc đời này, mình làm được cái gì giúp ích cho những người khổ, là thêm một niềm vui rồi!

H’Hen nói thiệt, cười chua chát không tốt cho sức khoẻ chút nào hết (cười). H’Hen nghĩ việc lan toả niềm vui mới làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn phải không anh?

- H’Hen đẹp nè, nổi tiếng nè, cánh cửa ra nước ngoài sống sẽ rộng mở. Bạn có nghĩ đến điều đó?

À không nha anh, H’Hen nghĩ rõ ràng lắm, ở đời có ai cho không ai thứ gì đâu anh. Hồi H’Hen đi New Zealand, trời ơi anh không biết đâu, H’Hen thấy bên đó như thiên đường vậy chứ.

Nhưng H’Hen lại suy nghĩ vầy: “Sao người ta có thể sống hòa hợp với thiên nhiên đến vậy mà ở bên mình lại phá hoại hết trơn thiên nhiên là sao?”. Cho nên, H’Hen muốn thay đổi điều này. Mơ ước tương lai của H’Hen là ở buôn sau này cũng sẽ như New Zealand, con người với thiên nhiên chan hòa đẹp đẽ vậy đó.

Là đàn ông thì ngực phải rộng

* Từng ví mình như một “Cô bé Lọ Lem” trong cổ tích, vậy H’Hen có đang chờ hoàng tử của mình không?

(Cười lớn) Ôi trời ơi! Anh không biết đâu, H’Hen đã từng nghĩ về một người đàn ông lý tưởng là vầy: “Anh ta sẽ kiểu như chẳng may mồ côi cha mẹ, rồi anh ta phấn đấu từ từ trong cuộc sống của mình, có công ăn việc làm ổn định, rồi mình gặp anh ta, và vì anh ta thiếu thốn tình cảm gia đình, nên nếu thương mình, anh ta sẽ thương hết lòng vậy đó”.

Anh có thấy H’Hen buồn cười không? H’Hen chỉ nghĩ, là đàn ông thì ngực phải rộng, cái này H’Hen nói nghĩa bóng nha (cười). H’Hen nghĩ sự rộng lượng làm nên một người đàn ông.

* Còn định kiến về “người đẹp và đại gia” trong xã hội mình?

Chuyện người đẹp kết hôn với đại gia, H’Hen không thích kiểu nói “cặp đại gia” này nọ nha, đó cũng là chuyện cá nhân của người ta, vui sướng hạnh phúc hay đau khổ cũng là họ hưởng, đâu mắc mớ gì đâu mà mình phải soi vào đúng không anh?

Có cái câu thành ngữ mô-đen gì đó là “hồng nhan bạc triệu” (cười), H’Hen nghĩ cũng có cái lý do của nó mà. Nói chứ nghiêm túc thì H’Hen thấy duyên phận chính nó sẽ quyết định.

* Nếu năm 14 tuổi, H’Hen lấy chồng thì giờ sẽ ra sao?

Ha ha, còn sao nữa anh! Thì H’Hen sẽ như khá nhiều bạn của H’Hen ở trong buôn, giờ chắc tay xách con nách mang em bé rồi. H’Hen chỉ nghĩ, đôi khi vì một quyết định can đảm chống lại áp lực từ những giá trị cũ kỹ cũng sẽ làm cho cuộc đời mình rẽ ngoặt bất ngờ.

* Một câu hỏi cuối: Tết này H’Hen ăn Tết như thế nào?

Thì sẽ như bao gia đình khác thôi, quây quần với gia đình, đón Tết ở trong buôn vui lắm anh, vì nhà nào cũng biết nhau hết.

Còn chuyện chương trình nào đó mời H’Hen trong dịp Tết thì chắc là H’Hen sẽ phải xin lỗi thôi, bởi vì cơ hội thì sẽ còn nhưng mà cái Tết qua rồi thì nó đâu có quay lại nữa đâu? Ba mẹ mong ngóng con cái, thì H’Hen sẽ luôn quay về thôi.

* Ồ, TUỔI TRẺ CƯỜI chúc bạn có một cái Tết đầy ắp tiếng cười giữa chốn buôn làng!

H H'Hen Niê chiến thắng danh hiệu 'Nhan sắc vượt thời gian' thế giới

TTO - Sau khi tiến vào top 10 rồi đến top 5 'Nhan sắc vượt thời gian', H'Hen Niê tiếp tục khiến khán giả Việt Nam tự hào khi chiến thắng danh hiệu 'Nhan sắc vượt thời gian' trong cuộc bình chọn căng thẳng của Missosology.

BÙI DZŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên