16/04/2016 16:52 GMT+7

​Lễ hội nước "vui nhất từ trước đến nay" ở Mandalay

TRẦN NGỌC SINH (Từ Mandalay, Myanmar)
TRẦN NGỌC SINH (Từ Mandalay, Myanmar)

TTO - Những ngày này ở Myanmar, người ta cứ tạt nước vào nhau từ sáng sớm đến tối mịt, những tiếng cười vang khắp nơi. Không phải ngẫu nhiên mà có người bảo đây là mùa lễ hội nước vui nhất từ trước đến nay.

Khu vực xung quanh Royal Palace là nơi tập trung lễ hội
Khu vực xung quanh Royal Palace là nơi tập trung lễ hội - Ảnh: Trần Ngọc Sinh

Cái gì ướt ướt ẩm ẩm cũng bốc hơi thật lẹ trong mùa khô ở Mandalay (Myanmar).

Cầu U Bein giờ đây bỗng vắt ngang một khoảng đất mênh mông khô trụi chứ không soi bóng nước như hồi tháng giêng, tựa như một cô gái nhịn đói để trở nên gầy guộc, trông cũng đẹp nhưng hơi hốc hác.

Lần trước "cô" đứng yểu điệu bên hồ, thế mà mới mấy tháng đã "khô rang", khiến "người yêu" cô từ nơi xa đến thăm bỗng chạnh lòng.

Nhưng cái nóng tháng tư và "cô" U Bein thương mến kia không làm người yêu cô buồn. Vì xung quanh còn có rất nhiều cô gái bằng xương bằng thịt chứ không phải bằng gỗ teak cứng cứng như nàng U Bein.

Các cô chờ người đi đường - nhất là các anh trai - đi xe máy chạy ngang qua để tạt cho ướt đầm đìa. Và những anh này cũng nhảy xuống xe chơi tạt nước với các cô.

Khắp nơi người người đều làm vậy, nhún nhảy dưới những vòi nước công cộng trong tiếng nhạc xập xình. Họ tạt nước để mang lại may mắn cho nhau.

Tết ở Mandalay, thay vì mua bán bao lì xì thì ta thấy họ mua bán những chiếc túi nhựa được thiết kế khá đẹp, có dây đeo cổ. Ai có điện thoại di động cũng dùng túi này để bảo vệ, vì hễ ra đường thì trước sau cũng được té nước vào người.

Mỗi người mang một chiếc túi bên trong có điện thoại trông như đồ trang sức, thật đáng yêu.

Những chiếc túi để đựng điện thoại trong mùa lễ hội
Những chiếc túi để đựng điện thoại bày bán trong mùa lễ hội - Ảnh: Trần Ngọc Sinh

Những người yêu nước ở Mandalay thuê những chiếc xe tải nhỏ để diễu hành khắp thành phố đón năm mới. Trên xe chất những thùng nước, vòi phun, súng nhựa, ca, ly, xô chứa nước để tạt vào người đi dưới đường.

Bên lề đường, người dân đáp lại bằng những cú tạt có khi đến rát mặt. Mùa nóng nhưng các con đường như bị ngập lụt.

Họ cứ tạt nước vào nhau từ sáng sớm đến tối mịt, suốt năm ngày, từ 12 đến 17-4.

Mùa lễ hội té nước trùng với thời gian họ bắt đầu có một vị tổng thống đầu tiên của chính phủ dân sự mới thành lập, với những thay đổi chính trị đầy tính tích cực. Người dân Myanmar đang hy vọng về tương lai tươi sáng của đất nước.

Một ông lái xe đạp thồ nói rằng đây là mùa lễ hội nước mà ông thấy "vui nhất từ trước đến nay".

Cùng nhau đi dự lễ hội - Ảnh: Trần Ngọc Sinh
Mùa nóng nhưng các con đường như bị ngập lụt - Ảnh: Trần Ngọc Sinh
Một nữ du khách cũng tham gia nhảy múa và tạt nước tại một trạm dừng xe lửa
Một nữ du khách cũng tham gia nhảy múa và tạt nước tại một trạm dừng xe lửa - Ảnh: Trần Ngọc Sinh
Cậu bé chuẩn bị một chậu nước để tạt
Cậu bé chuẩn bị một chậu nước để tạt - Ảnh: Trần Ngọc Sinh
TRẦN NGỌC SINH (Từ Mandalay, Myanmar)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên