- Chà, “nổ” ròn thế, thế ông anh tính bán cái gì?
- Bán... danh. Bây giờ khối người tiền nhiều, nhưng thiếu vài cái danh lận lưng, in cạc-vi-dích, đóng khung gỗ treo tường. Mình bán là các bác ấy hoan hỉ mua ngay, chả kỳ kèo trả giá gì đâu!
- Nhưng ông sẽ lấy cái món “danh” ấy từ đâu để bán cho họ?
- Cứ từ nhu cầu khách hàng mà tìm ra thôi! Ông doanh nhân tóc bạc đang cần lấy điểm với các em chân dài thì có ngay danh hiệu “người mần ăn sung sức nhất của năm”. Bà nhà giàu thừa tiền đang buồn vì lắm... vết nhăn thì đây danh hiệu “người phụ nữ tân trang toàn diện nhất trong quý” (loại này chắc chắn bán chạy nên phải làm theo quý). Cậu thiếu gia dư đôla mà tri thức hơi mỏng thì có danh hiệu “chàng trai đôla” . Tôi còn tính tới có cả danh hiệu tập thể kiểu “vinh quang gia tộc”, chẳng hạn “ba đời phát mạnh, phát hoài, phát mãi”. Đấy, sáng kiến kinh doanh này có đáng giá bạc tỉ không?
- Tưởng gì! Chuyện bán danh thiên hạ làm từ khuya rồi. Họ còn sáng tạo lắm trò độc đáo, nằm mơ cũng không nghĩ ra, vậy mà vẫn kiếm khối tiền! Nhưng thiên hạ khát danh lắm, nên có thêm công ty của ông bạn cũng chẳng thừa đâu!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận