28/09/2020 09:06 GMT+7

'Pháo thủ' đánh chiếm ngai vàng

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Arsenal có thực sự là một ứng viên cho ngôi vô địch mùa này? Không có cách chứng minh nào tốt hơn bằng việc đánh bại nhà đương kim vô địch ngay tại sân nhà của họ, trong chuyến làm khách đến Anfield diễn ra lúc 2h ngày 29-9 (K+PM THTT).

Pháo thủ đánh chiếm ngai vàng - Ảnh 1.

Arsenal (trái) đã đánh bại Liverpool trong 2 lần đối đầu gần nhất - Ảnh: Reuters

Sau 2 vòng đấu, Arsenal có cùng 6 điểm với Liverpool và xếp trên đối thủ 1 bậc nhờ nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại (+4 so với +3).

Arteta là "khắc tinh" của Klopp?

Thành tích của 2 vòng đấu đầu tiên chưa đủ để nói lên điều gì, đặc biệt là khi Arsenal mới chỉ vượt qua những đối thủ làng nhàng như Fulham hay West Ham. "Pháo thủ" được đánh giá cao mùa giải này nhờ vào những chiến thắng ấn tượng trước các đối thủ mạnh ở giai đoạn nửa cuối mùa giải trước. Mà ấn tượng nhất chính là thành tích đối đầu với Liverpool.

Nghe khá khó tin nhưng sự thật là Mikel Arteta đang sở hữu thành tích đối đầu toàn thắng trước Jurgen Klopp. Trước khi cựu danh thủ người Tây Ban Nha trở về sân Emirates, Arsenal chẳng khác gì "bao cát" để Liverpool tập dượt hàng công. Trong 8 lần đối đầu gần nhất trước đó, Liverpool thắng 5, hòa 3 và ghi đến 28 bàn thắng vào lưới đối thủ. Kể cả khi gặp những đội bóng yếu, Liverpool cũng không tấn công thoải mái đến vậy.

Arteta đến và mọi chuyện lập tức được thay đổi. Cuối mùa giải trước, họ đánh bại Liverpool 2-1 ở Premier League, khiến Jurgen Klopp lần đầu tiên phải nhận thất bại trước "pháo thủ". Rồi đến trận Siêu cúp Anh trước thềm mùa này, Arsenal một lần nữa vượt qua Liverpool - lần này là trên chấm luân lưu.

"Tôi không nên so sánh nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, Arteta đã chứng minh cậu ấy có thể là một HLV phi thường. Lối chơi của họ, cấu trúc của họ, mọi thứ thật phi thường. Bạn có thể nhìn thấy sự cân bằng giữa tấn công và phòng thủ" - HLV Jurgen Klopp dành những lời khen có cánh cho đối thủ trước trận. Tất nhiên, cả 2 trận đấu Arsenal thắng Liverpool vừa qua không có quá nhiều ý nghĩa. Một trận diễn ra khi Liverpool đã vô địch, và trận Siêu cúp Anh vốn chỉ được xem như trận giao hữu đầu mùa. Rạng sáng mai, Arteta và các học trò sẽ được nếm mùi của một Liverpool với đầy đủ sức mạnh và sự quyết tâm.

Chờ đợi Thiago và Jota

Ở vòng đấu trước, Liverpool cũng "giội gáo nước lạnh" vào Chelsea - một đội bóng hừng hực quyết tâm khác. So với Arsenal, Chelsea có lực lượng mạnh mẽ hơn hẳn, cũng như được chơi trên sân nhà. Nhưng rồi họ vẫn sụp đổ trước hàng công ổn định và tinh quái của Liverpool. Và cũng trong trận đấu đó, Liverpool đã ra mắt ngôi sao tân binh Thiago Alcantara.

Thiago chỉ vào sân sau khi Chelsea bị đuổi mất một người. Anh để lại dấu ấn với một số đường chuyền sắc nét, nhưng cũng phạm một sai lầm khi phạm lỗi với Timo Werner trong vòng cấm địa (may mắn là Alisson sau đó đã cản phá được quả phạt đền của Jorginho). Tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn cần thêm thời gian để chứng minh đẳng cấp của mình, nhưng rõ ràng là anh đã gặp may trong ngày ra mắt. Điều đó sẽ mang lại lợi thế tinh thần cho Thiago.

Vận may tiếp tục đến với Thiago khi đội trưởng Jordan Henderson chưa kịp bình phục chấn thương, tạo điều kiện để tiền vệ người Tây Ban Nha được đá chính ở trận này. Với việc Joseph Gomez trở lại sau chấn thương, nhiều khả năng Fabinho sẽ được trả lại hàng tiền vệ. Vị trí còn lại của tuyến giữa có lẽ sẽ thuộc về Georginio Wijnaldum, bởi HLV Klopp khó lòng mạo hiểm sử dụng đến hai cầu thủ có xu hướng tấn công là Thiago và Naby Keita.

Ngoài Thiago, Liverpool vẫn còn rất nhiều cái tên được chờ đợi, bao gồm tân binh Diogo Jota, tiền đạo Nhật Bản Takumi Minamino cùng những cầu thủ trẻ như Curtis Jones. Minamino cùng Jones đang có phong độ cao thời gian qua, dù chưa đủ đẳng cấp để được cho đá chính nhưng họ sẽ là những quân bài lợi hại trên băng ghế dự bị. Còn với Jota - Arsenal hiểu quá rõ sự nguy hiểm của tiền đạo chạy cánh người Bồ Đào Nha, anh từng ghi bàn vào lưới "pháo thủ" trong trận thắng 3-1 của Wolverhampton cách đây 2 mùa giải.

Chelsea thoát thua ngoạn mục

Rạng sáng 27-9 (giờ VN), Chelsea may mắn thoát thua ngoạn mục sau khi bị West Brom dẫn trước 3 bàn chỉ ngay trong hiệp 1. Ở trận này HLV Lampard chưa sử dụng thủ thành tân binh Edouard Mendy, thay vào đó ông sử dụng Willy Caballero bắt thay cho Kepa. Nhưng thủ thành giàu kinh nghiệm này cũng không thể làm gì khác hơn trước màn trình diễn tồi tệ của các hậu vệ Chelsea, mà người chơi kém nhất là Thiago Silva.

Dù vậy, các học trò của Lampard tiếp tục thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường. Họ chơi bùng nổ trong hiệp 2 và ghi được 3 bàn thắng do công của Mason Mount, Callum Hudson-Odoi và Tammy Abraham để giật về 1 điểm quý giá.

Arsenal trói chân ‘sát thủ’ Aubameyang đến năm 2023 Arsenal trói chân ‘sát thủ’ Aubameyang đến năm 2023

TTO - CLB Arsenal thông báo tiền đạo người Gabon Pierre-Emerick Aubameyang đã đặt bút ký bản hợp đồng mới để ở lại sân Emirates đến mùa hè năm 2023.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên