Anh công nhân Trần Văn Hổ đến báo Tuổi Trẻ góp tiền giúp người dân Nepal - Ảnh: M.HOA
Anh có vẻ ngoài hiền lành và hơi rụt rè, dường như không giống lắm với cái tên Trần Văn Hổ. Anh Hổ là người Quảng Nam, vào làm công nhân dệt ở Khu công nghiệp Việt Hương (tỉnh Bình Dương) đã sáu, bảy năm nay. Dịp lễ anh xin công ty cho tạm ứng lương lên TP.HCM chơi. Sáng sớm 2-5, anh đi mua tờ báo Tuổi Trẻ và đọc thấy thông tin góp tiền gửi Nepal.
Vậy là xách xe đi, đường sá không rành, “mất nửa ngày mới tới nơi” nhưng anh cũng không buồn. Anh bảo đất miền Trung quê anh nghèo khó, lại thiên tai bão lụt triền miên nên anh hiểu người dân ở Nepal đang khốn khổ lắm.
“Dịp lễ mọi người tổ chức tụ họp ăn nhậu, tôi nghĩ mình bớt một vài chai bia cũng có cái để giúp người rồi. Một triệu đồng này gửi đi tôi thấy có ý nghĩa lắm” - anh Hổ nói.
Chẳng hẹn mà gặp, anh công nhân Huỳnh Văn Bé (Q.6) cũng đến góp 2 triệu đồng. Mấy ngày nghỉ lễ, anh vẫn phải đi làm cho kịp đơn hàng. Anh tranh thủ sau giờ làm chạy tới báo Tuổi Trẻ. Vừa lau mồ hôi vừa nói chuyện về Nepal, anh vẫn lo lắng “không biết người ta đã khắc phục tới đâu rồi?”.
Mỗi người là một câu chuyện, một sẻ chia về Nepal và mang theo chút ấm áp gửi đến người dân Nepal.
Sau sáu ngày tiếp nhận sự đóng góp cho Nepal, tính đến chiều 2-5 bạn đọc của Tuổi Trẻ đã góp được tổng số tiền 74 triệu đồng và 200 USD.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận