Ai cũng bàn về dịch bệnh, nhưng sự chủ quan ai cũng có

LÂM MINH TRANG (TP.HCM)
LÂM MINH TRANG (TP.HCM)

TTO - Tôi vẫn thường đạp xe quanh TP.HCM. Từ tết cho đến những ngày này, thấy trong cảnh phố xá vắng lặng ẩn chứa nhiều "góc khuất" với những người đáng giận!

Ai cũng bàn về dịch bệnh, nhưng sự chủ quan ai cũng có - Ảnh 1.

Những ngày cách ly xã hội, nhiều người lơ là với luật giao thông (ảnh chụp ngày 15-4 trên đường Phạm Văn Đồng, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) - Ảnh: CÔNG KHANH

Đường phố tuy vắng nhưng lại xuất hiện nhiều thanh niên rú ga xe máy, lạng lách, nẹt pô với tốc độ kinh hoàng trên các nẻo đường, nhất là ở những con đường lớn như Trường Chinh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Thống Nhất, Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Đồng, xa lộ Hà Nội…

Đường phố vắng, nhiều người ngang nhiên vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm cũng nhiều hơn. Trong lúc bao người nghiêm túc thực hiện hạn chế việc tụ tập đông người thì nhiều thanh niên bày ra một trò rất khó chấp nhận ở khu trung tâm thành phố. 

Những nhóm khá đông bạn trẻ tụ tập lại, cùng ngồi trên xe phân khối lớn, gạt chống nghiêng, nhác thấy xe của lực lượng chức năng đến thì túa chạy như đàn ong vỡ tổ. 

Từ quảng trường nhà thờ Đức Bà, họ chạy ra phố đi bộ Nguyễn Huệ, chạy sang hè đường Hàm Nghi, công viên Bến Bạch Đằng, rồi quành về công viên 23-9… 

Cứ thế với những tràng cười rộ, những cú lạng xe bất chấp nguy hiểm, ngang nhiên vô pháp.

Không hiếm hoi những bàn nhậu vỉa hè ngày cách ly, không có bàn ghế thì trải mấy tờ báo. Không chỉ nhậu, quanh tòa nhà Bitexco (Q.1, TP.HCM) buổi tối giờ gần như là khu vui chơi cho trẻ em và có cả người lớn theo canh giữ. 

Trượt ván, patin, rồi tụ tập uống trà sữa, trà chanh, cà phê tám chuyện rộn rã… và không đeo khẩu trang. Ai cũng bàn về dịch bệnh từ trong nước đến thế giới nhưng sự chủ quan thì ai cũng có, với bao nhiêu dự tính chờ tới ngày hết cách ly.

Hết cách ly sẽ làm gì? Người lao động trông mong được đi làm để có tiền, doanh nghiệp cố gắng "đứng dậy" sau dịch bệnh, ngành giáo dục đang tìm giải pháp sau thời gian dài nghỉ học phòng dịch. 

Chính phủ lo chuyện vực dậy kinh tế. Các tỉnh thành lo chuyện an sinh xã hội cho người nghèo, người mất việc… Trong bao nỗi lo còn có cả chuyện trật tự xã hội sau những ngày giãn cách xã hội.

Giữa những ngày ai ở nhà nấy, những nhóm thanh niên sức dài vai rộng tụ tập cùng ma túy. Chưa hết cách ly xã hội, không ít người đang dự tính những cuộc tụ tập, hẹn hò, nhậu nhẹt cỡ lớn. Không ít người chỉ mong chờ đến dịp "chơi xả cảng" nhân dịp lễ 30-4, 1-5.

Tuần trước, vẫn còn cách ly xã hội, nhiều nơi đã rục rịch, tụ tập đông vui hơn từng ngày. Trên báo chí liên tục đăng những vụ chống đối, hành hung những người thực thi công vụ phòng chống dịch.

Sự "cuồng chân" một thời gian dài sẽ làm một bộ phận không nhỏ người dân "bung nở" các kiểu hoạt động bất chấp quy định pháp luật khi hết cách ly.

Do vậy, tôi mong sau đó ý thức cộng đồng ngày phòng chống dịch được giữ lại và các kiểu hành động coi thường pháp luật được xử mạnh, xử nhanh và xử nghiêm.

16-4: nếu người dân không tự giác...

hop cho can tho 1(read-only)

Nhiều người ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ không đeo khẩu trang khi đón khách, người thân... - Ảnh: S.ANH

Chính phủ vừa có ý kiến kết luận việc tiếp tục cách ly xã hội, trong đó phân chia mức nguy cơ dịch bệnh COVID-19 của các tỉnh, thành cả nước làm 3 cấp độ.

Điều này đồng nghĩa với việc nguy cơ vẫn có thể xảy ra ở bất kỳ nơi đâu, bất cứ lúc nào và mức độ tác động thì không ai có thể lường trước.

Như thông tin về ca nhiễm mới ở Hà Giang là một ví dụ. Tỉnh này từ nhóm nguy cơ thấp sẽ phải căng mình lo phòng dịch lây lan.

Dòng người đổ ra đường vào những ngày sắp hết thời hạn cách ly xã hội đã đông hơn ở các thành phố lớn (thuộc nhóm nguy cơ cao và đang giãn cách ít nhất một tuần nữa). Nhiều tuyến đường từ thành thị đến nông thôn, người đến chợ mua sắm thường xuyên hơn, đứng gần nhau hơn và không đeo khẩu trang. Cà phê quán cóc đã đông hơn trước.

Sáng 16-4, tôi từ Cần Thơ qua Đồng Tháp đến Vĩnh Long, nhìn chung mọi người vẫn chấp hành giãn cách. Nhưng ở các chợ thì thấy rõ thực tế nhiều người chủ quan, bỏ khẩu trang, dựng xe sát nhau nói cười thoải mái. Nơi có vẻ đông vui nhất cũng là nơi dễ thấy sự lơ là, thiếu cảnh giác.

Nhiều người mua bán kinh doanh sẽ được phép nới lỏng; đi lại, giao thương sẽ dễ dàng hơn trước; người lao động sẽ đi làm lại, công sở sẽ hoạt động lại sau 15 ngày nghỉ...

Quyết định thời điểm "nới lỏng" cách ly xã hội là một việc không dễ bởi bệnh dịch vẫn còn. Ngày 16-4, tôi sống ở nơi đang được xem là nguy cơ thấp vẫn thấy lo nhiều hơn mừng.

Chính phủ từng cảm ơn toàn thể nhân dân đã chung sức, chung lòng cùng Nhà nước dập dịch và luôn khẳng định: nếu người dân không tự giác, không đồng thuận phòng chống dịch thì cuộc chiến này không thể thành công.

Một sự chủ quan, ỷ lại dù rất nhỏ có thể gây hậu quả lớn đến hàng trăm người, tốn kém đã đành, phòng chống dịch sẽ gian nan hơn.

SONG ANH (Cần Thơ)

Căng mình chống dịch COVID-19 nhưng không lơ là xử lý vi phạm giao thông Căng mình chống dịch COVID-19 nhưng không lơ là xử lý vi phạm giao thông

TTO - Đó là chỉ đạo của Thủ tướng trong văn bản gửi các Bộ, UBND và Ban an toàn giao thông các địa phương về triển khai nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý 2 năm 2020.

LÂM MINH TRANG (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất