
Haaland gây thất vọng, Man City không thể thắng Bournemouth để tiếp tục bám đuổi Arsenal - Ảnh: MANCHESTEREVENING
Một ngày trước khi trận đấu này diễn ra, HLV Pep Guardiola đã ra quyết định rời Man City sau khi mùa giải này kết thúc, khép lại hành trình 10 năm đầy ắp vinh quang tại sân Etihad.
Và rồi trên sân cỏ, các học trò của Pep đã không thể dành tặng ông thầy mình một món quà chia tay xứng đáng. Man City chơi một trận đấu bạc nhược trước đội bóng đang thăng hoa Bournemouth.
Vì Arsenal đã thắng Burnley ở vòng 37, Man City buộc phải thắng Bournemouth để có thể tiếp tục bám đuổi trong cuộc đua vô địch.
HLV Guardiola bất ngờ cất cả 2 tiền vệ tấn công là Cherki và Foden trên ghế dự bị ở trận này. Và hàng tấn công của họ, với Doku - Semenyo - Silva sắm vai trò vệ tinh xoay quanh Haaland, đã không thể tạo ra sự áp đảo trước đội chủ nhà.
Ở chiều ngược lại, Bournemouth mới thực sự là đội tạo ra nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. Phút 39, Bournemouth vươn lên dẫn trước với một bàn thắng đẹp mắt của Kroupi.
Nhận đường chuyền từ Truffet, Kroupi tung cú cứa lòng bằng chân phải, đưa bóng đi theo quỹ đạo đẹp mắt khiến thủ thành Donnarumma chỉ biết chôn chân.
Sau bàn thua, HLV Guardiola đưa cả Foden lẫn Cherki vào sân ở đầu hiệp 2. Nhưng sự có mặt của dàn siêu sao này vẫn không thể giúp Man City đảo chiều thế trận.
Bournemouth càng chơi cáng hay. Họ tạo ra vô số cơ hội ăn bàn ở hiệp đấu này, nhưng đáng tiếc là lần lượt Evalnilson, Rayan, Kroupi đều bỏ lỡ.

Bàn thắng đẹp mắt của Kroupi (phải) - Ảnh: THEGUARDIAN
Phút 90, Bournemouth đã có cơ hội kết liễu Man City trong tình huống Brooks thoát xuống đối mặt Donnarumma, nhưng rồi cú sút của anh đưa bóng dội cột.
Những phút cuối cùng của trận đấu, CĐV Arsenal thực sự phải trải qua các khoảnh khắc nghẹt thở, khi Haaland ghi bàn gỡ hòa cho Man City ở phút 90+5.
Chơi nhạt nhòa cả trận nhưng ngôi sao người Na Uy đã có cú vung chân đúng thời điểm trong một tình huống lộn xộn, đưa bóng đi vào góc xa khiến thủ thành Petrovic không thể cứu thua.
1 phút sau đó, Savinho thoát xuống từ cánh trái, tung đường căng ngang nhưng đồng đội của anh dứt điểm hụt, và đó cũng là tình huống nguy hiểm cuối cùng của trận đấu.
Chung cuộc Man City hòa Bournemouth 1-1, qua đó chính thức hết cơ hội đua vô địch Premier League mùa giải 2025-2026.
Sau 37 vòng, Man City chỉ có 78 điểm, kém Arsenal 4 điểm. Khoảng cách này là không thể san lấp ở vòng đấu cuối cùng. Như vậy, Arsenal đã chính thức trở thành nhà vô địch nước Anh sau hơn 20 năm chờ đợi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận