Ông Tú là nhân vật trong bài viết “Từ chối người thân vì không tiền lo viện phí” đăng trên Tuổi Trẻ sáng cùng ngày.
Cùng đi với bà Đặng có hai người con trai, một người con gái, một cô con dâu và một cháu nội. Cả bà Đặng và các con, cháu trong nhà đều toát lên vẻ giản dị, mộc mạc, nhân hậu của một gia đình chính gốc nông dân.
Gia đình bà chỉ có hơn ba sào ruộng nên cả nhà luôn tằn tiện, chắt chiu từng đồng mới dư chút đỉnh để phòng khi hữu sự. Bà Đặng kể chồng bà ở nhà ngày nào cũng ra quán cóc gần nhà uống cà phê và đọc báo Tuổi Trẻ.
Đọc xong bài viết về ông Tú, chồng bà vội vàng mang báo về đọc lại cho cả nhà cùng nghe. Hai vợ chồng bà và các con nghe xong thương quá, bàn nhau trích một phần tiền dành dụm ít ỏi của cả đời làm ruộng phụ giúp ông Tôn Thanh Tú có tiền điều trị. “Đọc bài báo cả nhà bác thấy hoàn cảnh của anh Tú bi thiết, khốn khổ quá. Tuy số tiền dành dụm được không nhiều nhưng cả nhà vẫn quyết định trích 20 triệu đồng để cứu anh Tú” - bà Đặng rưng rưng nói.
Cách đây ba năm, bà Đặng cũng bị tai biến mạch máu não và phải nằm viện rất nhiều ngày mới qua khỏi, nhưng di chứng để lại là yếu liệt nửa người. Để lên được phòng tiếp bạn đọc của tòa soạn Tuổi Trẻ, phải có hai người con của bà cùng đỡ dìu đi. Thế nhưng bà vẫn muốn trực tiếp đến tận Tuổi Trẻ để trao số tiền cho ông Tú chữa bệnh.
Không chỉ có gia đình bà Cao Thị Đặng, bà Bạch Tuyết ở đường Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM cũng tranh thủ buổi trưa đến báo Tuổi Trẻ gửi giúp ông Tú 1 triệu đồng. Bà Tuyết tâm sự chồng bà cũng bị bệnh giống như ông Tú đã chín năm nay. Đọc bài báo bà rất thông cảm và muốn chia sẻ phần nào khó khăn với gia đình ông. Con trai ông Tú là Tôn Thanh Tâm cũng cho biết có nhiều bạn đọc đến tận bệnh viện thăm và cho tiền ông Tú. Trong đó có một bạn đọc đóng tiền cháo (1,5 triệu đồng) cho ông Tú, mua cho ông ba hộp sữa và giúp thêm 1 triệu đồng.
Ngoài ra, trong hai ngày qua còn có nhiều bạn đọc đến báo Tuổi Trẻ gửi tiền hoặc gọi điện thoại xin số tài khoản để chuyển tiền hỗ trợ cho ông Tú.
Đến chiều 23-7, số tiền bạn đọc gửi giúp ông Tú tại báo Tuổi Trẻ và đưa trực tiếp cho con trai ông tại bệnh viện được gần 36 triệu đồng. Những người làm báo chúng tôi cảm thấy thật ấm lòng khi đón nhận tấm chân tình của nhiều bạn đọc đã kịp đến chia sẻ, giúp gia đình ông Tú vượt qua khốn khó.
Đại tá, bác sĩ Bạch Thanh Thủy - trưởng khoa nội thần kinh - cho biết hiện ông Tú còn sốt cao 39OC, lơ mơ, mở mắt nhìn nhưng chưa nhận thức được xung quanh. Vì vậy, ông còn phải nằm viện vài tuần nữa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận