
Tuyển Anh (áo trắng) có trận đấu tẻ nhạt trước Scotland - Ảnh: REUTERS
Với lợi thế sân nhà, tuyển Anh nhập cuộc chủ động và sớm có được cơ hội. Từ quả phạt góc của Mason Mount ở phút 11, John Stones bật cao đánh đầu dũng mãnh nhưng bóng lại đập cột dọc.
Hai phút sau, tới lượt Mount bỏ lỡ sau pha đệm bóng đi ra ngoài. Sau những pha bóng này, hai đội chơi chậm lại khiến trận đấu trở nên tẻ nhạt. Nhưng trong một khoảnh khắc tăng tốc, Scotland bất ngờ có được cơ hội.
Từ quả tạt của đồng đội bên cánh trái, hậu vệ O’Donnell tung cú vôlê bóng sống nhưng thủ thành Jordan Pickford đã xuất sắc cản phá.

Thống kế sau trận Anh hòa Scotland 0-0 - Đồ họa: AN BÌNH
Đó là tình huống đáng chú ý cuối cùng của hiệp 1. Sang đầu hiệp 2, Anh tiếp tục tăng tốc. Chỉ trong vài phút, họ tạo ra tới 2 cơ hội ngon ăn nhưng không thể tận dụng.
Điển hình là cú sút xa rất căng của Mason Mount bị thủ thành Marshall cản phá ở phút 48. Hay như cú dứt điểm lên trời của Reece James ở phút 55 dù góc sút rất thoáng.
Dâng cao nhưng không có bàn thắng, HLV Gareth Southgate tỏ ra nôn nóng. Ông phải tung vào sân cầu thủ tấn công Jack Grealish. Nhưng tình hình không được cải thiện.
Trái lại, hàng thủ của họ còn suýt lãnh bàn thua sau những pha dứt điểm nguy hiểm của Lyndon Dykes hay Che Adams.
Không thể ghi bàn, hai đội đành chấp nhận trận hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận