
Sau đó em đã tìm được việc làm ổn định và có nhiều cơ hội. Để giữ gìn tình yêu này em phải trả giá bằng việc nghỉ học bằng 2 trường ĐH tại chức để lấy tiền học phí lo cho cô ấy không thua kém bạn bè. Em cũng chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với cô ấy cả. Vài tháng gần đây cô ấy đã dần thay đổi muốn rất nhiều thứ sau đó cô ấy xin vào làm ở một nhà hàng.
Chỉ một tháng đầu, em không ngờ cô ấy có thể thay đổi một cách nhanh chóng đến như vậy. Cô ấy đã nói lời chia tay với em với lý do là "không hợp và không đủ kiên nhẫn chờ em đến ngày thành công". Cô ấy nói muốn đổi đời nên phải hy sinh tình yêu của em.
Em rất đau lòng và không tin cô ấy có thể làm như vậy với em, làm đau lòng cha mẹ em. Em cũng biết sau khi chia tay với em, cô ấy đã quen với người cùng chỗ làm và thường xuyên liên lạc với những người khách lớn tuổi và có những hành động xa hơn so với thời gian quen biết em.
Em nhờ bạn bè và mẹ cô ấy khuyên ngăn. Còn trong em, giờ đây, đối với cô ấy là vừa hận và yêu không biết phải làm sao. (L.T.)
- Trả lời tư vấn của tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn: Em thân mến! Thông cảm với những suy nghĩ của em cũng như niềm tin của em vào tình yêu mãnh liệt. Thực sự mà nói, ai lại không muốn kỳ tích sẽ xảy ra với tình yêu của chính mình, ai không muốn một kết quả thật đẹp về tình yêu sẽ nảy sinh dù rằng mọi khó khăn và áp lực của cuộc sống luôn luôn nảy sinh...
Vấn đề quan trọng mà chương trình muốn nói là em đã hiểu bạn gái của em thật nhiều hay chưa? Tính tình, nhu cầu, khát vọng, lý tưởng... và nhiều vấn đề khác. Việc cô ấy quyết định đi làm như thế và đã có những biểu hiện như thế phải chăng vì cô ấy thực sự muốn hay vì những lý do khác? Nói điều này không có nghĩa là thông cảm với cô ấy nhưng chính em phải hiểu để biết cách ứng xử, động viên, chia sẻ dù chỉ là sức mạnh của tinh thần.
Hành động chia tay dứt khoát và có những lời nói như: ”không thể chờ sự thành công của em...” có thể làm cho em hụt hẫng nhưng trước tiên em phải hiểu là em sống vì em, vì sự kỳ vọng của gia đình. Hãy bình tĩnh để hiểu rằng ai cũng có quyền chọn những mục tiêu sống và em không có quyền ép cô ấy. Em còn phải biết sống vì em nữa chứ!
Những gì em đã cố gắng thì đã thực hiện hết chưa, em nhỉ? Khuyên can cô ấy, gầy dựng lại niềm tin, “đánh” vào sự tự ý thức của cô ấy... em cũng đã làm. Việc em nhờ những người thân khuyên can thì mọi người không tin em nhưng biết đâu được trong thời gian tới mọi người sẽ tin. Điều lo lắng nhất mà chương trình vẫn phải nhắc em là liệu rằng cô ấy đi làm công việc ở nhà hàng và có những hành động “thả tay thả chữ” nhằm có nhiều tiền để làm gì? Cô ấy có nợ nần ai, có gặp khó khăn hay sức ép gì hay không? Em vẫn có thể gặp thêm một lần nữa để trao đổi với cô ấy, gặp thêm một lần nữa để trò chuyện, để cùng bàn bạc.
Ai cũng có thể có những phút giây bồng bột, ai cũng có thể có những sai lầm... Quan trọng nhất là khả năng tự nhận thức để đứng dậy. Nếu mọi sự vẫn không thể thay đổi, em hoàn toàn có thể tạm rút lui. Chuyện tình cảm không thể “muốn là được” nên nhất thiết phải tự tin. Nếu đã cố gắng hết sức nhưng sự thật vẫn đến thì em hãy đón nhận sự thật. Dù là thế, chương trình vẫn mong em và cô ấy mở lòng ra để cùng đổi trao, giải quyết.
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận