17/06/2010 18:10 GMT+7

Argentina - Hàn Quốc 4-1: Lực bất tòng tâm!

TTO
TTO

TTO - Trong thế trận kém hoàn toàn, dù chơi với một tinh thần rất cao, các cầu thủ Hàn Quốc vẫn không thể đương cự được sức tấn công vỡ bờ của Argentina. Họ đành chấp nhận trận thảm bại 1-4 trước đội bóng đến từ Nam Mỹ với hattrick của Higuain!

gxSM9iAm.jpgPhóng to

Hai đội xuất trận trong màu áo truyền thống của mình. Argentina trắng xanh và Hàn Quốc đỏ trắng. Argentina vẫn chơi với đội hình chiến thuật 4-3-3.

2'. Argentina lao lên tấn công và đã được hưởng quả phạt góc ngay từ phút thứ 2 của trận đấu. Tuy nhiên, pha phối hợp đá phạt này đã không gây khó khăn cho Hàn Quốc.

4'. Hàng loạt pha phối hợp nhỏ, chính xác bên cánh phải của Argentina với sự góp mặt của Heinze, Tevez và Di Maria nhưng khi xâm nhập vùng cấm, cú sút từ góc hẹp của Di Maria lại bay ra ngoài.

8'. Messi đi bóng từ giữa sân tỉa sang cánh phải trống trải cho Higuain nhưng pha lật bóng vào của tiền đạo này lại không tìm đến cầu thủ Argentina nào.

10'. Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu. Yeom Ki-Hun phạm lỗi từ phía sau với Mascherano và phải nhận thẻ vàng.

11'. Hàn Quốc đang phòng ngự có chiều sâu với đội hình rất thấp. Bên ngoài sân, Milito đang khởi động, dường như Maradona đang có ý định thay người.

qQFW2t9h.jpgPhóng to
Hai ngôi sao lớn nhất của hai đội, Park Ji Sung và Messi đang tranh bóng - Ảnh Reuters

14'. Tính đến thời điểm này, Messi đang bị các cầu thủ Hàn Quốc phong tỏa. Tuy nhiên, với những siêu sao kiểu như Messi, chỉ cần một khắc lởi lỏng là có thể có chuyện... Argentina đang chơi lệch sang cánh trái nơi cầu thủ chạy cánh Di Maria hoạt động năng nỗ cùng sự hỗ trợ của Heinze.

17'. VAAAOOOO... ARGENTINA - HÀN QUỐC 1-0! Pha đá phạt từ gần giữa sân của Messi chếch bên cánh trái bật vào chân Park Chu-Young đi luôn vào lưới.

izM6hcEt.jpgPhóng to
Bàn thua vô duyên của các cầu thủ Hàn Quốc - Ảnh Reuters

Sĩ Huyên bình luận: Chấn thương đã lấy đi cơ hội ra sân trận thứ nhì liên tiếp của Veron. Mất tiền vệ này, Argentina thiếu hẳn những đường chuyền tinh tế. Chỉ riêng trận thắng Nigieria, một mình Veron có tới 21 đường chuyền chính xác cho đồng đội. Argentina vừa khai thông thế bế tắc trong việc xuyên thủng hàng thủ Hàn Quốc với bàn thắng... trời cho. Từ cánh trái, Messi đá phạt thẳng vào đầu vòng 5,50m, bóng bật chân tiền đạo Park Chu Young đi luôn vào lưới chẳng khác nào pha kết thúc lợi hại của một tiền đạo. Quá tiếc cho Hàn Quốc với bàn thua lãng xẹt nói trên.

Kinh Luân bình luận: Thật không may cho Park Chu Young (10) khi bàn thắng đầu tiên của anh tại World Cup 2010 lại là bản phản lưới nhà. Buồn hơn khi trong trận thắng Hy Lạp, Chu Young đã không thể ghi bàn dù nhiều lần có tình huống đối mặt thủ môn.

18'. Kim Sung-Yueng bất ngờ sút xa rất căng, bóng đi cao hơn khung thành trong gang tấc.

20'. Lại là Messi đá phạt treo bóng vào vùng cấm nhưng Demichelis theo không kịp để thủ môn Jung Sung-Ryong lao ra bắt gọn bóng.

23'. Trung vệ Samuel chấn thương phải rời sân, vào thay anh là cầu thủ mang áo số 4 Burdisso.

ZYPaNhdE.jpgPhóng to

Messi luôn bị các cầu thủ Hàn Quốc chăm sóc kỹ lưỡng - Ảnh Reuters

Kinh Luân bình luận: Burdisso vào sân thay Samuel sẽ khiến hàng phòng ngự Argentina thay đổi. Heinze sẽ được kéo vào giữa đá cặp với Demichelis. Trong khi đó Jonas sang cánh phải và Burdisso ở cánh trái. Với hàng hậu vệ này thì khả năng không chiến của Argentina sẽ bị giảm khá nhiều.

27'. Messi phối hợp đá phạt trực diện khung thành từ khoảng cách 20m, Tevez tung cú sút căng nhưng bóng đi vọt xà trong gang tấc.

Sĩ Huyên bình luận: Khác với mọi lời dự đoán trước giờ bóng lăn, Park Chu Young tiếp tục đá cắm ở phía trên chứ không lùi sâu. Hàn Quốc chơi phòng ngự khu vực và cũng không hy sinh đưa Park Ji Sung theo kèm Messi như đòn hỏa mù mà HLV Huh Jung Moo tung ra trong cuộc họp báo vào trưa qua. Việc phạm lỗi 12 quá nhiều của các cầu thủ Hàn Quốc khi đánh chặn pha tấn công của Messi - Tevez - Higuain v.v... sẽ là hiểm họa khôn lường bởi tài nghệ đá phạt hết sức lợi hại của Messi hay Tevez bên phía Argentina.

33'. VAAAAAOOOOOOO.... ARGENTINA - HÀN QUỐC 2-0! Sau một loạt pha phối hợp từ quả đá phạt bên cánh trái cùng Di Maria, Messi lật bóng qua hết hàng rào phòng ngự của Hàn Quốc và Higuain không khó khăn bật cao đánh đầu hạ thủ môn Jung Sung-Ryong.

oEGOdSSB.jpgPhóng to

Gonzalo Higuain, sinh ngày 10-12-1987, hiện đang thi đấu cho CLB rất nổi tiếng của Tây Ban Nha, Real Madrid.

Higuain lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển Argentina vào tháng 11-2006, trong trận giao hữu với đội tuyển Hy Lạp. Dù đã ra mắt đội tuyển khá lâu nhưng phải đến cuối chiến dịch vòng loại World Cup 2010 (tháng 10-2009), Higuain mới được đá chính cho Argentina, và ngay trong lần đầu tiên đá chính, chân sút này đã ghi bàn, giúp Argentina đánh bại Peru 2-1, qua đó giành vé đến Nam Phi với vị trí thứ tư tại khu vực Nam Mỹ.

Sĩ Huyên bình luận: Đúng như TTO đã nhận định. Việc phạm lỗi 12 quá nhiều đã làm hại Hàn Quốc ở bàn thua thứ hai. Trong nỗ lực ngăn chặn cú đột phá của Messi, hậu vệ cánh phải Oh Beom Seok (2) đã chèn ngã Messi. Ngay lập tức, Messi và Rodiguez phối hợp đá phạt nhanh. Hàng thủ Hàn Quốc để sổng Higuain và tiền đạo này ung dung đánh đầu cận thành, nhân đôi khoảng cách. Argentina thừa biết Hàn Quốc sẽ chơi áp sát và đá rắn, do vậy họ luôn cố tình cầm bóng và đột phá nhằm dụ dỗ đối thủ phạm lỗi. Miếng đánh đơn giản ấy đã thành công, ít ra là trong 45 phút đầu tiên.

34'. Thẻ vàng thứ hai của trận đấu giành cho cầu thủ Lee Chung-Yong của Hàn Quốc.

Kinh Luân bình luận: Trước một Hy Lạp nguy hiểm từ các pha bóng chết, Hàn Quốc đã dễ dàng hóa giải thành công. Sau trận đấu họ cho biết đã tập chống bóng bổng rất nhiều. Nhưng hôm nay họ lại thua cả hai bàn từ hai pha đá phạt từ một cự ly khá giống nhau.

39'.VAAAOOOO .... KHÔNG VAAAAOOOOO! Đón được quả đẩy bóng ra của thủ môn đối phương, Di Maria vuốt bóng bằng má ngoài chân phải đưa bóng đi hiểm vào góc xa nhưng Jung Sung-Ryong đã bay hết người phá bóng tuyệt đẹp.

40'. Thua hai bàn, chỉ kiểm soát bóng được 37% thời gian và chưa có cú sút nào đi trúng đích, Hàn Quốc đang bế tắc hoàn toàn trong suốt thời gian vừa qua của trận đấu.

44'. Messi có một pha xử lý siêu hạng khi nhẹ nhàng gặt bóng trong phạm vi hẹp loại ba cầu thủ Hàn Quốc rồi bấm bóng từ cự ly 17m làm bó tay thủ môn Jung Sung-Ryong nhưng tiếc là bóng lại chệch khung thành trong gang tấc.

45+1'. VAAAAAOOOOOOO..............ARGENTINA - HÀN QUỐC 2-1! Từ pha phát bóng của Jung Sung-Ryong, trung vệ Demichelis của Argentina bất cẩn trong khống chế bóng để cho Lee Chung-Yong đoạt được bóng dấn sâu vào vùng cấm hạ gục thủ môn Romero.

ajcRjtW8.jpgPhóng to
Pha dứt điểm rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của tiền vệ Lee Chung-Yong - Ảnh: Reuters

eKG8zSAY.jpgPhóng toLee Chung-Yong, sinh ngày 2-7-1988, là tiền vệ trẻ nhất trong thành phần đội tuyển Hàn Quốc tham dự World Cup 2010. Lee Chung-Yong hiện đang thi đấu cho CLB Bolton tại giải Ngoại hạng Anh.

Dù còn rất trẻ nhưng Lee Chung-Yong đã sớm trở thành trụ cột trong ở đội tuyển Hàn Quốc. Tính từ lần đầu tiên ra mắt đội tuyển vào tháng 5-2008, đến nay Lee Chung-Yong đã có 24 lần khoác áo đội bóng xứ "kim chi", ghi được 4 bàn thắng, và đây là bàn quan trọng nhất của anh bởi nó diễn ở một VCK World Cup (ba bàn còn lại đều ghi ở những trận đấu giao hữu).

Kinh Luân bình luận

: Bao giờ thì mới hết sai lầm? Một trung vệ đẳng cấp và dạn dày kinh nghiệm như Demichelis lại phạm một sai lầm chết người như vậy.

Sĩ Huyên bình luận:Phút 45+1, lần đầu tiên trong trận, Hàn Quốc đưa được bóng vào vòng cấm địa Argentina và rồi Lee Chung Yong đã làm nên chuyện rút ngắn tỉ số còn 1-2. Ở bàn thua này, sự hớ hênh của trung vệ Demichelis (2) đã biếu không cho đối phương bàn thắng do khống chế bóng không chuẩn xác vì chủ quan không ngờ được Lee Chung Yong đang áp sát ngay sau lưng!

Có lẽ áp lực tấn công không quá lớn của Hàn Quốc đã khiến cho hậu vệ Argentina có tư tưởng khinh địch để rồi phải trả giá đắt. Không loại trừ đây là bước ngoặt của trận đấu khi Hàn Quốc có những điều chỉnh hợp lý hơn về phương án tấn công vào hiệp hai.

46'. Kim Nam Il vào thay cho Ki Sung Yueng ngay đầu hiệp hai của trận đấu.

47'. Pha phối hợp của Higuain đã đưa Messi vào một vị trí thuận lợi nhưng cú sút trực diện cách khung thành chừng 18m lại bật hậu vệ Hàn Quốc ra ngoài.

50'. Thế trận ở những phút qua là cân bằng với những pha tranh chấp chủ yếu ở khu trung tuyến.

51'.VAAAOOOOOOOO.... KHÔNG VAAAOOOOO! Tevez tỉa bóng ra biên. Di Maria nhận bóng ngay trong vòng 16m50 và tâng bóng vào trướckhung thành nhưng cú tâng bóng tiếp theo của Higuain ở cự ly chừng 7m lại bị thủ môn Jung Sung-Ryong đẩy ra ngoài đáng tiếc.

54'. Từ cánh trái, Tevez ngoặt bóng ngược lên rồi tung cú sút chéo góc cực căng buộc thủ môn Hàn Quốc phải đổ người đẩy bóng ra.

55'. Mascherano nhận thẻ vàng. Hàn Quốc được hưởng quả đá phạt khoảng 27m hơi chếch bên cánh trái. Pha sút phạt của Park Chu-Young đáng tiếc lại đi ra ngoài.

Kinh Luân bình luận: Argentina đang thể hiện rằng các pha bật tường nhỏ của họ có thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Hàn Quốc bất cứ lúc nào. Trong trận gặp Nigeria, Argentina cũng đã thể hiện một điều tương tự. Chỉ có điều họ chưa dứt điểm thành công. Một điều đáng chú ý là cho tới thời điểm này, cả 3 bàn thắng của Argentina đều không xuất phát từ các pha phối hợp!

Sĩ Huyên bình luận: Từ đầu trận đến giờ, Tevez đáng vai trò chim mồi, di chuyển lôi kéo hàng thủ Hàn Quốc trong khi Higuain giữ nhiệm vụ đá cắm. Tevez di chuyển rộng, góp sức cùng Messi trong việc tỉa bóng. Phút 52, anh và Di Maria phối hợp tấn công bên cánh trái rồi dọn cổ cho Higuain đánh đầu nhưng không thắng được thủ môn Hàn Quốc. Hai phút sau đó, Tevez làm mọi người phải thốt lên tiếng ồ thán phục khi tung cú sút như trái phá, may mà Sung Ryong kịp bay người đấm bóng cứu thua.

58'. VAAAAOOOOO ..... KHÔNG VAAAAOOOOO! Pha phối hợp tuyệt đẹp của Park Ji Sung đã đưa Lee Chung-Yong vào vị trí quá trống trải, nhưng cú sút chân phải váo góc gần của cầu thủ này khi đối diện thủ môn Romero lại quá đáng tiếc khi bóng đi chệch ra ngoài.

61'. Hàn Quốc đang có thế trận tốt ở những phút vừa qua khi họ tập trung khá đông quân số ở phần sân của đối phương.

66'. Messi sút phạt từ gần giữa sân, cùng lúc Tevez và Heinze thoát xuống đối diện thủ môn Jung Sung-Ryong nhưng cả hai đều vào hụt bóng.

70'. Higuain sút nhanh ngay trực diện khung thành sau đường chuyền từ cánh phải nhưng quá nhẹ.

Kinh Luân bình luận: Hàn Quốc đang khai thác triệt để cánh trái bởi vì họ có "hỏa lực" mạnh ở đây và hơn nữa Heinze đang lơ là nhiệm vụ phòng ngự khi quá ham dâng cao tấn công.

72'. Sau một loạt pha phối hợp, bóng được các cầu thủ Hàn Quốc trả về tuyến hai và Kim Nam Il tung cú sút xa rất căng, bóng đi chệch khung thành.

7NDiNilW.jpgPhóng to
Teves năng nổ nhưng vẫn không có được bàn thắng - Ảnh Reuters.

Sĩ Huyên bình luận: Sự từng trải về kinh nghiệm trận mạc cộng với bản lĩnh dày dạn giúp cho Argentina không phí nhiều sức trong việc phong tỏa các hướng tấn công của đối phương. Họ phán đoán khá chuẩn xác các đường lên bóng tấn công hay ý đồ chuyền bóng đến đồng đội của Hàn Quốc. Nhờ vậy, họ khá nhẹ nhàng bẻ gãy sức tấn công của đối thủ từ trong trứng nước. Hệ thống phòng thủ khu vực của Argentina đang phát huy tác dụng rất tốt dẫn đến việc lúng túng, bế tắc thấy rõ của Hàn Quốc trong tấn công.

75'. Gabriel Heinze nhận thẻ vàng. Argentina thay người, Aguero vào sân và Tevez rời sân.

77'. VAAAOOOOOOOO...... ARGENTINA - HÀN QUỐC 3-1! Bật một hai với Aguero, Messi dấn bóng xuống gần khung thành Hàn Quốc rồi tung cú sút thứ nhất, thủ môn Jung Sung-Ryong đẩy ra từ góc hẹp, cú sút thứ hai của Messi lại bật cột dọc dội ra nhưng Higuain có mặt đúng lúc đệm bóng vào lưới trống.

80'. VAAOOOOO..... ARGENTINA - HÀN QUỐC 4-1! HATTRICK CHO HIGUIAN! Pha phối hợp tam giác của bộ ba Messi, Aguero và từ cú tâng bóng vào của Aguero, Higuain trống trải đánh đầu vào góc xa lập hattrick đầu tiên của giải!

Kinh Luân bình luận: Messi đã tỏa sáng dù không ghi bàn. Đá lùi hơn kể từ khi Tevez rời sân, Messi đã làm bóng quá tốt cho cặp tiền đạo. Tầm hoạt động của Messi đã rộng hơn, không chỉ là ở trung lộ.

Sĩ Huyên bình luận:Messi vẫn vô duyên trong việc đi tìm bàn thắng đầu tay ở giải đấu lần này. Hai cú sút liên tiếp của anh vào phút 76 đều bất thành. Lần đầu bị thủ môn Sung Ryong ngăn chận. Cú đá bồi lại bị cột dọc khước từ. Sự vô duyên của Messi vô tình lại giúp cho Higuain trở thành cầu thủ thứ nhì- sau Forlan - lập cú đúp trong một trận đấu.

Bốn phút sau đó, Higuain lại hoàn tất cú hattrick đầu tiên ở World Cup khi đánh đầu tự do vào góc xa sau pha phối hợp nhịp nhàng giữa Messi- Aguero. Sẽ không công bằng khi không nhắc đến Aguero. Chỉ sau bốn phú có mặt trên sân, chàng rễ quý của Maradona đã tung ra hai đường chuyền như dọn cổ cho Higuain lập công!

85'. Có thể khẳng định đây là một trận thắng nữa cho Argentina. Quỹ thời gian còn quá ít và thế trận cũng không thể cho phép Hàn Quốc có thể ghi được thêm ba bàn vào lưới đối phương.

HweBpqDJ.jpgPhóng to
Maradona đã có thể nghĩ đến vòng 16 đội

87'. Aguero xâm nhập vòng cấm nhưng không thể đi qua được ba hậu vệ Hàn Quốc.

Kinh Luân bình luận:Một trận cầu cống hiến cho khán giả với phần thắng cho đội chơi tốt hơn. Những pha phối hợp của Argentina vẫn tốt như trong trận Nigeria nhưng hôm nay họ đã dứt điểm tốt hơn. Tuy nhiên Argentina vẫn còn những sơ hở ở hàng phòng ngự (không tính pha bóng sai lầm của Demichelis dẫn đến bàn thua) thì cánh trái của Heinze khá yếu do cầu thủ này thường hâm dâng cao tấn công.

90'. Lee Young-Pyo bị phạm lỗi bên cánh trái nhưng pha phối hợp đá phạt không tốt. Trọng tài cho thêm hai phút bù giờ!

Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-1 nghiêng về phía Argentina!

Đội hình xuất phát

Argentina: 22- Sergio Romero; 17- Jonas Gutiérrez; 2 - Martin Demichelis; 13- Walter Samuel; 6 - Gabriel Heinze;20 - Maxi Rodriguez; 14 - Javier Mascherano; 7 - Angel Di Maria; 9 - Gonzalo Higuain; 10 - Lionel Messi; 11 - Carlos Tevez.

Hàn Quốc: 18 - Jung Sung-Ryong; 12 - Lee Young-Pyo; 14 - Lee Jung-Soo; 4 - Cho Yong-Hyung; 2 - Oh Beom-Seok; 7 - Park Ji-Sung; 8 - Kim Jung-Woo ; 16 - Ki Sung-Yueng; 17 - Lee Chung-Yong; 19 - Yeom Ki-Hun; 10 - Park Chu-Young

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất