08/08/2013 12:00 GMT+7

Ai bán ve chai lúc 23 giờ đêm?

C.M.
C.M.

TTC - Là nhân viên bảo vệ khu chung cư của công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng, nhưng thay vì bảo vệ an ninh thì Văn Quốc Việt lại canh đến đêm, khi mọi người đã đi ngủ hết liền ra tay chôm đồ của một công ty viễn thông trong khu vực.

qdJmP8gW.jpgPhóng to

Do thấy công ty này có 6 cuộn dây cáp điện (phục vụ phát triển cáp trong khu vực chung cư) để gần bãi giữ xe, Việt lên kế hoạch trộm mấy cuộn cáp điện này để bán ve chai. Trong ba đêm có ca trực, mỗi đêm Việt đều gọi xe ba gác lén chở một vài cuộn dây cáp đến tiệm thu mua phế liệu (ve chai) gần đó của Nguyễn Quang Vinh và Lê Văn Lực bán.

Vụ việc vỡ lở, Việt bị TAND quận 7 xử 3 năm tù vì trộm cắp tài sản. Còn Vinh, Lực mỗi người cũng bị 2 năm 6 tháng tù về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Vinh, Lực kháng cáo xin giảm án. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 3-7, TAND TP. HCM hỏi Vinh:

- Khi ngã giá mua dây cáp điện với Việt, bị cáo có hỏi Việt mấy thứ đó ở đâu mà có hay không?

- Bị cáo đâu có hỏi làm chi. Bị cáo nghĩ Việt có đồ bán thì bị cáo mua thôi. Bị cáo mới hỏi anh Lực giờ mua sao? Ảnh nói giá 60.000 đồng/kg nên bị cáo nói Việt giá đó.

- Bị cáo không hỏi vì đã biết mấy cuộn cáp điện đó Việt đi ăn trộm mới có được đúng không?

- Không phải ạ. Bị cáo nghĩ nhiều khi người ta có đồ dư thì bán…

- Cửa hàng của bị cáo và Lực thu mua phế liệu, còn gọi là mua ve chai đó phải không?

- Dạ.

- Ve chai tức là mấy thứ đồ linh tinh không dùng được, chỉ có thể làm phế liệu thì người ta mới bán. Còn Việt đem tới cả cuộn cáp còn nguyên xi vậy, bộ bị cáo không nghĩ sao người ta phải bán ve chai à?

- Dạ, bị cáo không nghĩ gì…

- Việt đem hàng đến bán cho bị cáo lúc nào?

- Dạ, thường là hơn 23 giờ

- Đấy, người bình thường thì ai mà đi bán ve chai vào giờ đó? Ai cắt vụn dây cáp ra để bán? Làm vậy với mục đích gì?

- Bị cáo cắt, làm vậy để bán phế liệu không ai phát hiện.

- Giờ thì bị cáo nhận là biết đó là đồ ăn cắp rồi hả. Bị cáo khai thật đi, khi nào bị cáo biết mấy cuộn dây đó là do Việt trộm cắp mà có?

- Dạ, ngay lần đầu bị cáo đã biết.

- Bị cáo biết rõ lắm chứ không phải là không biết, thấy người ta có đồ bán là mình mua đâu. 6 cuộn dây đó trị giá hơn 147 triệu, thế mà các bị cáo mua về cắt thành đồ ve chai, bán có mười mấy triệu đồng!

Sau một hồi truy vấn, xét bị cáo đã nhận tội, biết hối hận, lại là người làm công cho chủ tiệm, không hưởng lợi gì từ việc mua đồ chôm chỉa này nên Hội đồng xét xử đã tuyên giảm cho Vinh 6 tháng tù, phạt bị cáo 2 năm tù.

1BY1oT7M.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 480 ra ngày 01/08/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

C.M.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: ve chai