Phóng to |
Trong những lá thư gửi cho Audio VHGT hằng tuần có rất nhiều thư bắt đầu bằng câu “Mình muốn gửi lời nhắn này đến…”.
Đó là lý do Audio VHGT đã chọn cho kỳ 182 tên Cho tôinhắn... để tất cả những điều chưa nói sẽ được sẻ chia, những hiểu lầm sẽ được hàn gắn, những lời xin lỗi và cảm ơn sẽ được gửi đi và nhận lại…
Chúng ta sẽ cùng đi qua những cảm xúc khác nhau cùng chương trình, có khi rất xúc động trước lời một người con gửi đến mẹ, có lúc lại thấy thú vị và yêu đời với lời nhắn của một đôi lứa đang yêu và cũng sẽ có những đồng cảm với những câu chuyện buồn.
Các chủ đề tiếp theo của Audio VHGT: Những câu chuyện của cha, Những điều đã qua, Ai về xứ Huế, Ngôi nhà hạnh phúc, Sao em chưa chịu lấy chồng, Dấu gạch ngang…
Bài vở cộng tác vui lòng gửi về radioonline@tuoitre.com.vn hoặc tòa soạn báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận và Facebook.com.vanhoagiaitri.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận