Phóng to |
| Johnson bật cao đánh đầu - Ảnh: Reuters |
|
Đội hình xuất phát của hai đội: Anh: 1-David James; 2-Glen Johnson, 18-Jamie Carragher, 6-John Terry, 3-Ashley Cole; 7-Aaron Lennon, 4-Steven Gerrard, 8-Frank Lampard, 14-Gareth Barry; 21-Emile Heskey, 10-Wayne Rooney Algeria: 23-Rais Ouheb Mbouli; 2-Majid Bougherra, 5-Rafik Halliche, 4-Antar Yahia, 3-Nader Belhadj, 13-Karim Matmour, 19-Hassan Yebda, 8-Medhi Lacen, 15-Karim Ziani, 7-Ryad Boudebouz, 21-Fouad Kadir. |
Trận đấu đã bắt đầu. Anh trong trang phục toàn trắng còn Algeria mặc đồ toàn xanh chuối.
Sĩ Huyên bình luận: Có một chi tiết thú vị trong trận đấu: hôm nay là sinh nhật của HLV Capello của đội Anh và trung vệ Belhadj bên phía Algeria! Ai sẽ có ngày sinh nhật đáng nhớ sau khi trận đấu kết thúc?
Phút 3, Gerrard từ pha đá phạt treo bóng vào giữa nhưng hậu vệ Algeria đã phá ra.
Phút 4, Thủ môn M'Bohli của Algeria căng người tóm gọn một cú lốp bóng từ xa của Gerrard.
Phút 5, Rooney cướp bóng trong pha phản công nhanh, chuyền ra cho Gerrard băng lên nhưng thay vì sút, Gerrard lại chuyền ngược lại vào nên bị hậu vệ Algeria phá ra.
Phóng to |
| Một pha tranh bóng giữa Rooney và Yebda - Ảnh: Reuters |
Phút 5, Matmour thay vì sút ngay từ đường căng ngang lại bỏ bóng cho đồng đội sau lưng nhưng hậu vệ Anh đã đoán được và phá lên.
Phút 6, Ashley Cole đi bóng xâm nhập vòng cấm địa, ngoặt bóng qua một hậu vệ Algeria nhưng không thể sút vì một hậu vệ khác của Algeria đã kịp can thiệp.
Tiểu Doanh bình luận: Người ta trông đợi rất nhiều vào việc ông Capello sẽ tung Defoe vào sân chơi cặp với Rooney nhưng Heskey vẫn được trọng dụng. Thống kê cho thấy, khi đá chung với nhau trong màu áo đội tuyển, Rooney và Defoe chưa bào giờ ghi bàn. Những “hiện tượng” kỳ lạ thế này rất khó lý giải bằng thông số chuyên môn. Không biết có phải vì thế mà Heskey được chọn xuất trận chính thức?
Phóng to |
| Lennon phá bóng ngay trước mặt Ziani - Ảnh: Reuters |
Phút 12, David James phá bóng không tốt trong một pha bóng bình thường rồi sau đó Johnson cũng phá bóng không tốt may mà các tiền vệ Anh đã kịp lùi sâu đón bóng.
Phút 15, Lennon chuyền bóng cho Gerrard ở ngay trung lộ, tiền vệ này tung ngay cú sút đi vọt xà.
Phút 17, David James đã kịp tóm gọn một đường tạt bóng của Algeria, dù rằng Carragher đã bay người đón hụt bóng và che tầm nhìn của James.
Tiểu Doanh bình luận: 15 phút trôi qua, đội bóng được kỳ vọng là ứng viên của chức vô địch đang chơi đầy nặng nề trước đội bóng yếu nhất bảng. Mờ nhạt là Lampard, Rooney, Lennon, những ngôi sao tấn công đầy kỳ vọng của Tam sư. Algeria ngược lại, đang trình diễn một lối chơi tự tin, kỹ thuật và đầy sức mạnh.
Phút 20, Ziani tạt bóng vào giữa cho Yebda bật cao đánh đầu ngược, thủ môn James dễ dàng bắt bóng.
Phóng to |
| Barry tranh bóng với Kadir - Ảnh: Reuters |
Sĩ Huyên bình luận: Barry trở lại trong đội hình xuất phát của Anh. Nhưng anh được xếp đá tiền vệ trái, và nhiệm vụ đánh chặn được giao cho Lampard chứ không phải Barry như mọi dự đoán. Sau 20 phút đầu tiên, Algeria mới là đội gây đột biến khi chủ động tấn công, nhưng vẫn biết lùi về phòng ngự số đông để truy cản đối phương khi bị phản công!
Phút 23,Terry đã bật cao nhưng đánh đầu phá bóng hụt nhưng rất may Barry đã kịp bay người phá bóng trước mũi giày của Ebda từ đường tạt bên cánh phải.
Tiểu Doanh bình luận: Nhận định về VCK World Cup lần này, HLV trưởng tuyển Việt Nam Calisto cho rằng, có rất nhiều đội bóng chơi theo kiểu “hèn nhát” tại Nam Phi. HLV người Bồ bảo rằng, bóng đá thực dụng khác với bóng đá hèn nhát, bởi thực dụng là để tìm cơ hội chiến thắng, còn hèn nhát là sợ thua.
Emile Heskey cũng lùi về rất sâu bên phần sân nhà để tham gia phòng ngự. Mỗi khi mất bóng, 8 đến 9 cầu thủ Anh đã co cụm sẵn ở phần sân nhà. Phải chăng Capello đang chơi thứ bóng đá sợ thua? Theo cách nói của Calisto, Anh đang chơi bóng kiểu thực dụng hay hèn nhát?
Phóng to |
| Johnson trong một lần tham gia tấn công - Ảnh: Reuters |
Phút 25, Barry tạt bóng từ góc vòng cấm địa, bóng đi mạnh nên Heskey không thể đón được.
Phút 26, Lennon vẫy má ngoài vào vòng cấm địa cho Rooney nhưng bóng hơi non nên hậu vệ Algeria phá ra.
Phút 27, Heskey cướp bóng ở ngay rìa vòng cấm địa, chuyền cho Rooney nhưng trung vệ Bougherra đã phá bóng ngay trong chân tiền đạo con cưng của nước Anh.
Tiểu Doanh bình luận: 30 phút trôi qua, Algeria cầm bóng nhiều hơn với 54% thời gian. Họ cũng sút cầu môn nhiều hơn với năm lần công phá khung thành David Jemas so với bốn của tuyển Anh. Capello từng nói rằng, ông phải rất kiềm chế trước lối chơi rực lửa kiểu Anh truyền thống để thực dụng hơn, chặt chẽ hơn, không ào ạt tấn công theo kiểu lấy công bù thủ.
Phút 31, Rooney bật bóng lại cho Gerrard băng lên tung cú sút. Bóng đi khá xoáy nhưng thủ môn M'Bohli đã tóm gọn.
Phút 32, Johson tạt bóng nguy hiểm vào giữa nhưng Bougherra đã kịp đánh đầu phá bóng ngay trước Heskey.
Phóng to |
| Heskey luôn bị Yahia kèm sát - Ảnh: Reuters |
Phút 32, Rooney và Lampard bật tượng ở trước trung lộ rồi Lampard bấm bóng cho Rooney thoát xuống, bóng hơi mạnh nên Rooney không thể theo kịp.
Phút 33, Ziani tạt bóng vào từ cánh trái, bóng đi thẳng vào cầu môn và James dễ dàng tóm gọn.
Phút 34, Johnson tạt bóng vào từ cánh phải, hậu vệ phá ra, Lampard hứng ngực rồi tung cú sút chéo góc ở cự ly 11m, bóng đi khá hiểm nhưng hơi nhẹ nên M'Bohli ngã người tóm gọn.
Phút 35, Ziani có bóng trong pha phản công bên cánh trái, gặt bóng qua Johnson ở rìa vòng cấm địa rồi tung cú sút đưa bóng vào góc gần; bóng đi căng nhưng chệch khung gỗ.
Tiểu Doanh bình luận: Lâu lắm mới thấy Lampard lóe sáng trong màu áo tuyển Anh như pha chiếm lĩnh vị trí và sút bóng ở phút thứ 32 vừa rồi. M'Bohli đã quá xuất sắc để từ chối bàn thắng này cho tuyển Anh. Cơ hội từ đầu trận đến giớ không có nhiều cho Tam sư khi các cầu thủ tuyến trên đói bóng và cảm giác là tuyến giữa của Anh đang chơi dưới sức mình, đặc biệt là trong việc tìm kiếm sự liền lạc trong triển khai tấn công!
Phút 37, Lampard chọc khe hơi mạnh nên Barry không thể đón được trong pha băng lên.
Phút 39, Barry tung cú sút chéo góc từ ngoài vòng cấm, bóng đi nhẹ và M'Bohli tóm gọn.
Phóng to |
| Một pha phá bóng của David James - Ảnh: Reuters |
Tiểu Doanh bình luận: 40 phút trôi qua, Algeria đang tạo một bất ngờ nho nhỏ khi chơi đôi công với đội bóng được đánh giá mạnh hơn. Với ba tiền đạo Matmour, Boudebouz và Ziani, Algeria đã nhiều lần làm khổ hàng phòng ngự tuyển Anh. Cảm giác là dù có số đông cầu thủ tham gia phòng ngự nhưng các học trò của Capello không có được sự chặt chẽ mỗi khi đối phương tấn công.
Phút 43, Rooney sút xa từ cự ly 25m. Bóng đi khá nguy hiểm nhưng M'Bohli đã kịp chọn vị trí và tóm gọn.
Sĩ Huyên bình luận: Việc tuân thủ chặt chẽ đấu pháp, giữ cự ly đội hình hợp lý đã mang lại cho Algeria thế trận phòng ngự kín đáo. Sau 45 phút đầu tiên, họ chỉ để cho Anh một lần dứt điểm trong vóng cấm. Nhưng cú đá với do mất chân trụ của Lamaprd không thắng được M'Bolhi. Sút xa là tính thế bắt buộc mà Anh phải sử dụng do không xuyên thủng được hàng phòng ngự Algeria.
Trọng tài nổi còi hết hiệp. Hai đội rời sân với tỷ số hòa 0-0.
Tiểu Doanh bình luận: Sau trận hòa Mỹ 1-1, nhiều cầu thủ Anh đã viện lý do trái bóng Jabulani là một thảm họa với họ: quỹ đạo bay khó lường, độ nảy cũng khác khiến họ không kiểm soát được bóng.
Trung vệ Carrargher còn bóng gió rằng hãng Adidas “chế tạo” ra Jabulani nhằm giúp cho tuyển Đức có cơ hội lên ngôi khi Bundesliga đã được thử sức với nó ở mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, hãy xem Lionel Messi điều khiển Jabulani, hay thậm chí, ông già Maradona khi thị phạm cho học trò đã tung cú sút phạt hiểm hóc tung nóc lưới, sẽ thấy, Jabulani không phải là lý do cho sự nặng nề của tuyển Anh.
Hiệp hai đã bắt đầu.
Phóng to |
| Heskey bật cao tranh bong với Yahia - Ảnh: Reuters |
Phút 47, Ziani vượt qua Johnson bên cánh trái, xâm nhập vòng cấm địa nhưng sau đó Johnson đã kịp sửa sai bằng pha bay người chuồi bóng khỏi chân Ziani.
Tiểu Doanh bình luận: Kể từ khi ghi bàn vào lưới Croatia tháng 9 vừa qua, Wayne Rooney hoàn toàn tịt ngòi trong màu áo tuyển Anh. Còn nếu tính ở cả cấp độ CLB thì sau chấn thương dây chằng mắt cá cuối tháng 3, Rooney đã chơi tổng cộng sáu trận chính thức và cũng không ghi bàn.
Cơn khát bàn thắng này tưởng có thể được giải hạn ở VCK lần này, nhưng cho đến thời điểm này, vẫn chưa thấy một tia sáng nào cho thấy Rooney đang sẵn sàng nổ súng.
Phút 50, Yebda thực hiện cú sút phạt xa 35m, bóng đi xà và trúng chân hậu vệ Anh dội ra.
Phút 52, Heskey có bóng bên cánh phải nhưng không thể vượt qua Yahia và cũng không thể tạt vào giữa.
Phóng to |
| Ảnh: Reuters |
Phút 55, Gerrard có bóng ở cánh phải trong pha cướp bóng từ chân tiền vệ Algeria, rất trống trải nhưng pha căng ngang của anh đã làm lố đà tất cả, từ hậu vệ đối phương cho đến đồng đội. Trong tình huống này có lẽ Gerrard nên tung ra cú sút.
Thẻ vàng Phút 58, Carragher bị phạt do cản người không bóng Yebda ngay rìa vòng cấm địa. Từ vị trí khá thuận lợi nhưng Yahia lại sút bóng đi hoàn toàn thiếu chính xác.
Tiểu Doanh bình luận: Không dưới hai lần kể từ đầu trận, Gerrard ở những vị trí thuận lợi có thể dứt điểm nhưng thủ quân tuyển Anh lại chơi quá đồng đội khi luôn tìm cách phối hợp với các cầu thủ khác mà không dứt điểm như từng làm nhiều lần ở Liverpool.
Là tinh thần đồng đội hay trốn tránh trách nhiệm, giải thích cách nào cũng được, chỉ có sự nuối tiếc của những ai hâm mộ tuyển Anh là đúng nhất!
Phóng to |
| Ảnh Reuters |
Thay người Anh lần 1 Phút 63, Wright-Phillips (17) vào sân thay Lennon (7).
Phút 63, Thủ môn M'Bolhi bắt hụt bóng từ pha phạt góc nhưng không cầu thủ Anh nào tận dụng được.
Phút 64, Terry chuyền về rất bất cẩn buộc thủ môn David James phải lao ra khỏi vòng cấm phá bóng ngay trước chân tiền đạo Algeria.
Sĩ Huyên bình luận: Anh bế tắc trong việc tổ chức tấn công nhanh. Thậm chí hậu vệ Cole (3) cũng luôn bị kìm chân trên sân nhà và ít khi dâng cao tấn công theo thói quen bởi ở cánh này, Algeria có một Boudebouz hết sức lợi hại trong việc đi bóng dọc biên tốc độ.
Sau 65 phút đầu tiên, theo ghi nhận của chúng tôi, cặp trung phong Rooney và Heskey chưa hề có pha phối hợp nào ăn ý! Đã vậy, cả hai luôn giữ cự ly khá xa, do đó họ bị hậu vệ Algeria bắt chết rất dễ.
Phóng to |
| Ảnh Reuters |
Phút 70, Heskey nhận pha chọc khe của Philipps thoát xuống nhưng anh không sút mà lại căng ngang khiến hậu vệ Algeria bay người phá bóng. Trong pha phạt góc tiếp theo, Gerrard đón được bóng và thực hiện cú đánh đầu mạnh nhưng bóng lại tìm đúng vị trí của M'Bohli.
Phóng to |
| Một pha nguy hiểm trước khung thành thủ môn M'Bohli - Ảnh: Reuters |
Sĩ Huyên bình luận: Phải thắng bằng mọi giá. Áp lực tâm lý quá lớn ấy khiến cho hầu hết các cầu thủ Anh căng cứng về tâm lý, từ đó dẫn tới sự thiếu sáng tạo, không dám sút, không dám đột phá táo bạo như lúc còn chơi cho CLB ở giải ngoại hạng Anh.
Đầu hiệp một và hiệp hai, Gerrard có hai cơ hội tốt với tư thế trống trải, nhưng anh lại không dứt điểm mà chuyền ngang và... mất bóng. Đó là điều trái ngược với Gerrard khi chơi cho Liverpool. Thiếu tính quyết đoán đang làm cho đội Anh bế tắc toàn diện trước một Algeria ngoan cường.
Phóng to |
| Ảnh Reuters |
Nhưng nếu bảo rằng, trái bóng Jabulani được thửa riêng cho tuyển Đức thì cũng có thể nói thêm, trái bóng này cũng được thửa riêng cho Algeria khi các cầu thủ Bắc Phi xử lý bóng mềm mại, tinh tế và tự tin hơn rất nhiều…
Phút 73, Rooney tung cú sút đi chệch cột dọc
Thay người Anh lần 2 Phút 74, Defoe (19) vào sân thay Heskey (21)
Thay người Algeria lần 1 Phút 74, Abdoun (22) vào sân thay Boudebouz (7).
Phút 75, Nhận bóng sau pha phối hợp bật tường trung lộ nhưng Defoe lại không sút ngay mà lại khống chế bóng nên bị hậu vệ Algeria phá ra.
Phút 76, Barry tung cú sút cực mạnh ở rìa vòng cấm địa nhưng hậu vệ Algeria đã lao người cản phá.
Thay người Algeria lần 2 Phút 80, Guedioura (17) vào sân thay Ziani (15).
Thay người Anh lần 3 Phút 84, Crouch (9) vào sân thay Barry (14).
Phóng to |
| Nỗi thất vọng của Frank Lampard - Ảnh: Reuters |
Phút 88, Lampard thực hiện cú sút xa từ khoảng cách 30m, bóng đi hoàn toàn thiếu chính xác.
Thay người Algeria lần 3 Phút 89 Mesbah (20) vào sân thay Yebda (19).
Tiểu Doanh bình luận: Vì Jabulani hay vì sợ hãi? Trong một lần trao đổi với báo chí, thủ quân Gerrard nói rằng, với HLV Fabio Capello, tuyển Anh đã vượt qua được sự sợ hãi. Gerrard không nói rõ họ sợ gì, nhưng không khó lắm để nhận ra rằng, nỗi sợ truyền kiếp của họ chính là sợ chính người hâm mộ xứ sương mù.
Capello muốn thắng khi tung tiền đạo thứ ba Peter Crouch vào sân. Các cầu thủ Anh tất nhiên cũng muốn thắng. Nhưng giữa sự muốn và sự được là một cự ly rất lớn, mà theo tôi, đó là nỗi sợ hãi!
Phút 90+1, Defoe tung cú sút căng ở cự ly 20m, bóng đi vọt xà.
Trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu.
|
Trận Anh - Algeria: Rooney khát bàn thắng || Capello chọn David James || Tiền vệ Tài Em dự đoán |
|
Trận Đức - Serbia 0-1: Đức: "Vui vì chúng tôi vẫn tấn công khi thiếu người" || Tuyển Đức trở về mặt đất || Tai họa từ Klose || Serbia mất tự tin || Oezil sẽ lại tỏa sáng? |
|
Trận Slovenia - Mỹ 2-2: Trở về từ địa ngục || Mỹ quả cảm lội ngược dòng || “Mỹ không thể thua Slovenia” |














Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận