
Alcaraz tỏ ra đau đớn sau khi dính chấn thương - Ảnh: REUTERS
Tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz đã có màn ra mắt Japan Open 2025 đầy sóng gió. Nói vậy bởi anh phải vượt qua cả nỗi sợ chấn thương và sự gián đoạn của thời tiết để giành chiến thắng 6-4, 6-2 trước Sebastian Baez.
Khi tỉ số đang là 2-2 ở set, tay vợt người Tây Ban Nha đột ngột đổ gục xuống sân và ôm chặt lấy mắt cá chân trái.
Ngay khoảnh khắc anh đổ gục xuống sân, Alcaraz phải nhờ đến sự chăm sóc của đội ngũ y tế. Tưởng chừng chấn thương sẽ khiến Alcaraz gặp khó khăn, nhưng bản lĩnh của tay vợt 22 tuổi đã lên tiếng.
Dù trận đấu sau đó tiếp tục bị tạm dừng vì mưa, nhà vô địch Grand Slam 6 lần này đã hoàn toàn áp đảo đối thủ. Anh kết thúc trận đấu sau 2 set với tỉ số 2-0 (6-4, 6-2).
Sau trận đấu Alcaraz đã thừa nhận sự lo lắng của mình sau trận đấu: "Tôi đã sợ hãi và không hề nói dối. Thành thật mà nói, khi tôi tiếp đất bằng mắt cá, cảm giác lúc đầu là không tốt. Tôi thậm chí đã có suy nghĩ sẽ bỏ cuộc vì lúc đó tôi không thể di chuyển được".

Sau khi nhận được sự chăm sóc của đội ngũ y tế, Alcaraz vẫn có thể tiếp tục thi đấu - Ảnh: REUTERS
"Tôi rất vui vì tôi vẫn có thể thi đấu sau đó và trình diễn thứ quần vợt tốt như vậy", Alcaraz chia sẻ thêm.
Alcaraz đang giữ kỷ lục với 63 trận thắng và 7 danh hiệu trong năm 2025, và anh đang hướng tới mục tiêu gia nhập "ATP No. 1 Club" danh giá nếu vô địch tại Tokyo. Anh sẽ đối đầu với Zizou Bergs ở vòng 16.
Ngoài ra tại China Open, đại kình địch của Alcaraz là Jannik Sinner (số 2 thế giới) đã có màn trở lại ấn tượng sau thất bại ở chung kết US Open. Anh dễ dàng đánh bại Marin Cilic với tỉ số 2-0 (6-2, 6-2) như khẳng định sự sẵn sàng cho cuộc đua danh hiệu cuối mùa giải.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận