17/10/2012 15:09 GMT+7

Anh nằm lại giữa đồng lúa mênh mông

LÂM HOÀI - NGUYỄN KHÁNH
LÂM HOÀI - NGUYỄN KHÁNH

TTO - Rạng sáng 17-10, theo nguyện vọng từ gia đình, thi hài của thượng úy Lương Minh Năm đã về tới quê nhà tại thôn Đình Hải, xã Hồng Thuận (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định).

Chiến sĩ biên phòng hi sinh khi truy bắt tội phạm

Trắng đêm 16 và suốt sáng 17-10, người thân, bà con, đồng đội ở quê nhà thức đón thi thể anh.

Thượng úy Lương Minh Năm là quân y đồn biên phòng Sen Thượng (đơn vị đóng quân tại xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên).

Vào sáng 15-10, trong lúc phối hợp cùng công an tỉnh tuần tra bảo vệ biên giới và truy bắt các đối tượng có lệnh truy nã, thượng úy Lương Minh Năm đã bị nhóm phạm tội bắn trọng thương và hi sinh. Cuộc chiến còn khiến hai đồng chí công an cùng tổ thượng úy Năm bị thương.

9g sáng 17-10, thi thể anh được an táng tại nghĩa trang quê nhà tại xã Hồng Thuận.

Chùm ảnh TTO chuyển những hình ảnh xúc động đến độc giả:

ljgIOyMO.jpgPhóng to

Xuất phát từ Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên từ lúc 10g sáng 16-10, vượt qua quãng đường dài gần 850km, vào lúc 3g sáng ngày 17-10, xe chở thi hài thượng úy Lương Minh Năm đã đến thôn Đình Hải, xã Hồng Thuận (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) - Ảnh: Nguyễn Khánh

Wssemcrp.jpgPhóng to

Giữa đêm tối, quan tài của thượng úy Năm được người thân và các đồng đội đưa về gia đình - Ảnh: Nguyễn Khánh

Ml4sPWyz.jpgPhóng to

Bà Đặng Thị Mây, mẹ của thượng úy Năm (thứ 2 từ phải sang), đau đớn khi người con trai của mình ra đi mãi mãi - Ảnh: Nguyễn Khánh

BX2zHKdo.jpgPhóng to

(Từ phải qua) Bé Lương Ngọc Anh (7 tuổi) và bé Lương Ngọc Phương (7 tháng tuổi) dường như còn quá nhỏ để thấu hiểu được nỗi đau mất cha - Ảnh: Nguyễn Khánh

GM2GnZo7.jpgPhóng to

7g sáng, lễ viếng của thượng úy Năm tổ chức tại quê nhà - Ảnh: Nguyễn Khánh

y0KA354q.jpgPhóng to

Người vợ trẻ Nguyễn Thị Hương mặc áo xô gai cúi rạp người trước linh cữu chồng - Ảnh: Nguyễn Khánh

z68uSz2i.jpgPhóng to

Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến, phó tư lệnh Bộ đội biên phòng, trong lễ viếng thượng úy Lương Minh Năm - Ảnh: Nguyễn Khánh

SLsdVSMd.jpgPhóng to

Theo nguyện vọng của gia đình, thi hài của thượng úy Năm được đưa về quê nhà chôn cất, anh ra đi khi cánh đồng lúa quê hương đang vào mùa thu hoạch - Ảnh: Nguyễn Khánh

WyQb7sUc.jpgPhóng to

11g30 khi dòng người đã thưa dần, anh Trần Văn Hiệu và Đặng Minh Cường (từ trái qua) , hai người bạn thân nhất của thượng úy Năm, lặng lẽ xếp ngay ngắn hơn 100 chiếc vòng hoa mà các cấp ban ngành kính viếng - Ảnh: Nguyễn Khánh

LÂM HOÀI - NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên