Phóng to |
| Thầy giáo Trần Tuấn Anh trong một tiết dạy giáo dục công dân cho học sinh lớp 6 - Ảnh: Như Hùng |
Có phải các thầy cô giáo thường chỉ nhớ về người học trò học giỏi nhất và người quậy phá nhất? Đôi khi có những thầy cô giáo sẽ nghĩ khác, họ ấn tượng với một người mình đã từng dạy dỗ qua những câu chuyện sâu sắc mà họ luôn giữ kín trong lòng. Và với nhiều người thì người học trò đầu tiên không hẳn là lớp học đầu tiên họ dạy mà chính là những đứa con trong nhà.
Audio VHGT kỳ 260 gửi đến quí thính giả những câu chuyện qua lời kể của các thầy cô giáo về người học trò đầu tiên họ luôn ghi nhớ trong lòng.
Các chủ đề tiếp theo của chương trình: Hài của lọ lem, Đường tình ta đi, Ừ thì ghen, Tháng 12 của chúng ta…
Mọi thư từ, bài vở cộng tác vui lòng gửi về radionline@tuoitre.com.vn hoặc kết nối với chương trình qua facebook.com/vanhoagiaitri.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận