18/09/2009 14:26 GMT+7

Annie Le bị sát hại do mâu thuẫn công việc?

TƯỜNG VY (Theo AP, The Hartford Courant)
TƯỜNG VY (Theo AP, The Hartford Courant)

TTO - Ngày 17-9, Raymond Clark III, nhân viên kỹ thuật phòng thí nghiệm tại ĐH Yale (Mỹ), đã bị truy tố tội sát hại nghiên cứu sinh gốc Việt Annie Le. Hiện động cơ vụ giết người chưa được làm rõ, nhưng nhiều nguồn tin nói có thể do mâu thuẫn trong công việc.

Annie Le bị sát hại do mâu thuẫn công việc?

TTO - Ngày 17-9, Raymond Clark III, nhân viên kỹ thuật phòng thí nghiệm tại ĐH Yale (Mỹ), đã bị truy tố tội sát hại nghiên cứu sinh gốc Việt Annie Le. Hiện động cơ vụ giết người chưa được làm rõ, nhưng nhiều nguồn tin nói có thể do mâu thuẫn trong công việc.

Manh mối phạm tội

ImageView.aspx?ThumbnailID=362048
Raymond Clark III, 24 tuổi, bị cảnh sát giải đến tòa án ở New Haven hôm 17-9-2009 - Ảnh: AP

Trong quá trình tham gia thẩm vấn các sinh viên và nhân viên phòng thí nghiệm sau khi Le mất tích, một điều tra viên đã phát hiện Clark đang cố giấu một thiết bị làm sạch phòng thí nghiệm bị dính máu. Căn cứ vào dữ liệu máy tính và thẻ an ninh mà Le và Clark dùng, họ phát hiện Clark là người cuối cùng gặp Le khi cô còn sống.

Tại phòng thí nghiệm nơi Le được nhìn thấy lần cuối, các nhà điều tra đã tìm thấy một hạt chuỗi từ vòng đeo cổ của cô. Họ cũng phát hiện có nhiều giọt máu li ti ở khu vực này, và đi đến kết luận Le đã cố chống chọi trước khi bị giết.

Trong khi đó trên cánh tay và lưng Clark, cảnh sát thấy có nhiều vết trầy xước và thâm tím. Dù Clark khai mình bị thương lúc chơi bóng chày và bị mèo cào, các nhân viên Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) vẫn đưa anh ta vào diện nghi ngờ. Sau khi tìm thêm nhiều chứng cứ và kiểm tra DNA, họ đã kết luận Clark là hung thủ.

Cảnh sát cho rằng sau khi nhét thi thể Le vào hốc tường, Clark đã tìm cách dọn dẹp hiện trường phạm tội. Dữ liệu máy tính cho thấy Clark đã nhiều lần dùng thẻ quét để ra vào tòa nhà phòng thí nghiệm, cũng như tới lui nhiều lần giữa các phòng, trong đó có cả những phòng mà anh ta không có nhiệm vụ phải vào.

The Hartford Courant cho biết Clark đã không nói gì với cảnh sát kể từ khi bị bắt. Cho đến khi bị truy tố tội giết người tại tòa án New Haven hôm 17-9, anh ta vẫn im lặng. Cả người nhà của Clark lẫn của Le đã không có mặt tại tòa.

Được biết Clark chưa từng có tiền sử phạm tội trước đó, và sẽ phải nộp 3 triệu USD nếu muốn được tại ngoại. Dự kiến tòa sẽ xét xử Clark vào ngày 6-10 tới.

Giết người do mâu thuẫn công việc?

ImageView.aspx?ThumbnailID=362047

Thi thể của Le được giấu trong một hốc tường của tòa nhà phòng thí nghiệm ĐH Yale - Ảnh: Yale Daily News

Hiện các nhà điều tra đang tìm hiểu động cơ của vụ sát hại Annie Le. Có tin nói cảnh sát đang xem xét khả năng do mâu thuẫn trong công việc.

Tại phòng thí nghiệm ĐH Yale, Clark làm công việc lau dọn các lồng chuột và sàn phòng thí nghiệm, còn công việc của Le liên quan đến các cuộc thử nghiệm trên chuột.

Theo ABC News và AP, vài giờ trước khi Le mất tích, Clark đã gửi tin nhắn cho cô đề nghị gặp nói chuyện về việc vệ sinh các lồng chuột. Nhiều nguồn tin nói Clark thường gây gổ với các nhà nghiên cứu và xem phòng thí nghiệm lẫn các chú chuột thí nghiệm là “lãnh địa” của mình.

“Đây không phải là tội phạm tại trường học mà là một vụ bạo lực nơi làm việc”, Cảnh sát trưởng New Haven James Lewis nói về vụ án. Ông cũng khẳng định thông tin cho rằng Le và Clark có quan hệ tình cảm là sai sự thật, tuy nhiên từ chối trả lời câu hỏi liệu Clark có phàn nàn về cách Le đối xử với các vật thí nghiệm hay không.

Cũng theo Lewis, Clark làm việc tại ĐH Yale từ tháng 12-2004. Hiện anh ta đã bị đình chỉ công tác và thẻ nhận dạng không còn cho phép anh ta vào tòa nhà của trường.

TƯỜNG VY (Theo AP, The Hartford Courant)

Tin, bài liên quan:

>> Annie Le ở cùng Clark trước khi mất tích>> Annie Le thiệt mạng có thể do bị siết cổ>> Vụ sát hại Annie Le: tạm giữ một nghi can>>  Đại học Yale tưởng niệm Annie Le>> Tìm thấy thi thể nghi là SV gốc Việt mất tích tại Đại học Yale

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chia sẻ của bạn đọc

* Từ Việt Nam xa xôi, tôi xin gởi lời chia buồn cùng gia đình, bạn bè và người thân của em. Tôi thật đau lòng và thương tiếc cho tài năng của một người con gái chân yếu tay mềm như em. Tôi cầu chúc cho linh hồn em nằm yên nơi chín suối.

Hồ Thị Kim Thơm

* Tôi xin chia buồn cùng với gia đình và bạn bè cuả Annie Le. Tôi mong rằng pháp luật xác định và trừng trị nghiêm khắc kẻ tội phạm.

Nguyễn Khắc Thiềm

* Một trí thức người Việt trẻ qua đời khi còn dang dở ước mơ và hoài bão của mình. Annie Le sẽ mãi được khắc ghi trong tâm trí những người yêu chuộng con đường học vấn và cả sự yên bình khi thực hiện khát vọng của mình trên con đường này.

Bùi Trúc Linh

* Thật đau lòng vì đã mất đi một tài năng trẻ. Annie Le hứa hẹn thật nhiều ở tương lai. Trước hết tôi thành thật gởi lời chia buồn gia đình cùng bạn bè và người thân của Annie Le và mong luật pháp Hoa Kỳ trừng trị thật nghiêm minh kẻ gây nên cái chết của cô.

Huynh Gia

TƯỜNG VY (Theo AP, The Hartford Courant)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên