Có một ngày ta đi ngang đời nhauNgày lặng lẽ giữa dòng đời náo nhiệtKhông xa lạ, cũng không hề thân thiếtChỉ nhẹ nhàng gặp gỡ, nhẹ nhàng xa
Phóng to |
| Đến khi ngoảnh lại thì đã đi qua đời nhau - Nguồn: Internet |
Những bàn tay nắm chặt thì sẽ cùng bước qua nhưng cũng có người chọn cách dừng lại, đi một hướng khác để những gì đang có được vẹn nguyên. Chọn đi một con đường khác là lúc ta trượt khỏi đời nhau. Audio VHGT mời quý vị thính giả cùng chia sẻ những cảm xúc này với Quốc Thái và TM trong chủ đề lần này.
Ngoài ra, chương trình còn có phần giao lưu cùng tác giả Trung Nghĩa - người vừa giới thiệu quyển sách Yêu nhau đểcưới với nhiều câu chuyện thú vị.
Các chủ đề tiếp theo của Audio VHGT: Nếu tôi là con gái, Cầu cho cha mẹ sống đời với con, Cút bắt tình yêu, Nhạc Trịnh và tôi… Thư từ, bài vở cộng tác, góp ý vui lòng gửi về radioonline@tuoitre.com.vn hoặc facebook.com/vanhoagiaitri.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận