08/02/2015 10:53 GMT+7

​Audio VHGT 327: Màu của lãng quên

T.M
T.M

TTO - Những ngày tuổi trẻ, chúng ta có thể vô tình hay cố ý lãng quên vô số điều. Thế nhưng, những ngày tuổi trẻ, hãy cố gắng ghi nhớ những người phải nhớ đến hết cuộc đời.

Ảnh minh họa: Nguyễn Chí
Ảnh minh họa: Nguyễn Chí

Và chuyện đáng giữ lại thì trăm ngàn lần xin đừng lãng quên!

Audio VHGT chia sẻ đến quí vị thính giả chủ đề "Màu của lãng quên" trong kỳ 327 tuần này. 

Giữa bức tranh cuộc sống muôn màu sắc, lãng quên có thể sẽ là màu đen của những vùng ký ức ta vô tình quên mất. Hoặc lãng quên cũng có thể mang màu trắng, phủ đầy trên những chuyện đã qua khiến người ta chẳng còn nhớ gì về nó nữa.

Mời quí vị thính giả cùng nghe những câu chuyện về màu của quên lãng với riêng mỗi người trong chủ đề tuần này. 

Các chủ đề tiếp theo của chương trình rất mong nhận được bài vở cộng tác của quý vị: Tình đầu là để nhớ, Yêu là yêu, Mang tết về nhà, Tết gần tết xa, Tết sẻ chia...

Rất mong nhận được bài vở cộng tác chia sẻ từ quý vị về chương trình Audio VHGT - tòa soạn báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận.

Các bạn cũng có thể kết nối chương trình bằng cách truy cập vào Facebook ở địa chỉ facebook.com/vanhoagiaitri.

T.M
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên