- Vui chớ, nhiều bà con nghèo lâu nay không tiền chạy thận, giờ sẽ được điều trị tốt hơn. Nhưng tui sẽ vui tưng bừng, sẵn sàng đãi ông một chầu xôi sáng nếu có tin nơi nào đó mở bệnh viện chạy não miễn phí...
- Chạy não? Là sao?
- Để chữa bệnh “suy não” chớ còn sao nữa. Loại đó hiện nay nhiều lắm, không kể hết...
-???
- Những kẻ giật vé số của người khuyết tật, ăn chặn tiền hỗ trợ của mẹ liệt sĩ, thương binh, thấy người bị tai nạn nhào vô hôi của...
- Tôi biết rồi, để tôi kể phụ ông nhé: kinh doanh lời khủng mà xin giảm thuế, hoặc có thể là trùm tham nhũng đi phát động chống tham nhũng...
- Chà, bệnh viện quá tải mất!
- Tôi thì nghĩ ngược lại, những kẻ suy não chắc gì chịu đi chạy não, bệnh viện ế, đóng cửa luôn.
- Thì lúc đó chính những người mở bệnh viện phải đi chạy não thôi!!!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận