24/11/2018 22:17 GMT+7

Bà con Thạnh An reo hò khen đội tuyển Việt Nam ở điểm trú bão

PHƯỚC TUẦN
PHƯỚC TUẦN

TTO - Trong lúc trú bão số 9, đông đảo người dân xã Thạnh An (TP.HCM) vẫn được xem, cổ vũ đội tuyển Việt Nam đấu với Campuchia tại điểm Trường THCS-THPT Thạnh An nhờ máy chiếu màn hình rộng do nhà trường chuẩn bị.

Bà con Thạnh An reo hò khen đội tuyển Việt Nam ở điểm trú bão - Ảnh 1.

Niềm vui của người dân sau khi Tiến Linh đánh đầu mở tỉ số trận đấu - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Tối 24-11, hơn 100 người dân xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP.HCM) đang trú bão số 9 (Usagi) tại Trường THCS-THPT Thạnh An vẫn được theo dõi trận bóng đá giữa Việt Nam - Campuchia trong khuôn khổ vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018.

Không khí xem trận đấu rất vui vẻ, hấp dẫn. Sau những đường lên bóng của đội tuyển Việt Nam là những tiếng vỗ tay, reo hò của người dân. Không chỉ cánh mày râu, các bà, các chị, các em nhỏ cũng cổ vũ hết mình cho đội tuyển.

"Trận nào Việt Nam đá cũng tôi cũng cố gắng xem. Tưởng hôm nay tránh bão phải bỏ lỡ trận cuối vòng bảng gặp Campuchia, nhưng giờ lại được xem trên màn hình lớn với bà con đông đúc thế này thật vui. Đúng là đáng nhớ", ông Huỳnh Quang Thành (71 tuổi) cho biết.

Thầy Lê Phúc Hậu, giáo viên Trường THCS-THPT Thạnh An, cho biết khi nhận nhiệm vụ đón nhận bà con xã nhà đến trú bão số 9, trường đã chuẩn bị máy chiếu, mạng internet để chiếu phim, cải lương, bóng đá cho bà con giải trí.

"Hôm nay đúng lúc đội tuyển bóng đá Việt Nam thi đấu, bà con ai cũng mong muốn theo dõi cổ vũ đội tuyển. Thấy bà con xem đông, vui vẻ, hào hứng nên tôi rất vui vì góp được một phần công sức nhỏ cho địa phương", thầy Hậu cho biết.

Theo ông Huỳnh Anh Tuấn, ở các điểm trú bão của xã Thạnh An, ngoài việc được phát cơm, nước miễn phí, bà con sẽ được chiếu phim, cải lương và thông tin về cơn bão số 9 trên ti vi, máy chiếu mà xã chuẩn bị.

Bà con Thạnh An reo hò khen đội tuyển Việt Nam ở điểm trú bão - Ảnh 2.

Thầy Phúc Hậu chuẩn bị cho bà con xem trận đấu Việt Nam - Campuchia qua màn hình - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Bà con Thạnh An reo hò khen đội tuyển Việt Nam ở điểm trú bão - Ảnh 3.

Buổi xem bóng đá "đặc biệt" - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Bà con Thạnh An reo hò khen đội tuyển Việt Nam ở điểm trú bão - Ảnh 4.

Hội trường khá rộng nên không gian xem trận đấu Việt Nam - Campuchia khá thoải mái - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Bà con Thạnh An reo hò khen đội tuyển Việt Nam ở điểm trú bão - Ảnh 5.

Những phút đầu thi đấu bế tắc của đội tuyển Việt Nam khiến nhiều cổ động viên lo lắng - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Bà con Thạnh An reo hò khen đội tuyển Việt Nam ở điểm trú bão - Ảnh 6.

Ai cũng chờ đợi bàn thắng đầu tiên của đội tuyển Việt Nam - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Bà con Thạnh An reo hò khen đội tuyển Việt Nam ở điểm trú bão - Ảnh 7.

Và niềm vui đã đến khi Tiến Linh bật cao đánh đầu chính xác mở tỉ số của trận đấu, cả khán phòng nổ tung với những tiếng reo hò - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Bà con Thạnh An reo hò khen đội tuyển Việt Nam ở điểm trú bão - Ảnh 8.

Các em nhỏ cũng hò hét cổ vũ cho đội tuyển - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Bà con Thạnh An reo hò khen đội tuyển Việt Nam ở điểm trú bão - Ảnh 9.

Niềm vui của các bà các chị tại điểm trú bão khi Quang Hải nâng tỉ số lên 2-0 - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Bà con Thạnh An reo hò khen đội tuyển Việt Nam ở điểm trú bão - Ảnh 10.

Niềm vui, hạnh phúc của cổ động viên khi bàn thắng liên tục đến trong trận đấu - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Bà con Thạnh An reo hò khen đội tuyển Việt Nam ở điểm trú bão - Ảnh 11.

Ở một góc khán phòng, nhiều bà con nghỉ ngơi sau một ngày di chuyển tránh bão - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Bà con Thạnh An reo hò khen đội tuyển Việt Nam ở điểm trú bão - Ảnh 12.

Điểm Trường THCS-THPT Thạnh An có khoảng 250 người dân đến trú bão - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Bà con Thạnh An reo hò khen đội tuyển Việt Nam ở điểm trú bão - Ảnh 13.

Nhiều người đem cả võng, chăn gối đến ngủ nghỉ. Theo UBND xã Thạnh An, cơ quan chức năng đã sơ tán hơn 600 người dân ở gần biển, khu vực sạt lở tránh bão số 9 - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

PHƯỚC TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên