TTO - Rạng sáng 23-1, M.U. đã đánh bại Arsenal 2-1 ngay trên sân Emirates của đối phương. Như vậy Arsenal đã không thể trả được món nợ thua tan tác trong trận lượt đi.
Đội thi đấu hay hơn, trưởng thành hơn đã thắng trong trận đấu này. M.U. dù vắng nhiều vị trí trụ cột nhưng vẫn chơi rất tốt. Họ là một tập thể gắn kết. Và dù lối chơi không quyến rũ nhưng phải nói rằng M.U. đang thi đấu rất hiệu quả.
Trong khi đó Arsenal vẫn còn đó những pha phối hợp nhuần nhuyễn, thuận thục và đẹp mắt nhưng xem đội bóng này thi đấu có thể nhận rõ sự chưa trưởng thành trong lối chơi của họ. Đã có nhiều thời điểm Arsenal cầm được bóng, chiếm được trung tuyến nhưng họ rất e dè trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Những phương án tấn công cánh bằng tốc độ với Walcott hay Chamberlaine hay tấn công trung lộ từ Rosicky hay Ramsey đều không thành.
Ở hiệp một, M.U. là đội tấn công nhiều hơn, tạo được nhiều tình huống nguy hiểm hơn, đặc biệt là trong các pha lên bóng bên cánh trái nơi có Evra và Giggs phối hợp. Trong khi đó ở cánh còn lại, Valencia cũng tỏ ra đặc biệt nguy hiểm. Tuy nhiên có nói linh hồn trong lối chơi của Quỷ Đỏ hiện nay chính là Rooney khi anh hoạt động rộng ở khu vực giữa sân.
Việc M.U. tấn công khá thoải mái như vậy một phần là do hàng thủ của Arsenal chơi không tốt. Bốn cầu thủ Djourou, Mertesacker, Koscielny và Vermaelen chơi rời rạc trong khi sự hỗ trợ phòng ngự từ Song hay Ramsey là rất ít.
Với thế trận tốt hơn và nhiều cơ hội tạo ra hơn, M.U. đã ghi được bàn mở tỷ số ở phút thứ 45+1 do công của Valencia. Từ đường tạt bóng như đặt của Giggs bên cánh trái, Valencia đã mạnh hơn trong pha tranh chấp bóng trên không với hậu vệ Arsenal, đánh đầu tung lưới đối phương.
Sang đầu hiệp hai, HLV Wenger đã thay hậu vệ Djourou bị đau bằng hậu vệ trẻ Yennaris. Và cánh này của Arsenal lại càng bị M.U. khoét sâu hơn nữa. Dù vất vả chống đỡ nhưng Arsenal vẫn chơi tấn công mỗi khi có cơ hội. Chính điều này giúp thế trận rất mở và cống hiến cho người xem.
Phút 51, Van Persie có bóng trong vòng cấm địa đối mặt với khung thành thênh thang khi thủ môn Lindegaard và trung vệ Smalling đã bị lố đà. Vậy mà cú vuốt bóng bằng má trong chân trái của cầu thủ này đã đi sượt cột dọc ra ngoài. Một pha hỏng ăn khó tin với Van Persie.
Tuy nhiên cầu thủ này đã chuộc lại lỗi lầm khi ghi bàn gỡ hòa ở phút thứ 71 của trận đấu. Nếu như trong tình huống trước, Van Persie không thể ghi bàn trong tư thế thuận lợi thì trong pha lập công, tiền đạo này đã sút bóng vào lưới từ một tư thế rất khó.
Nhận đường gảy bóng của đồng đội, Van Persie trong tư thế quay lưng về khung thành đã xoay người sút bóng chìm, xuyên qua hai chân của trung vệ Evans rồi đi vào góc xa, vượt qua tầm với của thủ môn Lindegaard đi vào lưới.
Bị gỡ hòa, HLV Ferguson đã đưa ra quyết định mạo hiểm. Ông tung tiền vệ tấn công Park Ji Sung vào sân thay hậu vệ cánh phải Rafael - người trước đó đã vào sân thay hậu vệ Phil Jones bị chấn thương ở phút 17. Và ở phút 75, Paul Scholes được đưa vào sân thay Nani.
Hai sự thay đổi người này giúp tuyến giữa của M.U. mạnh hơn hẳn và chiếm lại được ưu thế. Từ thế trận này, M.U. đã ghi bàn quyết định ở phút 82. Bên cánh phải, tiền vệ Valencia đi bóng dũng mãnh, bật tường với Park Ji Sung, nhận lại bóng rồi căng ngang để Welbeck sút bóng nhanh từ cự ly gần ghi bàn.
Đây là bàn thắng rất quý giá với cả Welbeck và M.U. Với Quỷ Đỏ, nó giúp họ bám đuổi người hàng xóm Man City trên bảng xếp hạng, duy trì khoảng cách kém ba điểm.
Với Welbeck bàn thắng giúp anh chuộc lỗi vì trong phần còn lại của trận đấu, tiền đạo này đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn. Tiếc nhất là pha bóng đầu hiệp hai, Welbeck đã đệm bóng qua người thủ thành Szcesny nhưng bóng quá nhẹ nên bị hậu vệ Vermaelen lui về bay người móc bóng ra.
THẢO NGUYÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận