22/08/2007 03:20 GMT+7

Anh Hai và Út Cưng

 ĐẶNG THỊ LÊ
 ĐẶNG THỊ LÊ

TTO - Mẹ sinh Út cưng khi anh Hai vừa tròn 19 tháng. Ngày đầu tiên gặp mẹ và em từ bệnh viện về, anh Hai nhìn như hai người xa lạ. Nhưng khi mẹ vừa bước ra khỏi giường là anh Hai vội ào đến để nhìn cho rõ mặt em mình.

b1N98GKG.jpgPhóng to
"Anh Hai và Út Cưng" - Ảnh do tác giả cung cấp
TTO - Mẹ sinh Út cưng khi anh Hai vừa tròn 19 tháng. Ngày đầu tiên gặp mẹ và em từ bệnh viện về, anh Hai nhìn như hai người xa lạ. Nhưng khi mẹ vừa bước ra khỏi giường là anh Hai vội ào đến để nhìn cho rõ mặt em mình.

Thấm thoát vậy mà anh Hai đã vào lớp chồi, còn Út cưng cũng đi nhà trẻ. Do “hay ăn chóng lớn” nên Út cưng đã bự con bằng anh Hai (cả 2 đều 15 kg). Vì vậy, ngày nào hai đứa ở nhà là mẹ phải làm quan toà phân xử những “cuộc chiến” bất phân thắng bại.

Mẹ luôn giải thích cho anh Hai biết là làm anh không được đánh em, hai đứa đều do mẹ sinh ra phải biết yêu thương nhau. Còn Út cưng mà đánh anh Hai thì mẹ bắt xin lỗi. Những lần như vậy anh Hai kêu em là phải xin lỗi thật to, anh Hai mới nghe nên Út cưng lấy hết hơi để nói” em xin lỗi anh Hai”. Lúc đó anh Hai gật đầu nói” anh Hai nghe rồi”.

Tuy ở nhà nghịch phá vậy, nhưng khi ra đường có ai trêu ghẹo Út cưng là anh Hai sẵn sàng bảo vệ em ngay. Một lần về nhà nội chơi, có bác hàng xóm dẫn em đi mua bánh, anh Hai tưởng bác bắt cóc em mình liền vội vàng chạy theo nắm lấy áo bác và la lên “Trả em lại đây”, mẹ nhìn anh Hai bật cười mà sao nước mắt lại rơi?!

Mẹ viết những dòng này tặng hai con với mong muốn mai sau dù cuộc sống có bon chen, đường đời có nhiều sóng gió thì các con phải luôn nhớ về tuổi thơ, để luôn nhắc nhủ mình phải sống hòa thuận, thương yêu và quan tâm đến nhau, cùng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Mẹ của Tin – Bon

Mời bạn tham gia Viết cho thiên thần của tôi

Có thể câu chuyện chưa thật hay, lời văn chưa thật trau chuốt, nhưng những tình cảm thấm vào từng câu chữ cho con, theo dòng kỷ niệm buồn - vui sẽ là những món quà quý báu, nhất là khi con bạn lớn lên cùng tháng năm và lần giở những lời cha mẹ đã gửi gắm năm xưa...

Bạn hãy tiếp tục cùng chúng tôi hun đúc bao kỷ niệm sâu sắc giữa bạn và con; cùng chúng tôi lưu giữ những câu chuyện "dạy con từ thuở còn thơ"... qua chuyên mục Viết cho thiên thần của tôi.

Những câu chuyện bạn muốn chuyển đến con, xin vui lòng gửi theo địa chỉ tto@tuoitre.com.vn với tiêu đề Viết cho thiên thần của tôi; mỗi câu chuyện không quá 800 chữ và gõ font có dấu tiếng Việt. Nếu có thể, mỗi bài viết kèm một tấm ảnh. Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút.

TTO

 ĐẶNG THỊ LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất