29/01/2019 17:32 GMT+7

Bà con Việt ở Lào chen nhau về quê, mặc giá vé gấp đôi, gấp ba

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Dù giá vé xe khách giường nằm tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường nhưng nhiều lao động Việt Nam ở Lào cũng mặc, "bấm bụng" mua vé về quê ăn Tết.

Lao động Việt Nam ở Lào về quê ăn tết cổ truyền - Video: DOÃN HÒA

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) những ngày cận tết Kỷ Hợi 2019 có rất đông phương tiện qua lại. Ngoài các chuyến xe chở hàng hóa cho dịp Tết, tại cửa khẩu còn có hàng ngàn lao động làm thủ tục về nước. 

Từ sáng sớm, từng đoàn người Việt từ Lào, Thái Lan đang vội chen nhau nhập cảnh. Họ là những kiều bào, người lao động sinh sống và làm việc ở Thái Lan, Lào về quê hương đón tết cổ truyền. 

Dù phải trải qua một chặng đường dài nhưng những thanh niên, phụ nữ chủ yếu đến từ các tỉnh miền Trung chuẩn bị hành lý lên xe về quê vẫn nở nụ cười vì sắp gặp lại người thân sau một năm làm ăn vất vả ở quê người.

Vừa qua khu vực kiểm soát, ông Hoàng Văn Chuẩn (49 tuổi, quê xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), hồ hởi cho biết ba năm trước ông qua Lào làm thợ xây. Nhận làm các công trình xây dựng ở nước bạn tuy công việc có vất vả nhưng bù lại thu nhập khá ổn nên ông đưa thêm đứa con trai đầu sang làm cùng. Mỗi năm cứ dịp xuân về, ông Chuẩn lại bồi hồi mong chờ được đoàn tụ cùng gia đình.

"Do bận nhiều công trình nên giờ tôi mới có thể thu xếp về quê được. Làm việc cả năm hai bố con cũng gom góp được ít tiền để về sửa lại căn nhà. Vội quá nên tôi chỉ mua cái chăn ấm cho bố mẹ và vài gói kẹo cho cháu", ông Chuẩn tâm sự.

Bà con Việt ở Lào chen nhau về quê, mặc giá vé gấp đôi, gấp ba - Ảnh 2.

Những ngày cuối năm, người lao động làm việc ở Lào làm thủ tục nhập cảnh ở Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh về quê đón tết - Ảnh: DOÃN HÒA

Theo ông Chuẩn, năm nay việc mua vé về quê ăn Tết khá dễ dàng bởi có nhiều nhà xe chạy liên tục và lượng người ở Lào về quê không tấp nập như các năm trước. Tuy nhiên, giá xe đã đội lên gấp đôi, gấp ba so với ngày thường. 

"Những ngày thường giá xe chỉ khoảng 400.000 đồng bao gồm cả ăn nhưng giờ giá vé tăng lên 1,2 triệu đồng. Giá vé cao nhưng chúng tôi cũng phải bấm bụng mua để có xe về nhà ăn tết", ông Chuẩn nói.

Sau khi nhập cảnh về nước, anh Nguyễn Văn Hiếu (34 tuổi, ngụ xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) liền đổi ít tiền và mua chiếc sim Việt Nam để gọi điện về cho vợ. Sang Lào làm việc đã 2 năm nay, năm nào cứ đến dịp gần Tết, anh Hiếu cũng sắp xếp công việc để về quê vui xuân cùng gia đình.

"Ở quê không có việc làm nên tôi theo bạn bè sang Lào làm ăn. Một năm được về một lần nên cứ đến dịp này, chúng tôi ai cũng thấy nôn nao, bồi hồi muốn về sớm để sum họp với gia đình ngày tết", anh Hiếu chia sẻ.

Chủ nhà xe Cường Tuyết, chạy tuyến Nghệ An - Vientiane cho biết năm nay lượng lao động Việt về quê ăn Tết ít hơn các năm trước nên các nhà xe chưa phải tăng cường thêm chuyến. 

Thiếu tá Trần Văn Sông - trạm trưởng Trạm biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh - cho hay từ ngày 20 tháng Chạp âm lịch trung bình mỗi ngày có khoảng 500 đến hơn 1.000 lượt người lao động làm thủ tục về nước. 

Để đảm bảo cho việc đi lại cũng như nhập cảnh của người dân thuận tiện trong dịp tết trạm biên phòng luôn bố trí lực lượng túc trực và hường dẫn người dân làm các thủ tục; phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu kiểm tra người, phương tiện, hàng hóa phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và đặc biệt là vận chuyển pháo nổ.

Bà con Việt ở Lào chen nhau về quê, mặc giá vé gấp đôi, gấp ba - Ảnh 3.

Nhiều chuyến xe khách giường nằm nối đuôi nhau đưa người lao động Việt ở Lào về quê ăn tết - Ảnh: DOÃN HÒA

Bà con Việt ở Lào chen nhau về quê, mặc giá vé gấp đôi, gấp ba - Ảnh 4.

Hàng hóa của người dân được kiểm tra qua máy soi an ninh - Ảnh: DOÃN HÒA

Bà con Việt ở Lào chen nhau về quê, mặc giá vé gấp đôi, gấp ba - Ảnh 5.

Nhóm lao động anh Nguyễn Văn Hiếu ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An vui mừng trở về quê đón tết cùng gia đình - Ảnh: DOÃN HÒA

Bà con Việt ở Lào chen nhau về quê, mặc giá vé gấp đôi, gấp ba - Ảnh 6.

Một phụ nữ hồ hởi mang món quà tết từ Lào về với gia đình - Ảnh: DOÃN HÒA

Bà con Việt ở Lào chen nhau về quê, mặc giá vé gấp đôi, gấp ba - Ảnh 7.

Nhộn nhịp dịch vụ đổi tiền ở Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh - Ảnh: DOÃN HÒA

Bà con Việt ở Lào chen nhau về quê, mặc giá vé gấp đôi, gấp ba - Ảnh 8.

Anh Nguyễn Văn Toàn (quê huyện Anh Sơn, Nghệ An) bên giỏ quà mang về từ Lào - Ảnh: DOÃN HÒA

Bà con Việt ở Lào chen nhau về quê, mặc giá vé gấp đôi, gấp ba - Ảnh 9.

Người lao động sinh sống và làm việc ở Thái Lan, Lào chuẩn bị hành lý về quê hương đón tết cổ truyền - Ảnh: DOÃN HÒA

Bà con Việt ở Lào chen nhau về quê, mặc giá vé gấp đôi, gấp ba - Ảnh 10.

Người dân hối hả nhập cảnh về nước đón tết cổ truyền - Ảnh: DOÃN HÒA

Bà con Việt ở Lào chen nhau về quê, mặc giá vé gấp đôi, gấp ba - Ảnh 11.

Dù phải trải qua một chặng đường dài nhưng nhiều người chuẩn bị hành lý lên xe về quê nở vẫn những nụ cười vì sắp gặp lại người thân sau một năm làm ăn vất vả ở quê người - Ảnh: DOÃN HÒA

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên