30/03/2011 06:51 GMT+7

Anh bị cầm chân, Úc ngược dòng đánh bại Đức

THIÊN PHÚC  
THIÊN PHÚC  

TTO - Pha dứt điểm tinh tế của tiền đạo Asamoah Gyan đã giúp Ghana kiên cường cầm chân Anh 1-1 ngay tại Wembley. Trong một diễn biến khác, Úc cũng đã gây bất ngờ lớn khi lội ngược dòng đánh bại đối thủ mạnh Đức 2-1 ngay tại Monchengladbach.

* Ý, Bồ Đào Nha cùng thắng. Pháp hòa Croatia 0-0

TTO - Pha dứt điểm tinh tế của tiền đạo Asamoah Gyan đã giúp Ghana kiên cường cầm chân Anh 1-1 ngay tại Wembley. Trong một diễn biến khác, Úc cũng đã gây bất ngờ lớn khi lội ngược dòng đánh bại đối thủ mạnh Đức 2-1 ngay tại Monchengladbach.

Trên sân Wembley, cuộc thử nghiệm của HLV Capello đã diễn ra không thật suông sẻ khi hàng phòng ngự của họ thiếu tập trung ở những phút cuối, tạo cơ hội cho Asamoah Gyan ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Ghana.

Đây cũng chỉ là tuyến yếu nhất của Anh ở trận đấu này. Ngoài tình huống để Gyan ghi bàn, hàng phòng ngự gần như mới toanh của đội tuyển Anh (Cahill, Jagielka, Baines) còn hai lần khác mắc lỗi tạo cơ hội cho các chân sút Ghana đối mặt với thủ môn. May cho đội chủ nhà thủ thành Hart đã chơi xuất sắc khi ngã người chặn được cả hai cú dứt điểm trong tư thế đối mặt với Adiyiah (phút 7 và 81), giúp Anh không phải sớm vào lưới nhặt bóng.

Ngược với hàng phòng ngự, tuyến tấn công của Anh đã thi đấu khá tốt. Ở trận đấu này, Carroll được xếp đá chính thay Rooney và anh đã không phụ lòng mong đợi của HLV Capello bằng một pha dứt điểm quyết đoán ở phút 43, đưa Anh vượt lên dẫn trước ở cuối hiệp 1.

Nhưng gây ấn tượng hơn cả vẫn là Ashley Young - người hùng trong chiến thắng trước Xứ Wales cách đây ba ngày. Trận đấu này, Ashley Young tiếp tục tỏa sáng với những pha lên bóng thần tốc và dứt điểm đầy uy lực bên cánh trái. Nhưng hôm nay không phải là ngày của tiền vệ đang khoác áo Aston Villa khi những cú dứt điểm uy lực của anh đều không vượt qua được thủ thành Kingson, trong đó đang tiếc nhất là pha đệm bóng trúng xà ngang ở phút 23.

Không ghi được bàn thắng nhưng với những gì đã thể hiện, Ashley Young đã chiếm trọn niềm tin của HLV Capello và gần như đã chắc chắn giành được một vị trí trên hàng tấn công của đội tuyển Anh.

Tại Đức, Úc đã gây một bất ngờ lớn khi lội ngược dòng đánh bại Đức 2-1 ngay tại sân Borussia-Park.

Giống như Capello, đây cũng là một trận đấu thử nghiệm của HLV Joachim Loew và ông đã thất bại hoàn toàn khi những cầu thủ trẻ được kỳ vọng: Hummels, Schmelzer, Bender, Schürrle... đều thi đấu khá mờ nhạt khiến Đức không thể áp đặt được lối chơi lên đội bóng họ từng đánh bại 4-0 tại World Cup 2010 vừa qua. 

Không chỉ có vậy, các cầu thủ trẻ Đức còn đánh mất tinh thần thép khi bị đối phương chọc thủng lưới. Điển hình là ở bàn thua thứ hai khi các hậu vệ Đức lúng túng phạm lỗi với Kewell trong vòng cấm khi bị cầu thủ này vượt qua. Và từ chấm 11m, Wilkshire đã dễ dàng đánh bại thủ thành Wiese, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 cho Úc.

Trước đó, Gomez là người đã mở tỉ số cho Đức với pha dứt điểm không thể cản phá vào ngay góc chữ A (phút 26), và Carney là người đã gỡ hòa 1-1 cho Úc với pha thoát xuống rất điểm rất nhanh qua người thủ thành Wiese sau cú đánh gót thông minh của Kewell (phút 61).

Trái ngược với Anh và Đức, cả hai ông lớn: Ý và Bồ Đào Nha đều dễ dàng vượt qua Ukraine và Phần Lan. 

Ý đánh bại nước đồng đăng cai Euro 2012 Ukraine 2-0 với các pha lập công của Rossi (phút 27) và Matri (phút 81). Còn Bồ Đào Nha cũng đã vượt qua Phần Lan với tỉ số tương tự trên sân nhà bởi cú đúp của tiền vệ Micael (phút 10 và 71).

Ở một trận đáng chú ý khác, Pháp cũng đã gây thất vọng khi để Croatia cầm chân 0-0 trên sân Stade de France.

THIÊN PHÚC  

THIÊN PHÚC  
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên