Chiến thắng này giúp Tottenham đạt 43 điểm, vươn lên cùng điểm với đội xếp thứ tư Liverpool trên bảng xếp hạng nhưng xếp thứ 5 do kém chỉ số phụ.
Trận đấu diễn ra cởi mở với những pha tấn công ăn miếng trả miếng của cả hai đội. Bị đánh giá thấp hơn nhưng với sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV nhà, Swansea City đã thi đấu hứng khởi và gây nhiều khó khăn cho Tottenham trong 30 phút đầu. Tuy nhiên, do thiếu một cây săn bàn đẳng cấp nên dù chiếm ưu thế và tạo được nhiều cơ hội nhưng Swansea City lại không thể có được bàn thắng.
Cơ hội rõ nét nhất của Swansea City diễn ra ở phút 25 sau pha phối hợp giữa bộ đôi Jonjo Shelvey và Wilfried Bony. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, pha dứt điểm hiểm hóc ngay mép vòng cấm của tiền đạo Wilfried Bony sau khi hạ được thủ môn Hugo Lloris lại tìm đúng xà ngang khung thành.
Tấn công nhiều nhưng không thể có được bàn thắng, Swansea City đã phải vào lưới nhặt bóng ngay trong pha tấn công nguy hiểm đầu tiên của đội khách. Phút 35, từ pha lên bóng bên cánh phải, Christian Eriksen phối hợp với Lennon rồi thực hiện pha treo bóng cho Adebayor chạy cắt mặt hậu vệ chủ nhà đánh đầu hạ thủ môn Tremmel, đưa Tottenham vượt lên dẫn trước 1-0.
Hưng phấn sau bàn thắng, Tottenham tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép Swansea City. Trong các phút 36 và 39, Tottenham có thêm hai cơ hội nữa sau những pha lên bóng chớp nhoáng ở trung lộ. Đáng tiếc Nacer Chadli lại dứt điểm lên trời trong tư thế đối mặt với thủ môn, còn pha bắt vô-lê cận thành của Adebayor lại không đánh bại được thủ thành Tremmel.
Dù thủ môn Tremmel chơi xuất sắc nhưng với một hàng phòng ngự thi đấu như mơ ngủ, Swansea City đã phải vào lưới nhặt bóng thêm lần nữa ở đầu hiệp 2. Phút 53, từ pha lên bóng bên cánh phải, Kyle Walker thoát xuống thực hiện đường căng ngang vào trong. Trung vệ Chico do bị khuất tầm nhìn thủ môn Tremmel nên đã để bóng bật chân bay vào thẳng lưới nhà, "biếu" cho Tottenham bàn thắng thứ 2.
Không còn gì để mất, Swansea City dồn toàn lực lên tấn công và đã dính đòn phản công của đội khách. Phút 71, từ pha phản công nhanh bên cánh trái, Danny Rose thoát xuống thực hiện đường căng ngang loại hết hậu vệ Swansea City cho Adebayor đệm bóng tung lưới thủ môn Tremmel từ cự li gần, nâng tỉ số lên 3-0 cho Tottenham.
Phải đến phút 78, tận dụng sự lơ là của hàng phòng ngự Tottenham, Wilfried Bony đón đường chuyền bên cánh trái của Lamah dứt điểm tung lưới thủ môn Lloris, ghi bàn thắng danh dự cho Swansea City.
Đây là trận thắng thứ tư liên tiếp của thầy trò HLV Tim Sherwood. Và một lần nữa, Tim Sherwood cho thấy ông đã đúng khi tin dùng tiền đạo người Togo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận