26/11/2013 05:10 GMT+7

Aston Villa ngược dòng cầm chân West Brom

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Rạng sáng 26-11, Aston Villa đã chơi một trận xuất sắc và ngược dòng cầm chân West Brom 2-2 trên sân khách ở vòng 12 Giải ngoại hạng Anh sau khi bị dẫn trước 2-0.

Trận đấu diễn ra cởi mở khi cả hai đội đều chủ động chơi tấn công. Ngay ở phút thứ 3 khi khán giả trên sân The Hawthorns vẫn còn chưa ấm chỗ, Shane Long đã mở tỉ số cho West Brom với pha xử lí kỹ thuật loại bỏ trung vệ Nathan Baker rồi hạ thủ thành Brad Guzan với một pha dứt điểm quyết đoán bằng chân trái sau đường chuyền dài vượt tuyến của Chris Brunt.

Bị thủng lưới, Aston Villa dồn lên đáp trả. Nhưng khi hàng tấn công vẫn đang loay hoay tìm đường vào khung thành thủ môn Boaz Myhill thì ở phần sân nhà, hàng phòng ngự của họ lại mắc sai lầm biếu cho West Brom bàn thắng thứ 2.

Phút 11, hậu vệ Leandro Bacuna chuyền về bất cẩn để Shane Long cướp bóng ngay trước vòng cấm. Sau vài pha xử lí kỹ thuật loại bỏ Nathan Baker, Shane Long thoát xuống lốp bóng vào góc xa hạ nốt thủ thành Brad Guzan, nâng tỉ số lên 2-0 cho West Brom. 

Không nản chí, Aston Villa tiếp tục đẩy cao đội hình gây sức ép. Phút 25, cơ hội đầu tiên đên với Aston Villa sau pha lên bóng bên cánh phải. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, pha bắt vô-lê hiểm hóc trước vòng cấm của Libor Kozak sau đường chuyền của Beneteke lại tìm đúng xà ngang khung thành. 

Thế trận tấn công tiếp tục được Aston Villa thể hiện ở những phút sau đó. Tuy nhiên, phải đến khi HLV Paul Lambert tung bộ ba Fabian Delph, Gabriel Agbonlahor và Andreas Weimann vào sân (phút 57), Aston Villa mới tìm được đường vào khung thành thủ môn Boaz Myhill.

Phút 67, từ pha lên bóng bên cánh phải, Leandro Bacuna thoát xuống treo bóng vào vòng cấm cho Andreas Weimann dứt điểm. Dù pha đánh đầu của Weimann không chính xác nhưng Karim El Ahmadi đã có mặt tung cú đá nối hạ thủ thành Boaz Myhill từ cự li gần, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Aston Villa.     

Hưng phấn sau bàn thắng, Aston Villa tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép West Brom và họ cũng chẳng mất nhiều thời gian để có bàn thắng thứ 2. Phút 76, từ quả tạt bên cánh trái của Agbonlahor, hậu vệ Goran Popov phá bóng đến ngay vị trí của Ashley Westwood đang đứng trống trải trước vòng cấm. Sau một nhịp hãm bóng, Westwood tung cú "đại bác" hạ gục thủ thành Boaz Myhill, quân bình tỉ số 2-2 cho Aston Villa.

Hòa trận này, West Brom và Aston Villa cùng có 15 điểm và đứng giữa bảng xếp hạng.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên