02/08/2004 08:47 GMT+7

Ali Karimi nhấn chìm đội hạng tư thế giới

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TT - Trận tứ kết giữa đội bóng hạng tư World Cup 2002 Hàn Quốc và Iran vào tối 31-7 là trận đấu hay nhất kể từ đầu giải. Cả hai không chỉ chơi một thứ bóng đá tấn công đẹp mắt mà còn nghẹt thở về tỉ số, khi cả ba lần Iran vượt lên dẫn trước đều bị Hàn Quốc bắt kịp. Nhưng cuối cùng đội phải xách vali về nước chính là Hàn Quốc!

TT - Trận tứ kết giữa đội bóng hạng tư World Cup 2002 Hàn Quốc và Iran vào tối 31-7 là trận đấu hay nhất kể từ đầu giải. Cả hai không chỉ chơi một thứ bóng đá tấn công đẹp mắt mà còn nghẹt thở về tỉ số, khi cả ba lần Iran vượt lên dẫn trước đều bị Hàn Quốc bắt kịp. Nhưng cuối cùng đội phải xách vali về nước chính là Hàn Quốc!

Đây được xem là một chiến thắng tuyệt vời cho các cầu thủ Iran khi gặp quá nhiều bất lợi trước trận đấu. Đầu tiên, họ mất đến ba cầu thủ trụ cột ở hàng thủ là Rahman Rezaei, Ali Badavi và Mohammad Nosrati vì bị treo giò (riêng Nosrati phải nghỉ thi đấu đến hết giải). Tiếp đó, họ lại phải trải qua 10 giờ quá cảnh ở Yên Thai để đến được Tế Nam thi đấu, do máy bay chở đội từ Trùng Khánh gặp phải thời tiết xấu.

Vượt trên tất cả, các cầu thủ Iran đã trình diễn một lối chơi tấn công ngay từ đầu và duy trì nó trong suốt 90 phút. Chỉ mới phút thứ 6 Mehdi Mahdavikia đã làm thót tim các cổ động viên Hàn Quốc, và chỉ có sự xuất sắc của thủ môn Lee Woon Jae mới cản được cú sút như trái phá của tiền đạo này. Nhưng bốn phút sau thì lưới của Lee đã rung lên sau cú đánh đầu của Karimi (8).

Iran còn tỏ ra không may khi hậu vệ Ebrahim Taghipour buộc phải rời sân ở phút 14 và ngay lập tức được đưa đến bệnh viện do bất tỉnh sau pha va chạm mạnh với Seol Ki Hyeon. Và trong tình huống chỉ còn 10 người trên sân vì chưa kịp thay người này, chính Hyeon đã ghi bàn (phút 16) gỡ hòa 1-1 cho Hàn Quốc.

Tuy nhiên, các cầu thủ Iran đã chứng tỏ bản lĩnh của  mình khi chỉ bốn phút sau Karimi đánh đầu nâng tỉ số lên 2-1. Phút 24, Lee Dong Gook giúp Hàn Quốc bắt kịp 2-2. Sáu phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Iran lại vượt lên dẫn 3-2, rồi Hàn Quốc lại bắt kịp 3-3 ở phút 67. Không nản chí, các cầu thủ Iran vẫn tiếp tục dồn lên tấn công và đã được đền đáp xứng đáng bằng bàn thắng của Karimi ở phút 77.

Ở trận đấu tứ kết còn lại, ĐKVĐ Nhật Bản cũng lọt vào bán kết sau khi thắng Jordan 4-3 ở loạt đá luân lưu 11m, hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức và hai hiệp phụ.

* Hai trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày mai 3-8: Nhật - Bahrain (17g) và Trung Quốc - Iran (20g).

NGUYÊN KHÔI

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất