![]() |
Ảnh: Bò đầu đinh |
Tháng 4 mở đầu bằng một ngày khá đặc biệt, đó chính là ngày “Cá tháng tư”. Đây không phải là một ngày lễ mà chỉ là một ngày vui để mọi người ghẹo nhau bằng những trò đùa nho nhỏ, vui vui nhưng cũng có khi làm nạn nhân dở khóc dở cười. Nhưng không biết từ khi nào, trong ngày này, nhiều người còn dành riêng để nói những điều thật thà hằng giấu kín, những lời khó nói bấy lâu nay.
Sự thật là không phải dễ để có thể nói ra những thứ mình đã cố cất giữ cho riêng mình. Chưa kể là khi ta chẳng biết đối phương sẽ đón nhận nó thế nào. Thế là đành nói vào cái ngày mà nửa thật nửa đùa kia. Giống như một bạn thính giả của chương trình đã chia sẻ: “365 ngày thầm yêu một người thì có tới 364 ngày là để nghĩ suy khi nào sẽ nói thật lòng mình. Và chẳng dễ dàng gì nếu phải nhận lại là một lời từ chối. Vì sợ hãi, vì lo lắng, vì chẳng đủ tự tin nên chưa nói, nhưng lại không thể giữ bí mật ấy mãi nên đành chọn cho mình ngày đầu tháng 4 để con tim xốn xang được nhẹ lòng”.
Các chủ đề tiếp theo của chương trình là: Áo xanh tình nguyện, Bí mật đôi mình, Thư tình trả lại, Quê mình đẹp lắm… Bài vở cộng tác cho chương trình vui lòng gửi về radioonline@tuoitre.com.vn hoặc tòa soạn báo Tuổi Trẻ - 60A Hoàng Văn Thụ - P.9 - Q.Phú Nhuận. Các bạn có thể cập nhật thông tin về chương trình tại facebook.com/vanhoagiaitri.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận