29/09/2020 04:34 GMT+7

Áp đảo toàn diện, Liverpool ngược dòng đánh bại Arsenal

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Rạng sáng 29-9 tại vòng 3 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), chủ nhà Liverpool đã có trận cầu áp đảo để giành thắng lợi 3-1 trước Arsenal.

Áp đảo toàn diện, Liverpool ngược dòng đánh bại Arsenal - Ảnh 1.

Liverpool (áo đỏ) có màn trình diễn áp đảo trước Arsenal - Ảnh: REUTERS

Không có nhiều bất ngờ khi Liverpool cầm bóng chủ động và chơi tấn công trong khi Arsenal co cụm phòng ngự. 

Trong 20 phút đầu, đội chủ nhà nhiều lần khiến khung thành đối phương chao đảo. Mane là người có cơ hội ngon ăn với pha đệm bóng cận thành nhưng bị Bernd Leno cản phá. 

Tiếp đó, Alexander-Arnold có một cú sút xa đập người hậu vệ Arsenal đưa bóng trúng xà ngang. Trong bối cảnh tưởng chừng bàn thắng đang ở rất gần Liverpool, Arsenal lại bất ngờ mở tỉ số ở phút 25.

Áp đảo toàn diện, Liverpool ngược dòng đánh bại Arsenal - Ảnh 2.

Pha xoay người dứt điểm mở tỉ số của Lacazette - Ảnh: REUTERS

Một lần thoát pressing thành công hiếm hoi mở ra đợt lên bóng cánh trái cho "pháo thủ". Đường chuyền tầm thấp của Maitland-Niles không nguy hiểm, nhưng Andy Robertson lại mắc sai lầm khi cố cản phá. Trái bóng vô tình đến vị trí của Lacazette và tiền đạo này xoay người dứt điểm đánh bại thủ môn Alisson (Liverpool).

Dù vậy, bàn thua này không khiến Liverpool nao núng bởi chỉ 3 phút sau, họ đã có được bàn gỡ. Từ cánh phải, Mohamed Salah đi bóng dũng mãnh vượt qua sự truy cản của Tierney rồi tung ra cú sút. 

Dù thủ thành Leno cản phá được, nhưng bóng dội ra ngay vị trí của Sadio Mane và trước khung thành trống, cầu thủ này không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.

Áp đảo toàn diện, Liverpool ngược dòng đánh bại Arsenal - Ảnh 3.

Mane gỡ hòa... - Ảnh: REUTERS

Áp đảo toàn diện, Liverpool ngược dòng đánh bại Arsenal - Ảnh 4.

Và Robertson nâng tỉ số lên 2-1 cho Liverpool trong hiệp 1 - Ảnh: REUTERS

Đến phút 34, Liverpool tìm được bàn thắng thứ hai. Dù quả tạt của Alexander-Arnold đi cao hơn so với đà bật nhảy của Mane, nhưng Robertson lại có pha xâm nhập đầy bất ngờ để đón quả bóng. Ở thế đối mặt, hậu vệ người Scotland bình tĩnh dứt điểm qua người Leno.

Hiệp 1 khép lại với tỉ số 2-1 nghiêng về Liverpool. Sang hiệp 2, đội chủ nhà không còn tấn công dồn dập. Thay vào đó, họ triển khai bóng chậm rãi và chờ thời cơ. Lần lượt các cơ hội trôi qua trước mũi giày của Mane, Salah và cả Van Dijk.

Áp đảo toàn diện, Liverpool ngược dòng đánh bại Arsenal - Ảnh 5.

Các cầu thủ Liverpool ăn mừng bàn thắng vào lưới Arsenal - Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, HLV Mikel Arteta buộc phải tung vào sân Dani Ceballos nhằm tạo ra sự đột biến. Sự điều chỉnh này đem lại chút hi vọng cho Arsenal, khi Ceballos là tác giả của nhiều đường chọc khe mở ra cơ hội. 

Tuy nhiên trong một ngày phong độ kém, Lacazette đã không thể lần thứ hai đánh bại Alisson trong tình huống đối mặt.

Về cuối trận, các cầu thủ Liverpool bất ngờ tăng tốc và chính điều này đã giúp họ nhấn chìm mọi hi vọng của Arsenal. 

Phút 88, tân binh Diogo Jota từ sát vòng cấm tung cú sút hiểm hóc đưa bóng vượt qua người Bellerin và khiến thủ thành Leno chỉ còn biết nhìn bóng đi vào lưới.

Áp đảo toàn diện, Liverpool ngược dòng đánh bại Arsenal - Ảnh 6.

Cú sút ấn định tỉ số 3-1 của tân binh Jota - Ảnh: REUTERS

Các thống kê cho thấy, Liverpool hoàn toàn áp đảo với tỉ lệ kiểm soát bóng lên đến 67%. Họ tung ra tới 21 cú sút (so với 4 của Arsenal) và 766 đường chuyền (so với 390).

Giành thắng lợi chung cuộc 3-1, Liverpool có được 9 điểm sau 3 vòng và tạm xếp thứ 2. Còn với Arsenal, họ đã rơi xuống vị trí thứ 5 với 6 điểm.

'Vùi dập' đối phương với 7 bàn thắng, Liverpool đi tiếp ở Cúp Liên đoàn Anh

TTO - Rạng sáng 25-9, CLB Liverpool đã có được thắng lợi đậm 7-2 khi làm khách đến sân của Lincoln City tại vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên